1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi nhẩm lại 1 năm...Kế hoạch 2004

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 08/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nhẩm lại 1 năm...Kế hoạch 2004

    Năm qua mình đã làm được gì nhỉ? Chỉ còn gần 20 ngày nữa là một năm mới sẽ đến...Xem nào:
    - Là năm đi xa nhiều, đi Sapa, Sài Gòn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh,...
    - Chuyển công tác, công việc nặng nề hơn, nhiều áp lực hơn, nhiều khi mất phương hướng và mỏi mệt...
    - Bỏ lỡ hai dịp học MA ở Webster và Leeds do papa ngăn cản
    - Mua xe mới, điện thoại mới, mất 1 chuyến đi Nhật
    - Xuất ngoại nhiều (2 lần sang TQ, 1 lần Thái, sắp sang CPC + Lào)
    - Từ chối một người đến hỏi làm vợ , từ chối 3 lời tỏ tình chính thức
    - Chính thức gắn bó với Gà HN
    - Có thêm 1 người anh trai và một số người bạn tốt
    gì nữa nhỉ?...
    Kế hoạch năm tới:
    - đi học MA
    - Sang Sing và Malay
    - đi Huế
    - để dành tiền để chuẩn bị ra ở riêng

    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    -Năm 2003 với mình là một bước ngoặt:
    -Chính thức nói lời từ biệt giảng đường Đại học
    -Long đong tìm việc và cuối cùng cũng đã kiếm được
    -Cũng là một năm đi nhiều
    -Tiếp tục gắn bó với TTVN
    -Và chính thức gắn bó với bọn gà này
    -Chia tay người yêu
    ......mai nhớ rồi viết tiếp
    Sang năm 2004 chắc chắn sẽ phải đi xa.Sẽ rất luyến tiếc những phút giây tuyệt vời đang có.Ôi cuộc sống.Ôi cơm áo gạo tiền.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mod này làm tui nhớ đến 1 ai đó! Hình như tanit@ bên 81Sg, cũng hay thống kê cái kiểu này nè, rùi sau đó chả biết nói gì tiếp.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ lôi cái chủ đề này lên .. để cho mọi người thống kê ... (Xem có ai có cái gì chưa biết hay hay không?)
    Năm 2003 tớ thế nào nhảy
    Đi rất nhiều nơi Thái Nguyên (chắc chắn rồi ) Hải Phòng, Quảng Ninh ..
    Chính thức bắt đầu bước chân vào thế giới lạ hoắc (công việc) cái mặt non choẹt lại tóc nhuộm đủ màu đến cái .. "chuồng" đó mỗi lần đưa bài là cả nhà "soi" ...
    Nhuận bút được quá nhiều hơn cả tưởng tượng ai ngờ bên đó trả cao thế (Nhưng phải cám ơn papa nhiều nhớ papa số nào cũng có bài .. ).. Mới chập chũng bước vào nghề chưa học hỏi được gì nhiều ...
    Thay điện thoai như thay ... và cuối cùng quyết định không dùng cái nào nữa là tốt nhất (Nhưng ko dùng ko được ...)
    Chính thức từ bỏ web của mình để bay sang hội gà lang thang ..
    năm 2004 sẽ thế nào nhỉ?
    Cố gắng tốt hơn trong công việc ...
    Thay đổi cái bản thân (sao ko trông non choẹt nữa ko bọn nó cứ đòi gọi là anh chị )
    Cái này quan trọng nhứt .. Bắt đầu kiếm 1 con heo nhưng heo bằng đất để giành xiền .. Bao nhiêu năm nữa đủ đi lấy chồng hì hì .. Còn chờ ai đến rước nữa ...
    chưa nghĩ ra nữa .... bao giờ sẽ thêm chua cay nữa cho đủ vị ..
    À năm 2003 là năm quang quác nhiều nhất ... đến giờ còn chưa hiểu tại sao lại lắm mồn thế ko biết cãi nhau bét nhè .. oanh nhau nữa luôn (hết chịu được rồi NL ơi )
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hừm mmmm , năm 2003 đã trôi qua , với bao nhiêu thứ đã xảy đén với mình ... từ việc học , đi làm , rồi gia đình đến cả tình yêu chẳng cái nào ra đâu và vào đâu . Thất bại thảm hại nhưng những cái đó rồi đã qua , sau này chắc mình sẽ đứng vững hơn mới được . Sang năm mới , mình cẳm thấy đầy sức sống bắt đầu với vài công việc để thử sức mình thế nào , tiếp tục công việc học hành còn dang dở , tiếp tục tìm kiếm một người , àh không phải tìm vài người mới được , tìm mãi một người chán rồi . ( cố gắng để dành xiền vì một ước mơ giản dị mà đang ấp ủ )


    Mai khong kha len duoc !!!
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ gì vậy ku, nói ra xem có duyệt không



    And YOU who though I was just only friend........


