1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi thiền!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi banlaidienmuc, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vâng, bác đang theo môn "gọi môn na" là Nhân Điện. Cái ông râu dài tới rốn đó là Phật Thầy Tây An. Bác đang học ở cấp 2 nên có tên là "trường sinh học". Như tôi biết, nhánh này khá gần với cái Gốc phát tích của NĐ. Vì Phật thầy Tây An là ng chữa bệnh bằng cách đặt tay và cho uống nước lã. Sau này có 1 hệ phái vẫn có cách tập bí truyền (gọi là "lòng phái") và giữ cách tập này rất kỹ, họ vẫn giữ tên là Bữu Sơn Kỳ Hương và ẩn tu. Lịch sữ môn NĐ rất...đẹp và mang đậm chất Phật Giáo đại chúng bộ pha lẫn Mật Tông và Nguyên Thủy. Chỉ vì những năm 60-63 bị bắt bớ, nên họ "lấy cái áo" chữa bệnh NĐ để hoạt động kín, sau 75 thì bị "đánh tôn giáo" lại phải ẩn tiếp. Đến 90 thì "huynh" LMĐ xưng tổ lập 1 hệ riêng, các vị tu tập từ thửo ban đầu cũng thấy...okie nên ko phản ứng gì. Đến bây giờ thì "Phật pháp" nở rộ như hoa mùa xuân, các huynh ấy càng phải ẩn tu để giữ những kho tàng còn sót lại. năm 2005 thì Huynh Hai Huỳnh Văn Trạng mất, NĐ cũng phai mờ dần.

    Tôi khẳng định NĐ mà bác đang theo mang màu sắc ...tùm lum, nhưng đó là cái áo càsa (vốn may bằng rất nhiều mãnh vãi vụn đủ màu) chứa trong nó 1 kho tàng. Nhưng, ko biết đến khi nào, và ai, mới đc tiếp nhận những sự thực ấy. Bởi vì khi bạn mới bắt đầu học, bạn chỉ thấy một mớ...rối mù, chẳng ai giải thích cho bạn hiểu đâu, và bạn cũng chẳng hiểu để mà giải thích. Sự học đi đôi với hành, từng bước từng bước sẽ giúp bác ngộ ra.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác bật mí chỗ này rõ hơn đc không? vì như bác nói bác là đệ tử thân cận của bác Huynh Hai mà, "1 kho tàng" --> đó là j vậy ... 1 lý thuyết năng lượng sinh học hả? :-bd
  3. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp lời bạn halosun. đành rằng chẳng ai khi còn sống nhận mình là tà cả( mình thì chứng kiến có vong tự xưng mình là tà) kể cả các thầy tự nhận mình có âm binh(1 số người thì bảo đó là thiên binh như chưởng môn đạo gia khí công chẳng hạn). Nhưng chính hay tà muốn fân biệt thì cũng vẫn fải có yếu tố làm chuẩn.mình thì chẳng đề cao mấy ông fật ngoại bởi lẽ các ông đã ko đề cập gì đến đấng tạo hoá trời đất và người sinh ra loài người. Trong kinh sách cuả các vị này đều chỉ nói đến họ và các vị fật và những người liên quan đến fật( và thường các vị fật là to nhất).các môn fái cũng vậy đều cố gán ghép cho mình 1 vị SƯ .TỔ có cả có thật(mr thâu thì thờ adidà fật khí công trường sinh cuả y sỹ hoàng trọng việt thì thờ thái thượng lão quân CÓ MÔN FÁI thì thờ lẫn ko có thật như vị dasira kía hay. đạo gia khi cÔng thì thờ ... Quang minh fật. Khi tui đến nhà những người này thì ô hô toàn ma tà giả dạng cả. Chính tà có điểm khác biệt nhất định vd lý hồng chí dùng đạo fật làm công cụ thuyết fáp nhưng lại truy sư diệt tổ rùi tự mình làm tổ nhưng luôn rao giảng chân thiện nhẫn để lừa người... Bản thân bọn tà 1 số người tự xưng là chưởng môn khí công nhưng vẫn bị bệnh chúng sẽ fải đổ cho ko fải công fu họ kém mà là bị bọn tà đánh lén. Khi bản thân họ tập khí công nhiều năm mà trình độ chẳng tiến triển là bao thì họ sẽ dùng cách tiến bộ khác đó là tự xưng chức vị và fáp danh( hoặc được bọn tà tự xưng là fật thánh fong chức cho). Bản thân vị chưởng môn và gia đình đó bị rất nhiều fiền nhiễu(bệnh tật bất hoà...)thì lại đổ cho tà nó đánh fá ...) bọn tà thì lúc nào cũng khuyên mọi người fải là người tốt còn chúng chẳng biết có tốt hay ko....
  4. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bối rối quá, nhưng thây kệ, đến bước này cũng là do duyên nghiệp! Em cảm ơn bác vì những thông tin rất bổ ích nói trên! hy vọng sẽ được bác chỉ giáo nhiều hơn nữa! Em chẳng biết liên lạc với bác nth? nếu bác có dùng yahoo! thì PM em nhé! Nick yahoo! của em là: banlaidienmuc.
    Bác có thể nói rõ hơn nữa hoặc chỉ cho em biết làm thế nào em có thể hiểu biết rõ hơn về chi phái mà em đang theo học được không?
  5. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em học lớp 4, thầy bảo là: sau khi xin đức sư tổ, nếu thấy 1/4 (cá biệt là 2/4) dấu hiệu a..b..c...d thì OK, đức sư tổ đã trao tín hiệu cho mình.
    Sau khi làm theo lời thầy bảo thì em có thấy cái dấu hiệu như thầy nói nhưng cái dấu hiệu này rất quen thuộc vì khi ngồi thiền em vẫn thấy! hơn nữa dấu hiệu này đã râm ran xuất hiện từ trước khi thầy bảo khấn xin đức sư tổ!!!
    Hic, không hiểu em nhận được tín hiệu của đức sư tổ thật hay chỉ là ngộ nhận???
    Bác Nhân ơi, Bác chỉ em cái!
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Lớp 4 là cấp Giãng huấn, bác làm...1 lèo từ 1-4 như vậy chỉ là muốn lên lớp thui, chứ bạn có học đc gì chưa?
    Hình như theo thầy của bạn thì môn ấy có 7 cấp lớp? Hay cấp 4 là cao nhất?

