1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi sao cô đơn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao cô đơn

    Ngày trước khi còn có bạn bên cạnh , tôi đã đợi từng ngày trôi qua tới cuối tuần chỉ để được gặp bạn , được gục đầu vào vai bạn . Tôi cũng thích mỗi khi trời về đêm , khi tất cả những ánh đèn đều đã tắt chỉ còn lại mình tôi , và tôi sẽ được nghĩ tới bạn mà chẳng sợ ai làm phiền . Tôi nhớ những lúc chúng ta đi bên nhau , rồi tưởng tượng về cuộc hẹn cuối tuần sắp tơi sẽ lại được nắm lấy tay bạn , cứ thế cứ thế những ý nghĩ về bạn giúp tôi chìm vào giấc ngủ một cách bình yên . Nhưng giờ đây khi chẳng còn bạn bên cạnh , tôi thành ra sợ thời gian cuối tuần sợ những đêm chằn chọc , để rồi mỗi sáng thức dậy lại thấy đôi mắt như thâm quầng hơn vì thiếu ngủ . Cũng như đêm nay vậy , cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy hình ảnh của bạn rồi lại suy nghĩ . Tôi đã không biết rằng tôi yêu bạn thật nhiều cho tới khi tôi đánh mất bạn . Chính tôi đã là người chủ động đưa ra lời đề nghị chia tay bởi không tin vào TY bạn giành cho tôi. Từ đó bạn cũng không nói thêm bất cứ một lời nào thêm nữa . Tôi không biết thái độ đó là gì ??? Phải chăng với bạn tôi thật sự không quan trọng bởi vậy bạn để chuyện chúng ta ra đi một cách dễ dàng mà chẳng hề níu kéo ??? Hay bởi vì tôi đã chạm phải lòng tự ái của bạn khi không tin vào TY của bạn ??? Tại sao bạn không nói một lời ?Ngày nào tôi cũng mong tin của bạn , dù câu trả lời của bạn là gì thì tôi vẫn muốn biết . Tôi sẽ đợi , đợi bao lâu cũng được để có được câu trả lời của bạn . Liệu tôi có thật sự quan trọng ...????????
    Mãi chúc anh HP. Em yêu anh thật nhiều
  2. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điều tồi tệ nhất đã xảy ra . tôi chẳng thể nào nói từ hối hận được nữa . Với lại những gì muốn nói cũng đã nói , những gì cần làm cũng đã làm và những gì phải hiểu cũng đã hiểu . Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng ... tôi không cố ý níu kéo bạn mà chỉ là ... muốn bạn hiểu một chút trong tôi . Chỉ vậy thôi , nhưng điều đó là ... rất khó phải không bạn?
    Hy vọng với một người tới sau , bạn và người đó có đủ niềm tin .
    HP nhé
  3. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh đã gọi điện cho em , anh còn nói với bạn anh rằng em là bạn gái của anh . Nhg em biết điều đó có nghĩa rằng ... chúng ta chỉ là những người bạn . Chắc anh đã đọc được lá mail em viết cho anh nhưng ...
    Khi anh không gọi điện cho em , em chỉ có một mong ước duy nhất là ... được nghe thấy giọng nói của anh , em nghĩ rắng như vậy đã là đủ với mình . Nhưng cho tới khi anh gọi điện cho em , em hiểu rằng em ko chỉ muốn ... nghe thấy giọng nói của anh , em ... thật tham lam phải thế không ?
    Đã từ rất lâu anh không gọi cho em , nhưng tới đêm hôm qua khi anh gọi , chỉ nghe tiếng chuông em đã biết chắc chắn là anh . Bởi anh là một người đặc biệt hay chí ít là đặc biệt vời riêng em , anh ... không bao giờ sợ làm phiền người khác , nếu muốn gọi anh sẽ gọi vào bất cứ khi nào anh muốn và ... phải gặp cho bắng được , có lẽ điều đó đã làm anh thật đặc biệt trong em .
    Em ... yêu anh
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ có mấy câu trong này, tự dưng lại biến mất, chú nào xoá thế?? người ta thấy cô đơn nên mới cho vào đây chứ có phải câu bài đâu. Mình không phải ngôi sao, sao lại nhận mình là ngôi sao cơ chứ, chẳng lẽ như thế cũng bị xoá bài sao???
    Mà cái này thì chắc là thằng Lucky or bác Ka đây, làm sao thằng Chăn dắt xoá được bài của tớ.
    Đời cô liêu
    S_Holland_GRSP
  5. vitvitvitvit

    vitvitvitvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To S_holland: Dong chi chang hieu ri` ca, bai hat cua Thanh Tung hay the ma ko biet. Hom nao de to hat cho ma nghe nha'' :D:D:D
    To chan_dat83 and to...: Roi mot ngay mot ngay cuoc song moi, ghe buoc chan duoi hien nha em, roi mot ngay mat troi hanh phuc... @};->:D<;;-)
    [magenta]
    Vitvitv
    [/magenta]
  6. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vitvitvitvit nhé , mình cũng luôn tin rằng ... rồi một ngày cuộc sống sẽ mới ...Chỉ có điều tớ luôn hối tiếc về những gì tớ đã làm và đã đánh mất , rồi một ngày cuộc sống sẽ mới ... nhưng chẳng bao giớ là ...

Chia sẻ trang này