1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà từ thiện box Làm Đẹp- nhận quyên góp quần áo,sách vở,bút...ủng hộ trẻ em vùng lũ và tiếp tụ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sunflower_92, 03/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bé Ong chăm chỉ về rồi à, có nhiều bạn hỏi thăm em quá
  2. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    E ĐI CHƠI MÀ HẮT XÌ HƠI LIÊN TỤC!HOÁ RA MỌI NG Ở NHÀ HỎI THĂM EM!HIHI!
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mệt thì đi nghỉ đi em, đừng ngồi mấy tính nhiều nhé. Chúc em nhanh khỏi. Mấy hôm nữa chị xoatxoat ra chị em mình lại ọp ẹp nhé, he he
  4. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nao ọp ẹp em đi mới =.= soạn ra 1 số thứ cơ mà chưa có thời gian đi đâu ~.~
  5. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bé Bee tầm 5h-6h chìu mai có nhà ko chị mang đồ qua???
  6. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ong cũng cho chị cái schedule của em để chị mang đồ qua nhá
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, sorry vì để mọi người phải đợi. Tớ ko thể access to Internet được. Ở ks 5* cái rì cũng tốt, mỗi tội động đến Internet là giá đắt lè lưỡi lun. Hôm nay ko tiết kiệm được nữa do công việc nên đang phải trả 25$ cho 1 ngày sử dụng. Kinh khiếp quá đi mất.
    Malaysia thì đúng là cỗ máy xén tiền. Tớ và chị nữa mới lang thang 2 tầng của KLCC thui mà trong 4h đã tiêu 300$, mà toàn hàng thường chứ chưa có hàng hiệu chi hết nhá.
    Tớ sẽ kể nguyên vẹn chuyện tớ đến thăm chị Xím trong post sau để mọi người theo dõi cho tiện nhé.
    @Xoat xoat: t3 em về rùi, có gì mấy chị em mình đi ăn hoặc cà phê nhé chị. Em check cái EL cho chị mà đắt lè lưỡi so với VN. Over $90 cho chai 30ml..
    @BettyPop: Chị mang Veet in shower cream và St. Ives Cleanser/Mask thui em ạ. Lúc nào về thì lập topic. Mà chắc số lượng hạn chế lắm vì chị nhiều đồ kinh dị.
    @Bemo: Chị ko tìm thấy cái lip balm em nhờ em ạ.
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ôi, BG, nhớ BG quá (như les ), BG chịu khó kiếm đồ về lập topic đê.
    Thứ 3 tới lại ọp nhé, hé hé, cả nhà ai đi không, tiện bàn bạc mấy vấn đề còn tồn đọng của nhà mình
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi gặp chị Xím trong một tâm trạng vô cùng bâng khuâng và tò mò, vì những thông tin cũng gây nhiều bối rối cho bạn đọc từ tờ báo của Sun sun đưa.
    Vì hôm đấy ko có ô tô công ty đưa đi nên tớ phải nhờ 1 chị bạn đồng nghiệp trong đó đèo đi.
    Ngôi nhà mà chị Xím đang trọ nằm trong một khu khá sạch sẽ và tử tế, mặc dù nó ko đẹp đẽ gì. Mô tả một cách đơn giản nhất thì nó giống các khu trọ sinh viên mà chúng mình thường thấy. Sau này hỏi ra thì tớ được biết là chị thuê căn nhà với giá 400k/tháng dĩ nhiên ko kể điện nước.
    Khi tớ bước vào nhà hỏi gặp chị Xím thì tớ khá bất ngờ vì chị Xím rất xinh, da dẻ trắng trẻo hồng hào, người trông phốp pháp do mới sinh con xong, và dĩ nhiên chị đeo cặp kính đen thường thấy của người khiếm thị. Điều làm tớ ngạc nhiên là chị trông có vẻ rất hạnh phúc và thảnh thơi, còn đeo cả khuyên tai vàng tây lóng lánh nữa trong khi tớ cứ hình dung ra một chị gái gầy tong teo vì thiếu ăn, xám xịt vì bất hạnh.. Khổ ấn tượng bài báo mang lại là thế đấy.
    Khi tớ tự giới thiệu thì chị Xím cũng rất nhiệt tình, kể là có nàng Sun đã gọi điện ra thông báo. Bà mẹ chị thì nồng nhiệt đón gói quá mọn của chị em mình..
    Con gái chị Xím được khoảng 13 tháng tuổi đang ngồi trong lòng bà ngoại. Cháu bé trông khá lanh lợi mặc dù có vẻ lạ lẫm với bọn tớ.
