1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi rảnh chẳng có việc gì , ngồi post lên bài thơ tình cho các bác tham khảo ,và cũng chia sẽ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhchung, 30/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rảnh chẳng có việc gì , ngồi post lên bài thơ tình cho các bác tham khảo ,và cũng chia sẽ !!!

    Em chẳng đẹp đâu

    Em ơi, em chẳng đẹp đâu!
    Ko tin cứ lấy gương tàu mà soi!
    Ừ thì có thắm làn môi
    Ừ thì hai núm má cười, đã sao ?
    Thông minh trán tất nhiên cao
    Đã là con gái mắt nào chẳng xanh?
    Kể chi suối tóc mát lành!
    Cứ lười ko cắt tóc anh cũng dài!
    Bảo em son phấn là sai
    Cứ trời nắng đẹp má ai chẳng hồng
    Chưa già tất phải trẻ trung
    Chị anh hồi sắp lấy chồng chẳng thua !
    Sao lại cười ! Rõ lạ chưa?
    Hay là em nghĩ anh đùa trêu em ?
    Thật đấy mà chả đẹp đâu !

    Mời các bác tham khảo !!!


    Được MANHCHUNG sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 30/09/2007
  2. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ bác xong em noái hogn nên lời lun thơ bác giống như cái avata của bác ý
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo và chia sẻ thơ sưu tầm ấy à?
  4. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hi hi, mình là con gái đọc còn thấy hay nữa đó, sưu tầm ở đâu vậy bạn???
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc !
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đọc chơi cho vui chứ tham khảo được gì Đem đọc bài thơ ấy chắc em nó lại nghĩ "Lão này già rồi mà khờ thế nhỉ?" thế thì hỏng hẳn thôi... Hồi sáng lên thư viện mượn cuốn sách thấy có thằng bé ngồi ghế đá vô tư hát cho 1 con bé nghe, tay chân lại múa may, ^^ thanh niên thời nay tự tin thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này