1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cowboy_hanoi, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Phim này có phải có emily ở trang trại trăng non ko nhỉ? Có cảnh emily ngước nhìn trăng sáng và ước một điều gì đó, và nó đã trở thành sự thực ko nhỉ? ngày xưa mình cũng ngắm trăng sáng, rồi nhớ đến đoạn này và thử ước một điều xem thế nào, rồi quên đi một thời gian. Bỗng điều ước trở thành sự thật lúc nào ko hay, lúc chợt nhớ lại thì hơi bất ngờ, ko biết là trùng hợp hay là mặt trăng có năng lượng thật, chỉ biết là trong phim người ta bảo là chỉ được ước một lần thôi, tiếc quá. ko ước lại được nữa.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 29/03/2007
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần yêu anh đều đắm mình trong những cảm xúc bất chợt. Thả hồn mình theo dòng chảy của sự lãng mạn. Nhưng đến khi chia tay những kỉ niệm với cả những nụ cười và nước mắt lại càng khiến anh thêm đau đớn bội phần. Mấy ngày nay anh lại sống trong cảm giác của nỗi cô đơn và trống trải. Anh viết cho em người con gái của tương lai - người sẽ đến bên anh làm sống lại cảm giác yêu thương và hờn ghen
    Mỗi 1 mối tình dường như là 1 trang tiểu thuyết
    Con tim anh thật nhiều ngăn, nó bao la quá dường như có thể ban phát tình yêu tất cả những người con gái đến với anh. Anh cứ nói rằng mình chung thuỷ mỗi lần yêu là nhiệt thành là không hề gian dối. Nhưng không thể phủ nhận anh là 1 anh chàng hời hợt và chóng chán. Anh đôi khi chạy theo những thú vui những điều hào nhoáng và sáo rỗng. Anh cứ đổ tại vào sự không hoàn thiện, những tật xấu nhỏ nhặt của người đang yêu anh bằng trái tim nhỏ bé của họ. Đôi mắt sáng mỗi khi ngắm nghía mấy em xinh xinh không bù đắp được sự mù loà nơi con tim, không thể hoà cùng nhịp đập để có thể nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của riêng họ (đã được đóng dấu, ký tên, đăng ký bản quyền).
    Thế là cũng sắp được 2 năm rồi. 2 năm sống xa nhà, xa người thân, xa bạn bè, xa những em gái xinh tươi Hà Nội 2 năm sống 1 mình để thấm thía nỗi cô đơn hiu quạnh, để thèm 1 nụ hôn, thèm được là 1 bờ vai cho em, riêng em - người anh yêu.
    Tương lai xa xôi ơi. Mi không thể chỉ là 1 ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên được. Giấc mơ giản dị đấy là của những thập niên trước. Tương lai ơi mi cần phải có sự suy tính, cần phải có 1 chút khôn khéo để đạt được điều mình muốn. 1 biệt thự nhỏ nhắn xinh xắn ư .... Không. 1 căn trong khu chung cư cao tầng là vừa sức, 1 con xế hộp gầm cao tiện lợi hơn nếu muốn đi dã ngoại, và 1 điều tiên quyết: Lương anh mỗi tháng bao nhiêu Đủ đáp ứng nếu em nếu trót online Mua Re và 1 chiếc túi xinh xắn lọt vào mắt (không thể rẻ hơn chuyện 1 ông hàng xóm tốn kém cỡ nào khi bà vợ phải đi khám bác sĩ vì bị 1 hạt bụi rơi vào mắt được); Được nghỉ 1 tuần làm 1 chuyến du lịch sang Sing Gà Po Ôi tiền ơi mi đâu có quan trọng cái chính là mi có nhiều hay ít. 27 tuổi anh bắt đầu nghĩ đến 1 gia đình
    Vũ Hán, 02:43 - 06/06/2007.
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 06/06/2007
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, lâu lắm roài mới ghé lại cái box Tâm Sự đầy nước mắt nước mũi này.
    He he, lão Cowboy này lại dở hơi nhỉ. Ừ thì ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, ngày xưa thích lắm, thích mê tơi ấy chứ. Muốn được chạy giữa thảo nguyên mà hét toáng lên, muốn được nằm dài rồi lăn xuống những cọng cỏ mượt như nhung.
    He he, cơ mà chưa bao giờ được đến thảo nguyên cả. Toàn tưởng tượng thui. Thôi thì quay về với buổi trưa mùa hạ Hà Nội nồng nàn nắng và nóng.
    Bố khỉ nhà nó. Hè, ông Cowboy viết tình cảm lãng mạn nhão thêm tí nữa đi, cho tớ đọc thư giãn tí. Dạo này ôn thi căng thẳng quá. Đau cái điền roài.
