1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi sao huyền hoặc

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1.6 nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Vào đọc lại cho thấy mình yêu đời nhé.
  2. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một tình yêu.. là truyện thì hay còn nếu là ngoài đời thì khó tin quá.
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng nghĩ là khó tin vậy? Thế không biết có ai đã từng nghĩ rằng câu chuyện này có thật không nhỉ?
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có chứ tui tin nè. hiahia mấy cái chiện tình iu này nghe thì cứ như là trong mơ ấy. Nhưng đôi khi là thật. Đời là thực tình là mơ. Nếu như ko có thực lấy chi để mơ
  5. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến nỗi khó tin lắm. Con người ta cứ hay nghĩ rằng những điều kì diệu trong cuộc sống sẽ rất hiếm hoi và lo rằng sẽ khó xảy ra nên ko dám hi vọng. Thực ra cái gọi là kì diệu đó có được hay ko 100% là do chính bàn tay và trái tim của cta thôi. Vấn đề là có lòng thành và có sẵn sàng để làm hay ko...
    Chàng trai trong câu chuyện đó cũng đâu có phải làm gì quá sức anh ta đâu. Anh ấy có một trái tim biết thương yêu và biết quan tâm đến người khác đúng nơi, đúng lúc... Chỉ thế thôi mà...
    À muh trên đời còn bao nhiêu người tin vào điều kì diệuvà bao nhiêu người chịu thật sự dành tình cảm cho ai đó chứ không phải chỉ tầm thường là "cưa" vì "con bé đó hay hay" nhỉ?
  6. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đây: 85% cho "trông con bé đó hay hay"; 5% cho "thật lòng"; và 10% cho "cũng không biết nữa!"
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thật cũng được, mà giả cũng được. Bởi thật cũng là tình mà giả cũng là tình. Sao cứ nhất định phân biệt và soi xét xem chuyện này liệu có thật không, liệu có đúng chăng? Cũng là tình yêu cả thôi mà. Không phải hiện hữu thực tế thì hiện hữu tinh thần. Quan trọng là hãy thưởng thức nó, chiêm ngưỡng nó, cùng vui cùng buồn với những điều đẹp đẽ này là tốt rồi. Một tình cảm đẹp, dù thật hay tưởng tượng đều xứng đáng để ta yêu thích và mơ ước. Thế thôi.
    Ước gì có lão nào xấu số nói với mình câu ấy nhỉ
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    20% "cô bé này hay hay nhỉ" , 20% "sao tim mình nhảy loạn nhịp thế này", 10% "cố gắng", 10% "hi vọng", và cái quan trọng nhất 40% "được sự đồng ý của nàng " kakakakka
  9. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đừng có uớc bậy bạ vậy có ngày đuợc rồi ngồi đó mà ...mừng!
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hông thấy unisom post bài, dzị mà viết bài nào là....trúng bài đó hông à, kỳ ghê
    Rose<~~~~ đang ngồi chờ để được ...mừng ...hí hí hí
    To Chsristy: post vài bài tương tự "ví dụ yêu đương" gì gì đấy lên đọc tiếp đi, hội Gà nhìn qua nhìn lại ế tơi tả, thêm một chút tình yêu để mọi người còn có cái mơ tưởng chứ

Chia sẻ trang này