1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà từ thiện box Làm Đẹp- nhận quyên góp quần áo,sách vở,bút...ủng hộ trẻ em vùng lũ và tiếp tụ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sunflower_92, 03/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    chị bà già bình tĩnh! Bạn em nó gửi cho em. Đọc 1 hồi ko hiểu sao nó lại đăng ở trang thư giãn nữa. Em thấy 2 trường hợp này rất thương tâm nhưng trường hợp bà vợ thì khó viện trợ lắm vì ông chồng thế kia. Còn bà cụ 80 kia thương quá! 1 tháng dc trợ cấp 250k làm sao đủ ăn
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị bức xúc quá đi mất. Đúng là cái bọn giật gân câu khách rẻ tiền. Vì nó đăng ở trang này nên chị nghĩ mình cần tìm hiểu thêm thông tin. Vì bọn này với bọn Vietimes hay nói quá và giật gân lên mong câu khách lắm.
    Em Trang phụ trách bà lão 80 được ko? Xem thế nào hay chị em mình nuôi con lợn rồi hằng tháng trích ra biếu bà thêm 250k nữa?
    Chị em nghĩ thế nào?
  3. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Èo, em đọc xong mà rùng hết cả mình =.= sao có bà cụ khổ thế
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đọc nhưng không thấy nói bà cụ ở đâu??? Nếu bà ở xa thì tính sao đây???
  5. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Vâng. À. hay mỗi người làm 1 con lợn. Mỗi ngày bỏ vào đấy 1 ít tiền lẻ. Cứ dc 1 thời gian thì mổ lợn góp chung vào được ko chị ? Khoảng 1 tháng 1 lần. Rồi đi off từ thiện đến các địa chỉ cần cứu trợ luôn.
    bà lão ý ở tận Phú Thọ. gửi tiền cho bà ý bằng bưu điện có yên tâm ko ạ ?
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hay là mình vận động quyên góp rồi mở sổ tiết kiệm cho bà? Chả lẽ trên đời ko còn ai tốt bụng để mình có thể tin tưởng và giúp đỡ bà đi nhận tiền mỗi tháng hay sao?
    Chị thì nghĩ là mình phải tin bưu điện chứ, có điều ko hiểu gửi như thế bà có tự đi nhận được ko?
    Em Trang tìm hiểu nhiều thông tin nữa đi em..
  7. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    vâng. để em thử tìm cách liên lạc với tác giả bài báo xem sao. Chả có thông tin j cả. Cái trang này cũng lạ. Hình như đúng là nó đưa lên cho người ta đọc với mục đích giải trí với những tin giật gân. Đáng lẽ phải đưa địa chỉ của bà ý lên chứ! Đã mất công đến tận nơi tìm hiểu rồi, đưa lên báo rồi thì cho người ta cái thông tin để ai múôn giúp đỡ còn biết mà liên hệ.
    Em sẽ liên hệ với báo An ninh thế giới vậy. Báo này đáng tin tưởng hơn.
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bưu điện thì tin được chứ, có điều là
    - mình làm thế nào để bà biết đến nhóm mình?
    - làm thế nào để bà ra bưu điện lĩnh hàng tháng?
    - Liệu tiền có đến được tay bà 100% không?
  9. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ạ! Em nghĩ những lần đầu thì mình nên đến tận nơi cho người ta hiểu về hoạt động của mình đã.
    Với cả em ủng hộ việc giúp đỡ bằng hiện vật hơn là gửi tiền. Như hôm nọ em Bee, em với chị Bà già cũng đã nói rồi đấy ạ .
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bt thì chị ko thích tặng tiền đâu. Nhưng nếu là TH như bà cụ 80 này thì ko có gì hữu ích hơn tiền để bà còn lo trang trải cuộc sống đời thường của mình.
    Có lẽ em Trang chịu khó tìm hiểu hộ mọi người hoàn cảnh này xem sao.
    Chị khó chịu bọn trang thư giãn quá. Chúng nó mang ngta ra mua vui hay sao vậy?
    Thôi để ọp ẹp bàn tiếp vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này