  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    năm vừa rồi là cái năm khốn nạn nhất của mình. Mất mát, suy sụp, thay đổi hoàn toàn con người, cuối năm tưởng có một niềm vui cuối cùng lại hoá ra mình tưởng bở.
    Năm nay - Giáp Thân - lại còn là năm tuổi nữa chứ. Cre***Card thật.
    Ai cho tôi niềm vui.



    And YOU who though I was just only friend........


  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003 hả : chẳng có gì đặc sắc hơn các năm khác :
    - Tốt nghiệp ở trường ra , thất nghiệp là điều đương nhiên , nhưng mình rất hài lòng vì mình đã cố gắng hết mình như tự hứa ở năm học cuối cùng , hì..
    - Là một năm chuối nhất về chuyện xe cộ : ngã xe vài lần , lại bị mấy con chó vàng túm vì những chuyện đâu đâu , cuối cùng thì đi toi 200k , mk , mình chỉ hài lòng khi 1 trong 200k đó nằm ở kho bạc chứ không phải túi mấy con chó đó .
    - Là một năm như dở hơi về sentiment . Chẳng thể iu được một ai cả .
    - Về công việc thì cũng chuối nốt . Kể từ khi ra trường đến nay , có 2 vụ lớn mình được tham gia , nhưng rốt cuộc do bất đồng nội bộ nên bỏ 1 , không biết tương lai có bỏ nốt 2 không .
    Thế đấy , vui ít , bực mình nhiều , buồn cũng tàm tạm .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003:
    - chia tay với NY
    - Kiếm được nhiều tiền hơn
    - Chơi nhiều hơn
    - Quen được nhiều người hơn
    - Quý mến nhiều người hơn
    - Sống dễ chịu và thanh thản hơn
    - Nhận thức được nhiều thứ và định hướng được đường đi trong cuộc đời cho mình một cách lâu dài
    Năm 2004:
    - cố gắng được đi học xa
    - kiếm thêm tiền hehe
    - học một bằng tin học
    - mua thêm mấy thứ lặt vặt hỗ trợ cho công việc và học hành
    XIN HẾT
    (mấy ngày ko vào đây, nhớ mọi người quá! I MISS ALL )
    hihi
    &nbsp;
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  10. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003:
    Là một trong những năm được coi là đạt chỉ tiêu của người thân, thành công của chính mình:
    1. Sự thuyên chuyển công tác từ FIS trong công ty FPT sang công ty mới đã tạo cho mình những hướng đi và phát triển mới.
    2. Mất đi một người bạn hơn 10 năm, nhưng bù lại cũng có những người bạn tuyệt vời bên tôi: 209, True Dumbledore...
    3. Chấm dứt sự cô đơn trong suốt 5 tháng... hì lâu fết.
    4. Lần đầu tiên xuất ngoại mà mình ý thức được, hồi nhỏ cũng được đi Sing rùi nhưng cóc có nhớ gì hết cả?
    5. Từng bước khẳng định con người của mình trong tất cả mọi vấn đề.
    Năm 2004 ư?
    1. Cố gắng học lên MA, chưa chắc đâu, lười lắm.
    2. Cố tiếp thu cái bằng C tiếng Trung, học mãi ni hao thui
    3. Kiếm thêm thật nhiều tiền, hy vọng là có thể vượt mức bình quân 400 $ / tháng, để dành dần dần giúp gia đình và cưới vợ.. khi đã trên 27 tuổi.
    4. Có thể sẽ được đi nhiều nơi hơn để mở rộng tầm mắt.
    5. Quyết tâm lên cân cho bạn bè nó nể ( sợ thì đúng hơn) bởi chiều cao đã ngon lắm rùi chỉ thiếu mỗi chiều ngang thui, true béo ui cho tui ít thịt.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if&nbsp;U don't dare to do it
    so nothing is possible!

Chia sẻ trang này