1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà tình nghĩa thứ 12 - Song Ngư tụ họp - Đại hội Off toàn cầu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sacret, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Oài ghê vật. Nhà mình đồng loạt out luôn mới khiếp chứ. Hay mọi người đang post bài nhỉ???
  2. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có bí mật gì đâu anh.
    Toàn điêu thuyền thôi
    Anh đọc thì biết đó Làm gì có gì
  3. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Đòi kiểm tra họng bác aliass kìa . Bác có cho ko ?
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Để chính em xác nhận thì mọi chính xác tuyệt đối chứ. Người trong cuộc tự nhận xét mới có giá trị chứ.
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Híc em ko dám ạ, xin nhường cho ban giám khảo
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ko khách quan......
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Em Kem, nhanh nhanh. Chậm là anh hết viêm họng thì anh không chịu đâu đấy.
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bibi cả nhà, chúc 1 buổi chiều tốt lành ạ
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Chạy nhanh quá.
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hehe ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đi vào nhà mình , đọc bài anh Hoàng sáng cả mắt ra - chân tay ngứa ngáy hê hê ngồi viết tiếp bài đại ka vậy ..Rút từ bản thân em thì :
    - sự mâu thuẫn trong Song Ngư quá lớn , lớn đến mức có cảm giác cơ thể của Song Ngư gồm 2 cá thể suy nghĩ hoàn toàn độc lập nhau.Chính vì thế mà có cảm giác như Song Ngư hay lưỡng lự , rụt rè và không có lập trường của mình . Nhưng hoàn toàn không phải như vậy , bản thân Song Ngư mâu thuẫn là do luồng suy nghĩ đa chiều của con Cá đối với từng sự việc khác nhau. Nhìn chung cuối cùng mọi quyết định của Song Ngư đều nghiêng về cứng rắn , lạnh lùng và luôn biết che đi cảm xúc mềm yếu bên trong.

    - Sự cô đơn , tính độc lập là một đặc tính nổi bật của Song Ngư . Con cá luôn thích lặn xuống sâu hơn để kiếm một chỗ trú ẩn cho bản thân cá.Dễ dàng nhận thấy trong mọi cuộc vui chơi đông người cá không phải là người nổi bật nhất trong cả cuộc chơi nhưng khi Cá đã cất tiếng thì luôn gây sự chú ý của mọi người và trở thành tâm điểm ngay tức thì với cách nói chuyện dí dỏm , duyên và nhất là phong cách và thần thái của con cá luôn nhẹ nhàng và uyển chuyển.Thường thì Cá ít khi thích thể hiện khi có nhiều người lạ , dễ thấy ở song ngư một đặc điểm bầy đàn con Cá nếu gặp người ăn ý với mình thì "vũ điệu cá heo" hay "khúc ca cá voi" được thể hiện liên tục
    - Lang thang : có thể nói người sinh cung Song Ngư luôn thích khám phá , tìm chân trời mới + fong cách lãng mạn + thêm tính cô đơn nên con Cá hay bơi lang thang du ngoạn khắp nơi. Cũng không cần biết là đi để làm gì , với mục đích gì.Nhưng được lang thang là thú vị rồi , một buổi tối không ngủ những người khác thì chắc dậy cố gắng uống một viên thuốc ngủ để sáng hôm sau đi làm,nhưng với Song Ngư thì ra đường đi dạo mát ( tất nhiên một mình ) ngắm cảnh tứ lung tung rồi khi nào chán hoặc mỏi chân thì đi về . Có thể thức trắng đêm dù biết ngày mai fải làm việc ... Song Ngư thuộc dạng : bất cần Vì thế Song Ngư chỉ giỏi làm sếp , ko giỏi làm nhân viên . Vì tính song ngư ko thích gò bó trong một khuôn khổ nào cả..Luôn lượn ra chỗ khác để kiếm sự tự do hơn ..
    - Tình yêu tình cảm : tính cô đơn nhưng hay quan tâm đến người khác .Có thể nhận thấy là Song Ngư là một "thùng rác" hoàn hảo nếu bạn tâm sự với Song Ngư và cuối câu chuyện là "đừng nói với ai , đây là bí mật" thì câu chuyện đó chìm sâu trong tâm trí Song Ngư và không bao giờ được Song Ngư lôi lại nữa.Song Ngư biết cách lắng nghe , nhưng nghe rồi bỏ đấy makeno chứ ít khi hành động vì những lời tâm sự này lắm.Chính vì thế nhiều em rất cảm kích khi thấy Song Ngư chịu khó ngồi mấy tiếng chỉ để nghe em í nói đầu chỉ gật gật rồi sau đó lại thất vọng vì Song Ngư không tiến thêm và tiến xa hơn nữa , chỉ dừng lại ở mức độ nghe và hiểu thôi Song Ngư luôn làm người khác cảm thấy rất gần rồi lại xa cách rồi lại thật gần như đồ thị hình Sin trong toán học.Nhưng nghe tâm sự người ta là một chuyện còn tâm sự Song Ngư thì chỉ con Cá mới biết tâm trạng và suy nghĩ của mình như thế nào ... Chưa bao giờ dốc bầu tâm tư của mình với ai , họa chăng thì có nhưng không bao giờ hết luôn luôn có những bí mật xung quanh Song Ngư
    ái dà em còn muốn viết tiếp cơ nhưng mà bụng đói rồi.hé hé đi kiếm gì ăn đã , nhà mình ai viết tiếp đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này