    Tớ vừa hỏi chuyện chị Xím vừa liếc quanh căn phòng chừng 15m2. Nó cũng hơi bừa bãi do chật chội, con nhỏ mà chị lại khiếm thị nữa. Nhưng nhìn căn phòng tổng thể thì có thể thấy là chị Xím tuy còn xa mới được coi là cuộc sống đầy đủ nhưng ko khổ sở như bài báo gây ấn tượng. Tớ kịp quan sát thấy 1 hộp pho mai bò cười hoặc đeo nơ mà vì cận thị nên ko rõ lắm. Trên giường lăn lóc lọ kem hay powder trẻ em gì đó của Pureen. Bếp nhỏ xíu gồm bình ga hồng và cái bếp ga đôi bên cạnh một nồi cơm điện. Tớ phải cố quan sát để về kể cho mọi người, chứ đừng nghĩ tớ cú vọ nhá.
    Trò chuyện với chị Xím thì được biết, chị là người huyện Lạc Sơn, Hoà Bình. Chị bị mù năm 24t (năm nay chị 36t) do biến chứng của bệnh bướu cổ. Sau đó chị liên hệ với Hội người mù của Thừa Thiên Huế và được Hội đón nhận vào Huế, đưa đi chữa bướu cổ và bố trí cho chị dạy chữ Braille cho các em nhỏ khiếm thị.
    Chị tâm sự là chị được như thế này hoàn toàn là nhờ Hội người mù cưu mang giúp đỡ. Khi chị tham gia ParaGames thì cũng được hỗ trợ rất nhiều.
    Hiện nay chị ở nhà ko làm gì cả. Lý do là vì chị nghỉ sinh lâu quá nên Hội đã bố trí người khác thay chị. Do số học sinh khiếm thị trong này cũng ko quá nhiều mà lại có nhiều giáo viên như chị nên cho đến giờ Hội vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp cho chị nên chị nghỉ ăn lương ở nhà.
    Tớ có hỏi là chị có thử nghề massage ko thì chị có nói là chị đã thử rùi, nhưng do công việc đó làm ngoài giờ hành chính mà chị thì con nhỏ quá nên ko thể nhận vào lúc này.
    Chị cũng rất vui vẻ kể chuyện, cảm ơn bọn mình quan tâm đặc biệt là Sun sun. Chị cứ nhắc đi nhắc lại là đừng đưa chuyện của chị lên báo lần nữa vì chị ko muốn nhắc đi nhắc lại về cuộc đời ko may mắn của mình.
    Sau khi quan sát và nghe kể chuyện tớ cảm thấy chị Xím đúng là không may mắn, và thực sự là người rất bản lĩnh. Đang từ sáng mắt mà tự nhiên ko nhìn thấy được, vậy mà chị cũng dũng cảm đi tiếp trong cuộc đời, trở thành giáo viên khiếm thị, rồi lại sinh con, tham gia hoạt động thể thao ParaGames. Phải nói là tớ rất khâm phục.
    Tuy nhiên, mặt khác tớ nghĩ là hoàn cảnh của chị cũng chưa đến nỗi khó khăn lắm, và một món tiền nhỏ của mình cũng ko có ý nghĩa gì nhiều nên tớ quyết định giữ lại tiền để góp cho người còn khó khăn hơn chị.
    Có lẽ, ai đến Huế và ghé thăm chị, để tặng bộ quần áo mới cho cô con gái nhỏ của chị, chị sẽ vui mừng hơn là đến hỏi han hoàn cảnh và tặng cho ít xèng vì tớ nghĩ chị cũng là người có tự trọng.
    Đấy là toàn bộ cảm nhận và quan sát của tớ về trường hợp chị Xím, có thể đúng có thể chưa đúng, mọi người cứ comment thoải mái. Giá có bé Ong thì sẽ khách quan hơn, nhưng đành vậy thôi.
    Tớ thấy món quà của mình tặng con gái chị Xím là hợp lý, ko phải là waste. Hy vọng mình sẽ tìm ra nhiều đối tượng phù hợp hơn với tiêu chí của Nhà mình.
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Thanks BG nhiều nhiều . Tớ nghĩ chuyện chị Xím có lẽ nên dừng tại đây nhỉ. Nhà mình tiếp tục quan tâm đến các trường hợp khác cần giúp đỡ hơn. Với lại bây giờ tớ bắt đầu cảnh giác với báo chí, không thể tin 100% những gì mà họ viết, đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói phét
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này