    Trả lời câu hỏi của bạn:

    Bạn hãy định tâm suy nghĩ, tại sao lại là LX 6 trước trán mà ko phải là LX 7?
    Nếu ko xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào thì sao?

    Vì. LX 6 tiêu biểu cho cái trí tuệ của bác. Chỉ có cái trí tuệ của bác mới giúp bác nhận xét ra khi nào thuận lợi, ai là ng ham học, ai là ng giả học.
    Mình ko muốn nói ra hết, bạn phải suy nghiệm thêm.

    Hồi đó với mình, ko hề có dấu hiệu nào hết, và mình vẫn làm lớp, vẫn huấn luyện thành công cho nhiều ng khác đấy thôi.
    Hãy tư duy theo 1 hướng đối lập, để đứng giữa mà tìm ra sự thật nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nick YM của mình là ttnuuu nhưng ko rãnh chat lắm đâu. email tốt hơn.
    Chi phái mà bạn theo học khá gần với cái gốc phát tích của môn này.

    Ng ta sẽ "cho" bạn đủ mọi công cụ, đủ mọi quyền năng, dù là "cho mượn" ngay từ ngày đầu tiên bạn học (lớp 1). Bạn thấy cái gì bạn cũng có, bệnh gì bạn cũng chữa đc, và bạn rất tự tin. Sau đó ng ta nói với bạn là có chừng 5 loại bệnh ko chữa đc. Lúc đầu, bạn chữa đc vì có...Tổ đỡ.

    Sau đó, lớp 2 bạn học thêm 1 số kỹ năng, bạn tu tập thiền nhiều hơn 1 chút, bạn đủ bình tĩnh đối diện với những hoàn cảnh éo le, đối mặt với cái "tình đời bi thảm" của những ng bị bệnh nan y. Ng ta bảo rằng bạn đủ sức trị, và cứ đi trị nếu có dk. Ng ta cũng bảo rằng nếu bạn chữa, thì bạn lãnh thế ng khác cái bệnh ấy.

