1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi nhẩm lại 1 năm...Kế hoạch 2004

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Năm nay chắc ko thể gọi là 1 năm thành công của mình được rồi.(trừ 1 chuyện )
    - Công việc: chuyển chỗ làm 3 chỗ rồi đấy, mà xem ra lận đận quá cơ
    - Xe cộ: bị 1 đứa lừa xe, đến bi giờ vẫn chưa đòi hết xiền (mình cũng bị lừa tiền, ko tin nổi nhờ)
    - Tình yêu: cũng kết thúc 1 năm cô đơn, hờ...lừa được 1 đứa...để trở thành 1 nửa----> an ủi phần nào số phận đen đủi
    -Tình bạn: Chắc là may mắn, lăng quăng thế nào mà vào box gà xem thử và kẹt luôn trong này ko ra được, gặp toàn người tốt (chả biết tốt thật ko, cứ khen cho bọn nó sướng nhờ)
    Sang năm: mong cho mình kiếm được 1 việc ổn định, lương cao cao tí cho đỡ chết đói như năm nay.
    -Tình iu đẹp càng thêm đẹp
    -Hội Gà đoàn kết, yêu thương nhau.
    Nâng cốc nào anh em
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Năm nay với mình kể cũng tạm tạm không đến nỗi tệ hại lắm.
    - Vừa tốt nghiệp ra trường đã tìm được việc làm coi như đỡ thất nghiệp ở nhà mặc dù công việc như dở hơi.
    - Ngày 10/5 chính Gia nhập quân đoàn CHF và trở thành 1 con người hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước.
    - gặp gỡ nhiều bạn bè hơn đặc biệt toàn là bạn gái khiến mình vô cùng phấn kích và gia nhập hội gà 81 lúc dầu chỉ nghĩ thử xem thế nào thôi nhưng thấy hay quá lên đành định cư luôn.
    - tình yêu: kết thúc thêm 1 năm đau khổ vì đàn bà hành hạ nữa hy vọng năm nay sẽ khá hơn
    - Năm 2004 sẽ là năm vất vả với mình đây: chuẩn bị kiếm việc làm mới thôi không thể chịu nổi công việc này nưa rồi.và kiếm thêm mấy vợ lẽ nữa
    - chuẩn bị ra ở riêng, không cờ bạc nữa
    - ĐI theo CHF đến khi nào không còn sức nữa thì thôi và chiến cùng hội gà đến hơi thở cuối cùng
    -Tập hút thuốc uống rượu cho thành người lớn để mấy mụ mái già khỏi chê tui trẻ con .
        
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, xin vợ ông ý cho nó thon thả đi tí
    Khởi đầu năm nay, mình đã xác định là không mong chờ gì hết, cứ hết sức mình mà làm. Vậy thôi.



    And YOU who though I was just only friend........


  4. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải chông mong, nói trước bước đếch qua đâu. Chưa gì mà các bác đã khoe loạn cả lên
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut

Chia sẻ trang này