1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà tình nghĩa thứ 12 - Song Ngư tụ họp - Đại hội Off toàn cầu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sacret, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic dạo này ít lên mạng, nhà mình xây nhà kinh wá.
    Đi học rùi, chán thế chứ
  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Chả bít lói gì hơn khi đọc xong bài này ngoài câu:" Em Zell viết đúng tình yêu trong chị roài".
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 08/08/2006
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 08/08/2006
  4. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Có cái về già còn kể cho thằng cháu nghe chứ
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Đúng thiệt hả Thế là có thông tin để bán rùi, mấu chốt của vấn đề đây
  6. dark_tranquillity206

    dark_tranquillity206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt khúc là khi được nghe một trong những giai điệu đê mê, tuyệt khúc là khi được thấy những giai đoạn vang lên, tuyệt khúc là khi chạm vào dây đàn để toát ra những thanh âm ngẫu hứng. Chẳng cần ai hiểu, không cần ai khen, một mình mình cảm, chỉ độc mình mình cảm, thụ, thấm, ngấm ... Đấy là tuyệt khúc. Tình yêu cũng vậy. Không cần ai biết tới, chẳng cần ai cổ vũ, không màng tới xung quanh, hết sức, hết mình ... Sau cuộc vui là sự quỵ ngã, sụp đổ và gãy gục ... để đơn giản thấy rằng mọi thứ rất mong manh, mọi thứ thật giản đơn, đến và đi, mở đầu và kết thúc. Tha hồ vẽ nên những viễn cảnh giả tạo chỉ để cuối cùng đập tan cái lâu đài cát đó trong phút chốc không kìm mình, thăng hoa.
  7. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    giống mình
    riêng khoản đi học thì mới được 2 ngày nhưng chưa đi buổi nào vì....không bít là đã đi học rùi, (chat với thằng bạn mí biết). Mai lại cắp sách tung tăng tới trường
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu con Cá luôn quyết định mọi thứ theo trái tim nó mách bảo, chỉ cần là muốn nó sẽ cố gắng để làm, giành tất cả tình cảm cho người mà nó quan tâm nhưng đến lúc cần thiết thì con Cá sẽ dùng ý chí để quyết định, khi đó người ta sẽ cảm thấy như nó hơi phũ phàng, vô tâm. Nhưng chắc chắn khi đó, nó đã phải suy nghĩ rất nhiều và không bao giờ hối tiếc về quyết định đó.
    Đối với Song Ngư, có lẽ điều quan trọng nhất trong tình yêu là niềm tin. Nếu như thực sự yêu một ai đó, Song Ngư sẽ tin 1 cách mù quáng cho dù biết có thể đó không phải là sự thật. Nhưng 1 khi làm cho Song Ngư mất đi sự tin tưởng đó thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Bởi lẽ, Song Ngư sống bằng sự nhạy cảm chứ không phải là logic thực tế.
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    úi giời, làm như hay lắm mà khoe Hờ hờ, nghe nói tuần sau mình cũng đi học dưng mờ không bít là học ở đâu, hôm nào và chỗ nào He he, có lẽ vài buổi đầu cũng như là đi chơi
  10. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn phải đi học nhỉ Tớ đây chẳng phải học gì cả, suôt ngày chơi thôi Hết học rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này