1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà từ thiện box Làm Đẹp- nhận quyên góp quần áo,sách vở,bút...ủng hộ trẻ em vùng lũ và tiếp tụ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sunflower_92, 03/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    hôm kia e nhận dc 1 ít quần áo và truyện của chị linhbeo!chị vokda cũng hẹn mang đồ sang nữa!hehe!chắc sẽ đủ để chị e mình đi 1 chuyến!của ít lòng nhìu
  2. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em Bee cứ đi chơi vui vẻ, chị sẽ để tuần sau em về mang sang cho em, trong lúc chờ đợi giặt sạch sẽ xem có lên "chân kính" tị nào kô
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Sozi cả nhà, tớ phải chạy đi có việc sếp giao nên bây giờ mới vào được nhà mình, chưa post được, thôi để tối nay về tớ làm nhé, bây giờ sắp hết giờ rồi, phải về tắm rửa nấu nướng cho con
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô giáo Xím có con
    Cho đến tuổi 32, Bùi Thị Xím quyết định làm mẹ, cái hạnh phúc bình dị của mỗi người phụ nữ, nhưng với Xím thật khó khăn. Có lúc cô đã nuối tiếc về quyết định của mình bởi việc làm mẹ của người khuyết tật sao mà khó khăn, vất vả đến vậy?
    Những ngày tháng vinh quang
    Cách đây 3 năm, Bùi Thị Xím (tên thường gọi là Mai) được rất nhiều người biết đến qua hệ thống thông tin đại chúng khi cô mang về hàng loạt thành tích cao trong các kỳ đại hội thể thao của người khuyết tật. Nhất là khi người ta biết về một cô gái chỉ có 15 ngày nữa là nhận bằng tốt nghiệp sư phạm thì bất ngờ bị mù vĩnh viễn vì căn bệnh nan y. Cô sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã vĩnh viễn chôn vùi ước mơ đứng trên bục giảng.
    Trước đó, bao nhiêu tài sản của bố mẹ đã "đội nón ra đi" để chạy chữa thuốc ********* cô, Xím đã trải qua những ngày tháng đau đớn, tuyệt vọng, cô cũng hiểu ra rằng cô đang trở thành gánh nặng cho gia đình?
    Một ngày, bố Xím tặng cho con gái chiếc đài và đó là cơ duyên cô gắn bó với Huế khi biết tin ở đây đã thành lập Hội người mù. Cô quyết tâm khăn gói từ Hòa Bình vào Hội người mù Thừa Thiên Huế. Tại đây, cô đã được đón nhận với đúng chuyên môn sau khi được học thêm lớp kỹ năng dạy trẻ em khiếm thị để giảng dạy các em ở Hội người mù Thừa Thiên Huế.
    Rồi những ngày vui tươi đã đến với cô gái vùng cao khi người ta phát hiện ra khả năng bơi lội của Xím. Cô nhanh chóng trở thành thành viên chính thức trong đội bơi lội người khuyết tật của tỉnh.
    Đường đua xanh đã cuốn hút cô dù những cực nhọc của một vận động viên, nhất là vận động viên khiếm thị thật quá lớn; nhiều buổi tập xong, đầu Xím sưng vù vì húc phải thành bể, nhưng niềm vui thắng cuộc và sự khuyến khích của mọi người đã giúp cô vượt qua tất cả.
    Trở thành vận động viên gạo cội của đội, hầu như ở giải nào Xím cũng đạt thành tích cao; nhất là Para Games 2003 và 2005. Trong tài sản của cô, bộ sưu tập huy chương đã lên đến 18 chiếc, trong đó có 16 huy chương vàng và rất nhiều bằng khen của các cấp, các ngành. Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ?
    Tiếng gọi của thiên chức làm mẹ
    Nhưng, đằng sau vinh quang vẫn là một cuộc sống bình dị mà một người khuyết tật như Xím mong chờ. Sau những ngày tháng huy hoàng trên đấu trường quốc tế, trong nước, Xím vẫn mong muốn một điều giản dị như bao người phụ nữ khác là có một tổ ấm gia đình. Mặc cảm về thân phận của một người khuyết tật, ước mơ của Xím về gia đình đơn giản: "Mình chỉ muốn có một đứa con để sau này mẹ con nương tựa vào nhau mà sống".
    Và ở tuổi 32, Xím thực hiện quyền làm mẹ. Nhưng sóng gió đời Xím bắt đầu từ đó. Khi cô có thai ba tháng, cô ra ngoài thuê nhà ở... Với một cô gái mù và bụng bầu ngày một lớn, đi đến đâu Xím cũng bị từ chối vì người ta ngại sản phụ sinh đẻ trong nhà mình, nhất là khi cô đơn thân và mù lòa. Rất may, cuối cùng có người phúc hậu đã đón nhận cô.
    Thế rồi Xím có chỗ nương thân. Ngày Xím vượt cạn, cũng như mọi người phụ nữ khác, cô trở về ngôi nhà thời niên thiếu để đón nhận sự chăm sóc của mẹ. Sau khi sinh xong, Xím trở vào Huế, mẹ cô cũng vào ở hẳn với con gái trong phòng trọ cũ. Khó khăn lại càng chồng chất hơn khi gần 2 năm, từ khi mang thai đến nay cô giáo Xím lại phải nghỉ không lương, chờ việc và chưa được hưởng một khoản trợ cấp nào.
