1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà từ thiện box Làm Đẹp- nhận quyên góp quần áo,sách vở,bút...ủng hộ trẻ em vùng lũ và tiếp tụ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sunflower_92, 03/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Được em ạ. Chỉ sợ Bee gửi mất rùi thôi..
    Chị cũng ủng hộ là gửi thêm 1 chút, có ai đi được ko. Chị đi làm cả ngày rùi cũng có độ từ trước rùi.
    Vitop, Bee, Ms. Grace có ai đi cùng BMH được ko?
    @HOME: Bọn tớ chỉ kinh doanh đồ MP bên muare để lấy tiền làm từ thiện thôi bạn ạ. Cũng ko có í định làm chương trình rì cả. Còn vụ vé thì cho tớ xin 1 đôi nhé, xem Bee có tham gia được ko.
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Mai thì em ko đi được rùi vì mai em phải đi làm cả ngày. Chiều còn phải họp hụi đồng nữa. . Thứ 6 thì Okie lun. từ 8h sáng đến 4h chìu. Nhưng mai em ý mổ rùi ạ
    PS: Nếu mai ít người quá thì để thứ 6 hoặc cuối tuần được ko ạ?


    [nick][nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 29/10/2008
  3. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    hnay trời mưa nên e chưa đi ck dc cho 2 bé!
    mai e đi học cả ngày nên ko đi dc cùng mọi ng rùi!
    thế chị bé qua nhà e lấy tiền hay ntn ạ??
  4. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đa phần các viện chỉ cho người vào thăm bệnh nhân vào buổi chiều, sáng còn thay băng, tiêm,....
    BMH: Chiều mai tôi rảnh, hôm thứ 3 hẹn em Grace qua Bach Mai mà tôi bận đột xuất ko đi đc. Chiều mai bà rảnh chứ gì. T đi cùng bà qua Việt Đức rồi 2 đứa qua Bạch Mai thăm anh Dưỡng luôn. Ok nhé. Đi tầm 3h30 đc ko?
    Vào muộn thế này chả biết bà có vào dọc ko nữa, ko mai t gọi bà vậy.
    [​IMG]</font
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ok! Bạn liên lạc với mình sớm để mình gửi vé nhé.
    Đêm nhạc diễn ra vào 19h30 chủ nhật ngày 2/11.
  6. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
  7. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bee iu quý ơi, đưa luôn link blog mà Bemo và Nangtien dày công chăm sóc vào trang 1 luôn được ko em? Cho mọi người tiện theo dõi í mà
    @BéMH: avatar đẹp quá đi
  8. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    hic, trơì mưa to qúa, em bị sóng đánh mấy lần tí ngã xe ạ, giờ mới leo đưọc đến cty &gt;&lt;
    Báo cáo tình hình với cả nhà việc đi thăm bé TẢ ngày hôm qua.
    Do 5g 15 e mới tan làm, đường lại tắc, hẹn hò với Locbiec 5g30 nhưng mãi ~ 6g30 e mới đến nơi, locbiec cũng bị mắc kẹt ở bv Bạch Mai ko qua được. Lúc em đến thì chỉ thấy mình em Tả đang nằm ngủ. Tinh hình của e như sau: trông em khá hơn hồi ở bv trên kia rát nhiêù, mặt hồng hào bụ bẫm hơn nhưng hiện tại chân không đi được, cả 2 chân. Hỏi thăm bác sỹ thì em ý bị dẹp cột sông, chèn vào tuỷ nên phaỉ phẫu thuật. Em đã phaỉ nhịn ăn uống từ tối hôm trước để chờ mổ, nhưng đông qúa nên vẫn phaỉ nhịn để chờ đến đêm mổ, nếu không được mổ đêm qua thì sẽ được cho ăn hoặc truyền nước.
    Sau đó thì chú em về, sau khi nói chuẹn 1 lúc, e thấy chú em Tả là ng thật thà, và khá tốt, có thẻ tin tưởng trogn việc gửi tièn để chăm sóc em. Chú em Tả nói, em Tả được về nhà chú ở từ đầu tháng 10, tại thị trấn Bát Xát, cách Lào cai hơn 10 km thôi, bố em Tả trên đó vẫn nhận được tiền của bọn mình gửi thông qua UBND xã, và gửi xuống cho chú để nuôi em. EM CÓ HỎI LÀ NUÔI EM CÓ TỐN kém không, và số tièn có ít qu''a ko? Chú em Tả cũng thật thà nói là :" đủ thì bao nhiêu cũng không biết, nhưng trên nhà chú thì không phải lo tièn ăn uống, nhà tự nuôi, tự trồng, nên cũng không tốn mấy". Em Tả lên nhà chú thì cũng có điều kiện đưọc chăm sóc hơn, và có thể được di học lại nếu sau này em đi lại được. Hiện tại em Tả có thẻ BHYT, được hỗ trờ 80% tièn viện phí và điều trị. Nhữn laọi thuốc gia tăng có thể phải tự trả tiền. Chú của em Tả hiện tại ở nhà trọ bên ngoài ( do nhà trọ của BV hết chỗ ) hết 20k/ngày.
