1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà từ thiện box Làm Đẹp- nhận quyên góp quần áo,sách vở,bút...ủng hộ trẻ em vùng lũ và tiếp tụ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sunflower_92, 03/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đây là trường hợp anh Nông Đoàn Dưỡng người dân tộc Tày bị ong bò vẽ đốt mọi người này. Tớ paste vào đây cho tiện theo dõi nhé:
    Xin cho chồng chết vì bị ong đốt quá nặng
    Vào rừng kiếm củi, anh Nông Đoàn Dưỡng, 34 tuổi, dân tộc Tày ở huyện Thạch An (Cao Bằng) bị một tổ ong vò vẽ đốt gần 50 nốt khiến anh hôn mê. Do chữa trị quá tốn kém, gia đình đã xin cho anh được về quê để chết.
    Nạn nhân được đưa vào Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội ngày 1/10 trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, toàn thân tím tái. Bệnh nhân lập tức được thở bằng máy và lọc máu liên tục. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, chất độc đã khiến nạn nhân bị suy thận, suy gan, loãng máu...
    Nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Anh Thư.
    Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Tiến Dũng, bác sĩ điều trị tại bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt chủ yếu vào tay và đùi. Đây là một loại ong độc có thân dài, bụng thon, mình vàng có vạch đen, khi đốt nhiều có thể gây tử vong. Anh Dưỡng đang được lọc thận 24/24h. Chi phí mỗi ngày điều trị lên tới 12 triệu.
    Gia đình anh Dưỡng rất nghèo, có 2 con nhỏ. Hằng ngày, vợ chồng vào rừng kiếm củi. Hiện, vợ và người mẹ kế của anh Dưỡng đã viết đơn xin bệnh viện cho đưa bệnh nhân về quê để chờ chết vì gia đình không đủ tiền để chạy chữa. Trong những ngày qua, anh được chạy thận nhờ trợ cấp của bệnh viện là chính.
    "Bệnh nhân có khả năng chữa được nếu có vài chục triệu để tiếp tục chữa trị", bác sĩ Dũng cho hay.
    Độc giả hảo tâm xin gửi giúp đỡ về địa chỉ bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng, ở Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
    Source: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/10/3BA07806/
    Tiếc là nhà mình chẳng có vài chục triệu để cứu mạng người ta được. Tớ đề nghị góp 1 triệu. Mà bài này đăng hôm 16/10, chẳng biết có kịp không đây.
    Chị em ở Hà Nội, có ai đi thị sát được không ạ?
  2. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    E***, tự nhiên bị hiện 2 lần
    Được xoatxoat sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 20/10/2008
  3. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tin về người bị ong đốt mới nhất đây mọi người à:
    Sau khi báo chí đăng tin, hơn 60 triệu đồng của những người hảo tâm đã được gửi đến Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai giúp đỡ bệnh nhân có nguy cơ tử vong vì không có tiền điều trị vết thương do ong độc đốt.
    Ngày 17/10, bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng (người dân tộc Tày ở Cao Bằng) đã hết hôn mê sau 2 tuần điều trị. Anh Dưỡng chưa nói được nhưng đã khá tỉnh táo và biết đòi ăn. Khi bác sỹ hỏi, anh Dưỡng đã ra hiệu bằng cách lắc hoặc gật đầu.
    Khi được đưa vào bệnh viện, gia đình bệnh nhân Dưỡng chỉ có 4 triệu đồng và thẻ bảo hiểm y tế. Toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân hiện đã lên đến gần 200 triệu đồng.
    Gia đình anh Dưỡng do quá nghèo, con còn nhỏ, người vợ vì không đủ tiền để chữa trị cho chồng đã làm đơn xin cho chồng về quê chờ chết. Sau đó, chị cũng đã về quê để chăm sóc con nhỏ, 2 bé gái 10 tuổi và 6 tuổi. Việc chăm sóc bệnh nhân được các y, bác sỹ ở bệnh viện lo toàn bộ.
    Chị Phạm Thị Thảo, y tá của bệnh viện cho biết, mấy ngày nay, nhiều nhà hảo tâm đã đến chia sẻ và giúp đỡ bệnh nhân Dưỡng. Số tiền hiện nay là hơn 60 triệu đồng, trong đó ông Lâm Tấn Lợi đã hỗ trợ 30 triệu đồng. Chị cũng kể lại khi biết tin có người đến quyên góp ủng hộ, anh Dưỡng, tuy không nói được, nhưng đã khóc, vì xúc động.
    Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, người trực tiếp điều trị, từ ngày hôm nay, bệnh nhân sẽ được chạy thận liên tục trong vòng một tuần và có khả năng hồi phục. Chi phí mỗi ngày là 12 triệu. Trước đây, do kinh phí của bệnh viện hạn hẹp, nên cách vài ngày, bệnh nhân mới được chạy thận liên tục 24/24h.
    Nguồn đây:http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/10/3BA078ED/
    Như vậy là người bệnh vẫn cần tiền dể điều trị cho lành hẳn. Chắc trường hợp này giống bé Đạt mà tụi chị đã thăm, có đóng góp là bệnh viện giữ lại để trừ viện phí. Nhà mình đóng góp được thì tốt quá, vì ngay HN thuận tiện cho chị em.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chủ xị kinh doanh duyệt chi nhé. Chắc nhờ bé Biếc đi khảo sát hộ. Em í chắc cũng quen biết trong này phải ko em? :)
    Biếc ok thì để bảo bé Ong Ck cho em nhé.
  5. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là đọc xon bài này em thấy có một chút nghi vấn cả nhà ạ:
    - Ban đầu BS bảo chỉ cần thêm vài chục triệu có thể chữa khỏi, mà sao số tiền giờ đã vọt lên hẳn 200tr, sao chênh nhiều vậy nhỉ. Mà BS quen với đặc trưng bệnh có thể xác định số tiền tương đối chính xác. Em nói tương đối vì có thể phát sinh biến chứng..... (cái này em cũng ko chắc lắm. Hì)
    - Hai vợ chồng anh chị kiếm tiền bằng cách kiếm củi hàng ngày. Như vậy thu nhập rất rất thấp, sao có mua đc BH YT. (Ko biết cái này có tài trợ phát ko ko nhỉ, em cũng ko rõ nữa).
    - Chị vợ về nhà thì ai sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. (2 con 10, 6 tuổi có thể gửi mẹ kế mà). Vì anh ấy ko đi lại đc nữa. Vệ sinh là tại chỗ. Y tá nào có thể thức đêm hôm luân phiên chăm nom anh ý đc (thực sự em ko tin lắm chuyện này). Ai đi chăm người ốm nằm liệt chắc biết vất vả thế nào. Hơn nữa ở viện có rất nhiều trường hợp thương tâm. Em chưa thấy trường hợp nào Y tá, bs đứng ra trông nom, chăm sóc cả. (Hay em chưa gặp nhỉ).
    - Em nghĩ trường hợp này phải đi xác minh thêm. Hix, mà em bận từ giờ đến hết thứ 5 toàn ở trong HĐ thui. Hay cố chiều muộn ngày mai nhỉ. Ai đi đc với em ko?
    [​IMG]</font
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi cùng em Biếc được không? Grace ơi em đi được không?
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, không biết gửi thuốc lên nhà trẻ Hi Vọng có khó khăn không nhỉ? Nếu không thì mình cứ chuyển 1tr cho Lộc Biếc nhé. Nếu tạm thời không gửi anh Dưỡng thì dùng tiền đó mua thuốc cho nhà trẻ Hi Vọng. Gì thì gì bệnh có chờ thuốc đến rồi mới bệnh đâu, phải không cả nhà?
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em Tiên à, em LB đã ứng tiền trước để tích trữ thuốc cho nhà trẻ Hy Vọng rùi. Cuối năm bọn chị cố gắng lên 1 lần nữa và cũng sẽ trả tiền cho em LB.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối qua, bọn tớ ghé em Ong. Sau khi thảo luận, bọn tớ quyết định là sẽ góp với chùa (tự nhiên quên tên) 20kg gạo loại vừa mỗi tháng để nhà chùa nấu cháo cho bệnh nhân.
    Cách này vừa dễ, vừa lâu dài lại hay hơn là ủng hộ tiền. Bọn tớ cũng sẽ đưa quần áo cũ lên chùa để các sư mang đi cứu trợ khi cần thiết. Bọn tớ sẽ check lịch đi lại của các sư, hy vọng cuối năm sẽ theo họ được 1 chuyến. Đến tận nơi, nhìn tận mắt để hiểu hơn sự khó khăn của nhiều nguời trong XH.
    Nếu có lịch, bọn tớ sẽ thông báo để mọi người có thể tham gia nếu muốn.
    Ai có quần áo cũ mà vẫn còn tốt thì cứ vác qua Bee nhé.
  10. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em có PM cho chị Lộc biếc để hỏi + sắp xếp lịch đi thị sát rùi nhưng không thấy trả lời gì cả. Net công ty em vào TTVN hơi khó, có j` cả nhà cứ ới qua YM or cell phone hen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này