  4. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa xem phim này thích thật , cũng mơ ước được chạy trên thảo nguyên , cũng muốn được hét toáng lên
    Đến giờ mỗi khi khó ngủ là lại nằm tưởng tượng ra cảnh thảo nguyên xanh mướt cỏ , cứ thế cứ thế rồi ngủ lúc nào ko hay nữa
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang với biển xanh và cát trắng trái ngược với thảo nguyên bao la và rộng lớn. Anh lại có 1 ước mơ sau này được nắm bàn tay em dạo bước, để làn nước trong veo luồn qua kẽ chân, ngửi thấy vị mặn của biển, cảm nhận cái cái lạnh của gió và cùng nhau xây lâu đài cát của riêng 2 đứa
    Ai cấm mình tưởng tượng đâu em nhỉ. Em sẽ hình dánh ra sao, tính cách thế nào Nhưng chắc chắn rằng mình sẽ cùng nhau trên chiếc xe đạp đôi đi lên chiếc cầu cuối đường Trần Phú. Anh sẽ ôm em thật lâu và siết chặt mặc cho mái tóc loà xoà làm vướng anh. Em ở nơi nao em yêu, hãy đến bên anh để anh có thể đắm mình vào trong mắt em
    Hà Nội, 16:43 - 20/08/2007.
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người nhớ thương 1 người !!!!
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    <--- em - cô gái thảo nguyên
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác trống rỗng đến lạ, không hiểu mình muốn gì nữa
    Em: cá tính, mạnh mẽ, đầy đam mê và mãnh liệt mỗi khi gần gũi anh, chúng mình hoà hợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Em sẽ là 1 người vợ tuyệt vời giá như .... em và anh cùng mang 1 quốc tịch hoặc đơn giản hơn bố mẹ em chấp nhận em sẽ đi theo anh mãi. Đã bao lần em nói rời xa anh để rồi khi trở lại em ào vào anh như những đợt sóng lớn, rực cháy ngay từ trong ánh mắt khiến anh bị cuốn đi theo sự đòi hỏi của em - kẻ đang đói khát tình yêu
    Em muốn sống bên anh, cháy hết mình cho năm cuối cao học rồi hẹn anh khi 80 tuổi sẽ đến VN thăm anh. Anh hôn đôi mắt biển hồ thu trong veo ấy, siết em trong vòng tay để em tan ra trong anh, 2 chúng mình hoà vào làm 1. Em rấm rứt khóc khi anh từ chối, em có biết anh cũng khao khát ngày ngày có em bên cạnh nấu cho anh những món ngon, nhìn em ba hoa khi xem 1 chương trình yêu thích, hoặc chỉ đơn giản là tiếng cười khúc khích như nốt nhạc vui gõ nơi tim anh, tổng hợp thành 1 thương hiệu của riêng em; anh không thể vì anh sợ sự quấn quýt sẽ khiến anh yêu em quá nhiều rồi đến lúc chia tay thực sự anh sẽ gục ngã
    Trái tim anh đã đôi lần lên sẹo, 28 tuổi anh trở nên trầm tĩnh, lạnh và thơ ơ trước mọi thứ. Ít khi anh cảm thấy có thứ khiến anh cuốn hút, khiến anh cười thật to, thật thoải mái. Lần cuối cùng là hôm sinh nhật, em mặc bộ áo váy Trung Hoa cách tân, dịu dàng nhưng ***y. Trên cầu tâm tư 2 kẻ yêu nhau níu lấy làn gió mát dịu rồi để nó đưa đi. Đêm hạnh phúc cũng là lần đầu em nếm trái cấm trước sự ngạc nhiên và thích thú nơi anh. Hoài niệm ấy sẽ theo anh, cho anh dư vị ngọt ngào đến mãi về sau
    Khi anh viết những dòng này em đã xa anh, em sẽ không bao giờ đọc và hiểu được bởi vốn từ tiếng Việt của em chỉ bao gồm: en muôn an com, en êu ăn, hon en đi Em là cô học trò nhanh quên, ngây ngô và đáng yêu nhất trong đời anh
    Chúc em hạnh phúc. Đến 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau
    Vũ Hán, 15:13 - 12/06/2008
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hí hí
    Hình như a có một vài mối tình rất đáng ngưỡng mộ thì phải.
    A đang ở đâu, về VN chưa?
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên !
    Ước gì 1 ngày, ko , mãi về sau cho đến hết , tớ đựoc sống ở đó !

Chia sẻ trang này