1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi sao gì đây mà đẹp thế?!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi chim_lac_viet, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Ngôi sao gì đây mà đẹp thế?!

    Tối hôm qua, lúc 19 giờ 40 phút ngày 16/5/2010, phía Tây, Mặt trăng lưỡi liềm mọc giống nhưng miệng người thiếu nữ đẹp đang cười. Còn tuyệt đẹp hơn khi ở ngay phía dưới có 1 ngôi sao mọc. Mặt trăng và ngôi sao như miệng cười có thêm nốt ruồi làm duyên cho nụ cười mỹ nhân.
    Cho Chim hỏi: NGôi sao đó là sao gì vậy?
    Ảnh này do Chim chụp từ ban công nhà mình lúc 19 giờ 40 ohút ngày Chủ nhật 16/05/2010:
    [​IMG]
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bạn may mắn đã xem được 1 hiện tượng thiên văn hiếm gặp "Trăng che Sao Kim", theo một số trang dự báo số liệu đến 2014 thì sau lân này ít nhất là đến 2014 sẽ không có dịp quan sát lại ở Việt Nam.
    Tối qua cộng đồng yêu thiên văn cũng đã xôn xao,, mặc dù bị động vì không có thông tin dự báo trước nhưng cũng đã kịp có 1 số ảnh chụp rất đẹp.
    ------------
    Bài từ vietastro.org do tôi tổng hợp
    Mặt Trăng che Sao Kim vào tối 16/5/2010
    Thứ hai, 17 Tháng 5 2010 09:35 Nguyễn Tuấn
    Vào chiều tối hôm qua, 16/5/2010, đã diễn ra một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, Mặt Trăng che Sao Kim. Hai thiên thể sáng thứ 2 và thứ 3 trên bầu trời đã tạo ra một khung cảnh rất đẹp ở phía chân trời tây khi trời vừa tối.
    Tuy không biết trước để thông báo cho mọi người cùng đón xem, nhưng các thành viên HAAC cũng đã kịp chụp lại những khoảng khắc đẹp của thiên nhiên vào tối qua.
    Ảnh chụp và cảm nhận của thành viên Nguyễn Đình Đôn tại Bình Dương
    Chiều 16-05-2010, ngồi rãnh rỗi không có việc gì làm nên mình lên mạng và công việc quen thuộc là ghé qua diễn đàn HAAC thân yêu một tí. Bất ngờ với vài dòng shoutbox từ thành viên is_no_good "sao Kim đang sát cạnh mặt trăng, chỉ cách chừng vài giây", mình tự hỏi có thật không và chạy ù ra hành lang xem, thấy mặt trăng lưỡi liềm hướng Tây rất rõ nhưng lạ một nỗi là không thấy sao Kim đâu, chẳng lẽ bị "chơi" rồi ? Mình quay lại diễn đàn và chú ý đến dòng shoutbox vừa rồi cách đã 15 phút , tự nghĩ trong đầu không lẽ trăng đã "nuốt" mất sao Kim ??? Một điều mà mình chờ đợi bấy lâu nay ?!. Ngay lập tức những dòng shout tiếp theo của những thành viên khác nói rằng đúng như mình nghĩ, trăng đang nuốt mất sao Kim. Lúc này là hơn 18h30.
    Đó là một kinh nghiệm cho sự lười theo dõi sự kiên của mình dạo gần đây, một sự kiện thế này mà suýt nữa mình đã bỏ qua, vẫn còn may mắn vì khoảnh khắc trăng "nhả" sao Kim sau khi xem lại là vào 19h30 và trăng còn cách chân trời 10 độ, vẫn con khả năng quan sát.
    Thế là mình lập tức chuẩn bị để bắt lấy khoảnh khắc quý giá này, vội sạc pin máy ảnh và chuẩn bị tripod. Tâm trạng háo hức này đã lâu rồi không thấy vì dạo này cũng ít sự kiện thiên văn đặc biệt quá. Trong lúc chờ đợi thì cũng là thói quen cũ, mình nhấc máy gọi báo tin cho vài người thân để họ cùng đón xem . Vội ăn một tí gì đó vì cũng chưa kịp ăn tối...
    Đúng 19h30, sao Kim lóe lên ngay mép phần sáng của mặt trăng, một khoảnh khắc khó quên mà lần đầu tiên mình được chứng kiến - 2 thiên thể sáng nhì và ba của bầu trời đang thực sự giao hội che khuất, quá tuyệt vời ! Thông số máy sẵn sàng, mình liên tiếp bấm chụp trong những tình huống thể này vì nó xảy ra rất nhanh, công việc hậu kì sẽ lựa chọn lại.
    Mình đã ngỡ việc tăng khẩu (F8 tối đa của máy mình), giảm tốc độ và nhích ISO lên để ảnh đủ sáng sẽ không đủ để mang lại sao Kim có "tia" như một viên kim cương đang đính trên "nhẫn mặt trăng", đã thất vọng nhưng sau khi xem lại vì hiệu ứng vẫn có dù khá yếu vì lúc này các đối tượng rất mờ vì gần chân trời và có lúc ẩn sau làn mây mỏng. Nhưng cũng cảm ơn mây vì đã làm cảnh thêm đẹp và đỡ nhạt
    Đây là 4 bức ảnh đẹp nhất trong hai mươi mấy bức mình đã bấm.
    [​IMG]
    Sau đó khá lâu vì bị mây che:
    [​IMG]
    F lớn nên không thấy tia nữa:
    [​IMG]
    Bức cuối cùng trước khi bị mây kéo đến che hoàn toàn:
    [​IMG]
    Ảnh chụp của bạn Trương Ngọc Khánh tại Hà Nội
    Em đang đi được nửa đường (đi off) tự nhiên thấy chị Loan gọi báo là "hôm nay mặt trăng che sao kim đó em, 7h20 sao kim ra đấy có chuẩn bị máy ảnh chụp đi em" vậy là em phải phóng như điên về nhà lấy máy rồi trèo lên nóc nhà chụp lấy chụp để (vì sợ có kiểu hỏng)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh chụp của Huỳnh Phương Loan tại TP.HCM
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguyễn Tuấn (tổng hợp)
  3. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Ảnh rất đẹp và lung linh bác ạ, Dùng từ "Hai thiên thể" như trong nội dung bài biết để chỉ về Sao Kim và Mặt Trăng có chính xách về mặt ngôn từ không bác ?
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chính xác rồi bác, thiên thể là từ dùng chung để chỉ các vật thể tự nhiên quen thuộc và tồn tại lâu trên bầu trời mà
  5. 0909007007

    0909007007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ông này chụp ảnh mới cầu kỳ làm sao:
    http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/28080_Khoanh-khac-sieu-doc-khi-Atlantis-va-ISS-di-qua-Mat-troi.aspx
  6. dungnt555

    dungnt555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh chụp vào tầm mấy giờ vậy?
    Nếu biết chính xác giờ sẽ có cơ sở để nói đúng tên sao hơn ;)

Chia sẻ trang này