1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà tình nghĩa thứ 12 - Song Ngư tụ họp - Đại hội Off toàn cầu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sacret, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hai người tưởng tượng khéo nhờ? Trùng hợp ghê á. Thật xứng!
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hay chưa???
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thay cho lời viết về tình yêu của Song Ngư
    ... Hễ đi là đến , hễ tìm là sẽ gặp .....Hễ yêu là sẽ gặp lại những yêu thương ! ...
    Ai đó đã nói thế để chứng minh cho những con đường tình yêu cuối cùng sẽ tìm được đích đến , cuối nẻo sẽ thấy bến đỗ yên bình .
    Mình cũng đã tìm nhau như thế anh nhỉ ? Tìm suốt cả một mùa đông dài lạnh gió , tìm qua cả một mùa hè yêu thương nồng nàn , tìm cả trong miền nhớ , miền yêu , trong những mong chờ và hi vọng.
    Tình yêu như một trò chơi chốn tìm vậy ....! Thế trong đó anh là kẻ đi chốn , em là người đi tìm ...hay ngược lại ???
    Em ẩn nấp chỗ nào mà để anh ngược xuôi tìm kiếm đến quên cả đường về , là em quá bí ẩn , em khó với tới ... hay là anh không đủ kiên nhẫn , ko đủ tự tin để rồi con đường đến với em anh bước qua đầy gian nan , một chút lại dừng , một đoạn lại nghỉ ... để rồi đôi chân anh mỏi không muốn bước , ánh mắt anh mệt chẳng muốn ngóng trông , con tim anh nản chẳng muốn sống lên những yêu thương ?????
    Thế còn anh ? Anh ẩn nấp chỗ nào mà để em kiếm tìm hoài không đủ . Bên anh một mùa nắng , trọn mùa mưa , bên anh một mùa đông , dài mùa hạ , bên anh một mùa nhớ , đắm mùa chờ ..... vậy mà bấy nhiêu vẫn chưa đủ ... Một năm qua em luôn đi tìm kiếm anh ... Anh của những ngày lang thang cười đùa cùng em trong nắng , anh của những ngày biết làm sống những hi vọng mỏng manh , biết mình sẽ đi về đâu , đến đâu ...
    Em không biết con đường chúng ta đi qua là đường thẳng hay có trăm ngả rẽ ... chỉ biết trên con đường ấy .... ngọt ngào như những cơn mưa rào .....ào đến , ào đi ... Biết bao nhiêu để nói là đủ ... biết rẽ ngả nào để tìm được môi nhau , biết đi đường nào để đến được hạnh phúc ???? Biết bao câu hỏi đặt ra có hàng cây nào trả lời , có ngọn gió nào lưu tâm ...
    Người ta vẫn vô tình với nhau như thế .... Anh là người tốt , em cũng là người tốt ... Nhưng đôi khi người tốt vẫn làm đau lòng những người tốt , người tốt vẫn làm những người tốt bị tổn thương như thế ... Phải chăng đó là tình yêu ????
    Ừ thì ..." hễ đi là đến , hễ tìm là gặp , hễ trao yêu thương sẽ lại gặp thương yêu ...." Em chẳng biết đã đến chưa , đã gặp chưa ,,,, em đã cho đi và nhận lại bao nhiêu ....tình yêu của em đã tìm được đích đến hay chưa ...???chỉ mong ở cái đằng xa tít kia kìa , nơi có bến đỗ của trái tim em ấy .....hãy cho nó _ một _ mảnh _ bình _ yên !!!!

  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, tiếc quá anh ạ, cái status đó hông phải dành cho em, và càng hông phải cho anh.
    Wake up man!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao chưa thấy quà Hà Lội đâu cả nhà nhở đề nghị Saigon lên tiếng đê chớ
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
  8. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0

    Trời ạ, bảo liên lạc với con bé lợn lola, Sài gòn cứ đùn đẩy nhau là sao nhỉ ??? mạnh dạn lên chứ, người lớn cả rồi trời ơi ... nhanh lên không quà bay hơi hết đấy ...

  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gì em ơi, hôm nay đi Chùa lạy quá trời, hậu quả là 2 chân, lưng, và mắt phải nói là phê díu.... Off riêng đê, chị chụp vài quả ảnh khoe em cho cả nhà biết mà tán, hen
  10. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác tối nay em k di off dc.Lý do cũng hơi củ chuối,lịch học có chút thay đổi nên hôm nay fải học bùHẹn hôm 12/8 vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này