1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi sao nào của Inter sẽ toả sáng trên nền trời World cup ?

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Tu_troc, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bergomi

    Bergomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thử điểm lại gương mặt các cầu thủ của Inter Milan đã phải nói lời chia tay World Cup lần này.
    Sorondo và Recoba của Inter Milan quá đơn độc trong một đội Urugoay có thừa tài năng nhưng thiếu tổ chức tốt. Nhìn những nỗ lực phi thường của Recoba tại các trận đấu của Urugoay mà thương cho anh.
    S.Conceicao đã khóc. Khóc vì những nỗ lực cá nhân của anh không thể cứu nổi cả thế hệ vàng, thế hệ mà đã được tâng cao lên tận mây xanh trước vòng chung kết và tự đánh mất mình trong vòng chung kết. Cũng chẳng trách được các cầu thủ Bồ Đào Nha, lối đá mà họ thể hiện theo ý đồ của HLV Oliveira đáng để họ về nước sau vòng một. Chỉ thương cho S.Conceicao.
    J.Zanetti vẫn xông xáo, vẫn hiệu quả trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự. Nhưng ta cảm thấy trong anh có một cái gì đó không tin, không có niềm tin vào cuộc đấu. Anh thi đấu rất cứng, không có biến hoá mà chỉ như thực hiện cho xong chỉ đạo của ông Bielsa. Thật tiếc cho anh, tuổi của anh đang vào độ chín nhất. Hy vọng đến năm 2006, anh vẫn có mặt.
    Và còn những cầu thủ nào của Inter Milan nữa nhỉ, những người đã phải chia tay World Cup 2002 quá sớm, các anh em bình luận tiếp nhé.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore
  2. Bergomi

    Bergomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    4 trận và 5 bàn thắng. Ronaldo của chúng ta đã trở lại.
    Xin chúc mứng anh, Ronaldo, chúc đội tuyển Brazil của anh thẳng tiến đến trận chung kết.
    Một bài bình luận về Ronaldo lúc này là chưa đúng thời điểm, có lẽ để đến cuối giải anh em mình sẽ có loạt bài về các cầu thủ Inter Milan tại World Cup 2002 thật cụ thể, chi tiết từng người một.
    Cố lên Ronaldo, hãy giành lại tất cả những gì mà anh đã mất.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore
  3. Bergomi

    Bergomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tính tới thời điểm này NERAZZURRI đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng. Inter Milan là câu lạc bộ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2002.
    Cụ thể như sau:
    Ronaldo: 5 bàn
    Vieri: 3 bàn
    Emre: 1 bàn
    Recoba: 1 bàn.
    Cố lên NERAZZURRI.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, tuyệt quá nhỉ...Hy vọng hôm nay Thổ sẽ thắng nốt Nhật Bản, Vieri sẽ ghi bàn giúp Ý thắng Hàn Quốc... Vậy là Inter lại sáng chói... khà khà...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đấu hôm qua, dường như ta đã thấy lại hoàn toàn một Ronaldo của ngày nào... Nhanh nhẹn và kỹ thuật... Hy vọng năm nay Cúp vàng sẽ về với Brazil... và với phong độ tuyệt vời đó, Ronaldo sẽ góp phần mang Schudetto về cho Inter ở mùa giải sau... khà khà...Tuyệt thật... ronaldoooooo...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. InterMilan

    InterMilan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chú Ro nhà ta chơi được đấy chứ. Chú không còn như xưa, nhưng 5 bàn cho đến thời điểm này như vậy thì quá tốt rồi.
    Các ông lớn thua cả rồi hy vong chú Ro nhà mình sẽ làm nên chuyện
  7. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , hiệp một đá rõ hay thế mà chỉ ghi được 1 bàn. Vieri có rất nhiều cơ hội ở hiệp hai (4 cơ hội) thế mà chẳng ghi thêm được bàn nào nữa.
    Bây giờ là hết thời gian thi đấu chính thức. Cố lên Vieri.
    Cố lên C. Vieri , C.Zanetti. Đội tuyển Italia.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  8. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    he he,ronaldo đá đúng là hay thật anh ta thể hiện mình là mẫu cầu thủ tiền đạo số một .Anh ta hơn hẳn vieri về đôi chân khéo léo,ông vieri nhà ta hình như chỉ được cái trâucủa cầu thủ bóng bầu dục chứ còn đôi tran khéo léo thì hơi kém.Hôm nay quả căn ngang của tomassi ngon như ăn cháo mà lại đá ra ngoài.
    Ang nguyên làm gì mà vứa xem đá bóng vứa viết bài vây.
    Marketing nghề nguy hiểm
  9. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ro nal do, một lần nữa anh lại khiến cả thế giới phải nhắc đến mình,khiến cả thế giới nhìn lại mình như một fenomeno ngày nào,world cup trước là sự toả sáng của anh và WC này anh một lần nữa chứng minh cho mọi người biết anh là cấu thủ xuất sắc nhất thế giới..........
    don't you cry tonight
    I still love you baby
    Don't you cry tonight
    don't you cry tonight
    There's a heaven above you baby
    Don't you cry tonight
  10. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    giờ thì chỉ còn mỗi Ro để mong đợi thôi
    chuối wá
    cố lên Ro
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart was ruled by emptiness
    Harmed because of being too sincere...
    ...Will I ever find someone to believe?...

Chia sẻ trang này