    Em có gửi lại cho chú em Tả 500k ( gôm tiền hỗ trợ 2 tháng 11-12 ) và 200k gọi là chút qùa để chú chăm sóc cho em. Em cũng mua 1 hộp sữa 900 gr Cô gái Hà LAN + 1 hộp bánh Thái hết 150k. Ban đầu ông chú bảo là cứ gửi lên ngân hàng cũng đowjc, chú mang đủ tiền để chi tiêu đợt naỳ, nhưng em bảo, dưới này tốn kém, chú cứ cầm luôn ^^. Em cũng đã để lại số đt của em, để gia đình tiện liên lạc khi gặp khó khăn hoặc khúc mắc gì lúc ở HN. Dự kiến là mai , bố em Tả cũng xuống HN, vì sau khi mổ, 1 người chăm sóc sẽ không đủ.
    &gt;&gt;&gt; E Bee: chuyện chuyển khoản tháng này: em chỉ cần chuyển khoản cho bé Lý Sán Mẩy nữa thôi nhé. Em có thể gửi 2 tháng cho tiết kiệm tiền gửi ^^ .Em ghi trong giấy chuyển khoản là "tiền ủng hộ bé Lý Sán Mẩy 2 tháng 11-12, tièn tháng 11-12 của em Phàn Láo Tả đã gửi trực tiếp cho gia đình", còn số tk chị không nhớ, em xem lại trang 56-57 gì đó vậy, mà chị tưởng em vẫn còn giữ tờ biên nhận ck lần trước? Mọi giấy tờ giữ lại em nhé.
    Còn số tiền 650k gồm qùa và tiền tặng em Tả, chị dùng tiền của bạn chị :P, bee ck cho chị nhé, dạo nay chị bận qúa, chắc ko qua nhà e dược .&gt;&lt; ( số tk VCB chị là 0011000840890 - Dương Thúy Quỳnh )
  9. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    hix!Hnay e đi học định để đi ck luôn nhưng mà mưa to quá lại ngập hết nên e ko đi ck được!chắc fải đầu tuần sau e mới đi dc mất!Mai t7 rùi mà!e sẽ gửi cả 2 tháng luôn!
    tạnh mưa rùi chiều e sẽ đi ck!
    Được bee56 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 31/10/2008
  10. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào báo cáo tình hình, có gì chị Locbiec bổ sung sau
    Hôm qua em và chị Locbiec hẹn nhau 5h đi đến BV Bach Mai, nhưng tại ĐT em hết pin nên quá 5h30 mới được hội ngộ Đến BV mà mình mắt tròn mắt dẹt, lạ lẫm và....sợ sợ làm sao í, hix, em chúa ghét BV muh! Sau 1 hồi đợi bác sỹ + ngồi 8 với chị Y tá thì thông tin thu lượm được khá ít ỏi. Chị y tá trông có vẻ đáng tin, nói nếu ủng hộ gì thì đưa cho bệnh nhân í, đưa cho người nhà họ xài hết Tụi em vào thăm anh Dưỡng, anh nằm riêng biệt, phải chạy thận. Không nói được nhưng hiểu bọn em nói gì. Anh ý cũng không ăn được, phải truyền bằng đường ống. Người nhà chăm sóc đã (bỏ?) về rồi. Nhưng nhìn chung được y tá chăm sóc cũng khá tốt.
    Hỏi thăm BS có trường hợp nào khó khăn cần giúp đỡ không, BS nói ko, kêu tụi em sáng mai quay lại gặp y tá trưởng nếu muốn ủng hộ. Tụi em có để lại SĐT của Bà già để nếu có trường hợp nào cần giúp đỡ thì contact.
    Cái lạ là, khi tụi em hỏi chuyện chị Y tá thì được biết có 1 trường hợp cũng bị ong đốt (em quên tên rùi chị Biếc ơi!), trông thì khoẻ mạnh bình thường nhưng bị suy thận độ 4, nếu ko được chạy thận thì ko sống nổi quá 1 tuần. Chú này người Bắc Kạn, hiện có 2 con gái chăm sóc. Chú ý đang xin xuất viện (nghĩa là cũng giống như anh Dưỡng). Có lẽ trường hợp này cần giúp đỡ hơn, vì anh Dưỡng cũng đc nhiều nơi ủng hộ rồi.
    Nhưng em về vẫn thấy lơ tơ mơ quá, chả hiểu cái rì, thái độ của bác sỹ và y tá khác nhau thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này