1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi thiền!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi banlaidienmuc, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh,
    Đệ đang học đến phần quán tưởng. Thầy dạy: phải quán tưởng có một luồng năng lượng hình nón xoáy theo chiều kim đồng hồ đi vào cơ thể qua luân xa..., quán tưởng có một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu vào luân xa...
    Nhưng đệ tập mãi mà không thể quán tưởng nổi, đệ ko tài nào hình dung theo lời thậy dạy được, trong lúc đó đệ nghĩ: giá mà có tranh ảnh hoặc clip minh họa thì sẽ dễ hình dung, dễ quán tưởng hơn! vì vậy, hôm nay đệ lên diễn đàn xin hỏi các huynh đệ gần xa, ai có tranh ảnh, clip về vấn đề trên thì xin giúp đệ với nhé, đệ cảm kích bất tận!
  2. vocucthu72

    vocucthu72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    6
    Thiền là ngồi yên và quên bản thân mình, đạt đến trạng thái hư vô, quên hết mọi chuyện, tứ chi buông lỏng, bỏ đi sự thông minh, thoát khỏi sự sáng suốt, thông đạt với đạo ấy gọi là thiền ( bỏ đi mọi phiền toái ở thế giới bên ngoài, quên đi sự tồn tại của sự vật và cả bản thân mình, đạt đến trạng thái hợp nhất của đạo lấy điều này làm phương pháp trường sinh, ngoại hình thanh tịch mới hợp với khí, khí phải tĩnh với hợp với thần. Điều này nghĩa là thiền định chính là cái gốc của trường sinh, có thể chiêu dẫn chân linh xuống, tu luyện tinh thần, thể xác, đạt đến trạng thái tinh thần sáng suốt, thanh tĩnh, hợp với thần. Cơ thể con người cuối cùng hợp với đạo chính là đắc đạo.
    Trong chiến đấu sinh tử, lại càng phải tâm tĩnh chẳng màng đến sự sống chết, tâm lặng như mặt nước hồ thu, đón nhận và lao thẳng vào tử thần ( tuyệt địa cầu sinh, đứng trước mặt Thần chết cách tốt nhất là lao thẳng vào để tìm sự sống )...Đấy chính là tư tưởng Thiền võ hợp nhất trong võ thuật truyền thống Trung Hoa quê hương của võ thuật, cũng như xuyên suốt tư tưởng nền võ học Nhật Bản đế quốc võ đạo.
  3. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ặc thế khác gì cục đá đâu. tư tưởng của trung hoa hay nhật bản đều là cậy mạnh hiếp yếu thì fải. người việt có 1 nền văn hoá và tâm linh riêng có ko lẫn vào đâu được. kể cả thiền của người việt cũng khác xa với thiền của ấn đọ trung quốc hay nhật bản. nó mang bản sắc riêng như thiền fái trúc lâm do phật hoàng Trần nhân tông sáng lập
  4. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Youtube có video đó , do Ấn Độ up lên,
    có cả video hoả xả khai mở tam nhãn nữa cơ
    Ngồi đất trong phòng trọ 10m thiền vào Chánh niệm tỉnh giác nè
    Giờ chuyển nhà papa mua , phòng rộng 30m, ngồi trên giường đệm không vào nổi [-(
  5. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ huynh đã chỉ giáo, nhưng tìm theo từ khoá nào hả huynh?
  6. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hoá ra pen pix vào chánh niệm tỉnh giác được là do phòng tập à? lạ thật đấy
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác kiếm 1 cái am trong rừng mà tập, chắc...vào Định lun!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xem ra bác đang học thiền của bên Nhân Điện nhỉ. Có 1 cái mẹo nhỏ, bác lấy dầu nóng thoa vào "cái chỗ đc cho là LX" ấy, rùi cứ để ý vào nó. Rất dễ, vì dầu nóng sẽ giúp bác định vị.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    :)):)):)) đồng chí nhân có cái mẹo đó y như nhà em làm bên saha, các bác saha xài loại dầu đặc biệt đặt mua bên malaysia, thoa lên luân xa 7 để dễ "cảm giác", e cũng đc tặng 1 lọ nhỏ về để xài dưng sao không thấy có nhiều effect, e bèn lấy dầu con ó xanh xoa vô luôn, hiệu quả trên cả mong đợi :)), sau này trong 1 buổi sinh hoạt tập thể em có trình bày kinh nghiệm đó dưng mừ các vị leader có vẻ không quan tâm lắm, vậy nên e vẫn chỉ giữ cho riêng mình. Nhân bác nói e mới nhớ ra (vì lâu rồi bỏ không dùng mẹo đó nữa) các bác nào có đang tập saha thử đê, công hiệu vô cùng, đặc biệt trong những hôm mình khó tập trung, khó định tâm. :)>-
  9. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chẳng dấu gì bác, em đang học nhân điện, nhưng thầy em gọi là "trường sinh học dưỡng sinh". Em cũng chưa hỏi thầy em về chi phái mình đang học, chỉ biết là thầy em thờ ngoài thầy Dasira Narada ra còn có ảnh của một ông lão có chòm râu rất dài và bạc trắng như cước. Với hiểu biết của bác, bác có thể cho em biết em thuộc chi phái nào không?
    Đêm nay em sẽ thử xem phương pháp dùng dầu nóng của bác đặt vào các điểm "được coi là luân xa" để định vị xem kết quả thế nào!
    Nhân tiện cũng có đôi lời với bác: Trước đây em biết đến thiền là do đọc các kinh sách từ đạo phật, xong do chỗ em ở các chùa (mà em biết) toàn tu tịnh độ nên em không thể nhờ các thầy chỉ giáo được! sau đó do vô tình biết được một chỗ dạy thiền, em đến và thế là nhập môn "trường sinh học dưỡng sinh"! tuy nhiên, phương pháp thiền ở đây có vẻ khác với những kinh nghiệm mà em đọc được trong sách vở của đạo phật quá, hồi đầu em chỉ sợ rơi vào tà đạo thì chết dở! tuy nhiên, qua những buổi nói chuyện với các bậc tiền bối, thì có vẻ như môn này rồi cuối cùng cũng dẫn tới đạo phật hay sao ý bác ạ! Tham gia vào diễn đàn, thấy bác là người có hiểu biết khá sâu sắc và cũng là người đã từng trải về vấn đề này, vậy em xin mạo muội xin bác một vài lời khuyên! mong bác chỉ giáo! em cảm kích bất tận
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    kinh nghiệm của riêng em thì chẳng ai nhận mình là tà cả :)):)):)), hầu như ai cũng đề cao Phật, hay ít ra cũng dành sự kính trọng cho Phật, còn tà hay chính thì phải dùng trí tuệ phân tích, cảm nhận rồi tự nhận ra thôi. Dù sớm hay muộn, nhận ra rồi quay đầu vẫn tốt hơn [r2)], chuyện bác đề cập rất là tế nhị vì nó ảnh hưởng đến niềm tin của nhiều người nên nói thẳng không dễ dàng j

Chia sẻ trang này