    Nước mắt người mẹ?
    Xím đã nghĩ nhiều và chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống khi có con, nhưng cô không thể ngờ là nó vất vả đến thế. Mỗi lần con bé khóc, cô lại thót tim, đôi tay thừa thãi nhưng không thể giúp con được. Cho con bú là cách vỗ về, an ủi mà Xím làm được nhiều nhất cho con.
    Cô nghe đài để học cách nuôi và cách chăm sóc con. Nhưng điều cô bất ngờ nhất vẫn là không được lên lớp. Không còn niềm vui của một người sống được bằng sức lao động, nhưng chưa khổ bằng không đi làm đồng nghĩa không có tiền để sống. Từ ngày sinh con, Xím chưa mua được cho con manh áo mới. Những cái áo các dì cho con bé mặc từ lúc mới sinh cứ mặc mãi.
    Khó nhọc đã khiến có lúc cô nghĩ quẩn về quyết định làm mẹ: "Cứ nghĩ mình kiếm một đứa con sau này mẹ con sớm tối có nhau, nhưng giờ thì việc làm không có, nó ăn cơm mem với mẹ từ khi 4, 5 tháng không hề có sữa ngoài hay ăn dặm... Sinh con ra mà để nó khổ thế thà không sinh...".
    Mà thức ăn của mẹ cũng chẳng có gì, chủ yếu vẫn là trứng, lúc kho, lúc luộc?, có sang lắm thì đi chợ khoảng 10.000 đồng ngày, cộng thêm tiền thuê nhà, điện, nước...
    Mẹ cô định về quê để kiếm tiền nhưng ai lo cho bé khi bà ngoại đi vắng. Bây giờ, bé Bùi Mai Anh được gần tuổi, nhưng trông nhỏ xíu. Xím thì dường như kiệt quệ về sức lực, phần thì con bú suốt ngày, mẹ lại ăn uống không đủ chất nên bị thiếu máu.
    Gần đây, Ban giám đốc Hội Người mù Thừa Thiên Huế bảo cô lên Hội luyện tay để làm massage. Xím cũng đến luyện nhưng công việc này không thích hợp với một người được đào tạo chuyên nghiệp về sư phạm nên Xím đã lại thất bại.
    16 tháng không có việc làm, Xím hoàn toàn bất lực trong việc ổn định cuộc sống. Xím bảo, Huế cũng là nơi sinh ra mình lần thứ hai nhưng đành phải xa Huế thôi vì không biết làm gì để sống. Và, đường đua của Xím trước "mặt trời bé con" của cô vẫn còn dài lắm?
    Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, Xím ngại lắm. Nhưng, để một phụ nữ đơn thân lại mù lòa, lại là người có công với thể thao nước nhà như Xím khổ thế thật không đành lòng.
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, tớ đã post rồi, cả nhà vào đọc giúp tớ và cho ý kiến. Sáng nay tớ cũng đã gọi đến báo Phụ Nữ để hỏi địa chỉ của chị Xím nhưng họ nói phải chờ, tớ nghĩ phải chờ thì thà mình tự tìm cho xong nên tớ sẽ tra số của Hội người mù Thừa Thiên Huế để hỏi, nhưng chắc mai mới làm được vì bây giờ các CQ nghỉ làm rồi.
  6. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong không biết nói gì nữa. Éo le quá. Mọi người xem quyết định đi thôi
  7. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, dạo này em bị ốm, ít được ngồi vào máy tính nên ko vào thường xuyên được. Khi nào cả nhà đi thì nhắn em nha! hichic
  8. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    E thấy song song với việc tìm kiếm cac snơi xa xôi, mọi ng để ý xem xung quanh mình có ai cần giúp ko, có khi trogn 1 khu phố, trong HN này cũng có nhiều ng cần giúp lắm. E thấy có khu vực bãi giữa sông Hồng và những ng dân chài ngay ở HN này ý, ra khu đó thấy 1 cs khác hẳn 1 trời 1 vực luôn, và còn 1 chỗ thuy e thấy đuựoc cơ sở vật chất đầy đủ nưhng lúc nào cũng cần sự giúp đỡ vô cùng, la flàng trẻ em nhiễm HIV, ôi, mấy cái ảnh chụp các e ý, cso mấy e nằm trong thùng cacton mà ng bị lở loét, thủng lỗ chỗ mà ko thể cầm lòng được ý, đợi e up ảnh lên cho mọi người coi sau.
  9. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ việc giúp đỡ chị Xím ,đọc mà thương ,uất nhà nước mình anh ách ,người ta là người có công với đất nước ,đẻ con thì sao ,không chồng thì làm sao ,có phá vỡ hạnh phúc nhà ai ,làm ô nhục ai mà không cho người ta đi dạy nữa ,nhất là người ta tàn tật thế kia .Uất .Xin một phiếu ủng hộ .
  10. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Làng trẻ Hữu Nghị, mọi người thấy địa điểm này có được ko? Dù địa điểm này khá nổi tiếng nhưng tớ thấy hoàn cảnh của các em ý cần được quan tâm lắm, mỗi lần đến đấy là lúc về tớ lại xao xuyến "xụt xịt" . Mà tớ ko biết làm thế nào để giúp đỡ các em tốt nhất, liệu mình nhờ ban giám đốc có bị tình trạng ăn chặn ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này