1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cowboy_hanoi, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nhìn trông lanh lợi thế mà cũng có lúc gà vịt ngan ngỗng nhể, anh công nhận ku em đen nhể .... từ sau fải đổi thành đen như nhóc Hot chứ không fải đen như cún nữa nhể thế nào nhà mình chả lên EMO làm 1 bữa nữa nhể thế đã nhể
    P/S: nick YM vẫn là nhoc_hot_chily hả ku lâu lắm lắm rùi ko thấy ol chắc lại toàn invi
  2. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ . Bác hỏi lạ thật ,Đến chán .Ko fải nhoc_hot_chily mà là nhoc_hot_chilly.(hai chữ L )
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lại chán rồi! .Nhanh chan'' thế ông anh.
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Vũ Hán, 7:15 - 19/08/2006.
    Lâu lắm mới được 1 hôm dậy sớm, tắm 1 cái xong thấy sảng khoái con người, lụi cụi tự làm bữa sáng: 2 lát bánh mì bơ, 2 wả trứng tráng ốp la, 1 cốc sữa tươi .... Giờ này ở nhà chắc em vẫn còn đang ngủ nhỉ, từ hôm sang đây đến giờ lần đầu tiên anh mới thấy nhớ em 1 chút không biết là tín hiệu tốt hay xấu đây
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá rồi nhỉ
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Vũ Hán, 23:34 - 27/03/2007
    Quả thật cái Topic của anh nó chỉ được có 3 trang. Sau hơn 7 tháng đột nhiên anh nhớ ra có nó tồn tại.
    Anh lại viết cho em, nhưng đây sẽ là những dòng chữ cuối cùng cho 1 cái gì đó đã xa thật xa ....
    Đợt Tết về gặp nhau em báo tin vui đầu tháng 4 em cưới ....
    ....
    Em nhắn tin: Anh có muốn em huỷ đám cưới không .... Anh không trả lời, em lại nhắn: Anh có còn yêu em không Em gọi điện anh không bắt máy .... Sau 12 cuộc gọi lỡ anh nghĩ em đã bỏ cuộc, sao em không tiếp tục con số 13 là con số mà anh yêu thích. Anh xoá số máy của em trong sim mặc dù nó vẫn còn như in trong đầu anh.
    ....
    Anh đã không còn yêu em từ lâu lắm rồi. Chúc em vui bên duyên mới
  7. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    kết thúc 1 mối tình cũng là khoảng tgian để bắt đầu 1 cuộc tình mới ! Chúc a .......
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm !!!!
    Lena - em mang trong mình 1 nửa dòng máu Nga và 1 nửa dòng máu Việt. Anh và em gặp nhau thật tình cờ, hôm đấy anh ra hàng điện tử wen thuộc chơi nhưng hết máy, anh chạy vào hàng net bên kia đường để vào mạng .... Anh ngồi cạnh em, bất chợt nghe 1 giọng nói tiếng Việt lớ lớ không sõi nhờ xem giùm .... way sang anh bắt gặp ánh mắt em .... xanh biếc và trong veo như biển hồ thu, anh thẫn thờ mất vài giây .... em đánh thức anh way trở về với thực tại, anh xin nick chat, em ko sử dụng Yahoo thế là lại dạy anh cách đăng ký MSN .... anh tình nguyện đèo em về nhà mẹ và thế là chúng mình đã wen nhau
    Vũ Hán, 12:34 28/03/2007
    Đói .... wá đi ăn fát rồi lại Bùm Búm Bum
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Em về thăm mẹ trong đợt nghỉ hè, anh gặp em trong lúc em đang buồn vì không có ai dẫn đi chơi. Anh đưa em đến khắp xó xỉnh ở Hà Nội, cho em thưởng thức hết những món tâm đắc nhất mà anh thường ăn.
    Em có dáng người nhỏ nhắn của con gái Á Đông, anh lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thật sâu vào trong mắt em, đôi mắt long lanh tinh khôi như 2 viên bi ve . Lần đầu tiên anh cầm tay em khi minh đi dạo chợ đêm, em tặng anh 1 cái bưu thiếp = tiếng Nga, mà cho đến mãi sau này anh mới biết được ý nghĩa của nó.
    Vũ Hán, 3:50 29/03/2007.
    Chơi Bùm Búm Bum toét hết cả mắt, dạo này có cái để giết thời gian rồi .... vui ghê Thôi đi ngủ thôi nào
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy bùn cười vựt, thế mới biết tại sao năm lớp 11 môn Văn tổng kết có 3,2

Chia sẻ trang này