    Sang lớp 3, ng ta nói với bạn về vong, về TKG,..về cách "tiễn vong đi tu tập" cách giải bùa, cách trị ma,..
    nhưng ng ta cũng cãnh báo với bạn về những tai họa nếu bạn bốc đồng, nếu bạn xưng thầy, nếu bạn tự mạn. Trở thành 1 bệnh nhân của chính mình, trở thành 1 dạng TKG.

    Lớp 4. Ng ta dạy bạn "xây chùa thật", dạy cho những ng mới đến. Và đây là giai đoạn quan trọng. Nếu ng hướng dẫn thương bạn thì họ sẽ "bật mí" cho bạn biết rằng: thực ra, có nhiều điều giả lắm, nhiệm vụ của bạn là...nói dóc như nói thật. Còn nếu ng hướng dẫn bạn cứ dạy cho bạn cái giả, thì bạn sẽ tạo ra nhiều thế hệ khác hoàn toàn ko biết gì là thật giả.

    Lớp 5, chừng nào bạn học xong thì tôi nói. Nhưng để lên dc 1 lớp, bạn phải có đủ khả năng và yêu cầu, nếu "thầy" bạn cho lên cấp vèo vèo thế lày thì....
  7. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic, vậy cả những cảm nhận được trong lúc ngồi thiền cũng là giả cả sao? những dấu hiệu đã khiến em nghĩ là mình đang đi đúng hướng...vv, tất cả những cái đó là gì vậy? nó hiện lên trong tâm em do em quá tin vào điều gì đó chăng?
    Bác đã nói chính xác về chi phái mà em đang học, bác cũng đã từng đi giảng dạy! vậy chắc em sẽ có nhiều điều cần nhờ bác chỉ giáo! bác cho em xin địa chỉ email nhé! Em có những điều thắc mắc, nhưng hơi tế nhị nên nhiều khi cũng ngại ko dám hỏi thầy em (thầy em ko cho gọi là thầy đâu!)
    ~X
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bạn chỉ đi đúng cái hướng mà ng ta muốn bạn đi. Bạn chăm chỉ công phu vì bạn nghĩ rằng "có NL đi vào, có cảm giác xoáy, giật, nhột,.." là bạn đang đúng đường. Cho tới khi bạn thắc mắc tại sao dạo này bạn ko còn thấy LX xoay nữa thì ng ta bảo bạn là LX xoay và các cảm giác ấy chỉ là bạn đang nghẽn nghẹt vì "thông bất thống, thống thì bất thông". Bạn thấy đủ thứ khi công phu, thấy cả cảm giác đau bệnh của ng khác, cho tới khi bạn bị nói rằng "cái đó là do chính bạn bệnh" hehe

    Lúc đầu, LX là cái gì đó ghê ghớm bí mật lắm, sau này ng ta bảo bạn đi tìm "LX Thật". Vd LX 4 ko phải nằm giữa ngực mà là ngay tâm (tâm=tim), là bạn phải "tập khai mở LX thật" cho chính bạn. LX 6 là trí tuệ phán đoán, chứ ko phải cái vòng xoáy xoáy mà bạn tưởng ra.

    Khi mới vào lớp 1, bạn đã là 1 hòa thượng, nhưng bạn càng học bạn phải càng tu cho nhỏ dần, trở thành 1 chú tiểu rồi...mất tiêu luôn.

    ***g vào giáo trình, bạn đang tu tập các pháp Ba la mật mà bạn ko hề hay biết.

    .......
    Nói chung là, giả giả thực thực, hãy dừng lại dễ suy nghiệm mỗi khi bước 1 bước.
  9. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, tất cả những việc này là phương tiện để dẫn dắt đệ tử từng bước từng bước vào tu tập các pháp ba la mật hả bác? và như vậy thì việc học tập từ hồi nào tới giờ thật sự chỉ có ý nghĩa hướng đạo thôi đúng không ạ? như vậy đối với em bây giờ phải làm sao đây hả bác? cứ tiếp tục giả học và chờ đến khi được tiếp cận với "các pháp ba la mật" thì mới thực sự bắt đầu? mong bác chỉ giáo thêm!!!
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bạn đã học Phật giáo ngay từ những ngày nhập môn mà bạn ko thấy đó thôi.

    Bạn học...nhanh quá và ko có thời gian tham vấn các huynh trưởng (như thường lệ là mỗi chiều phải có 1 buổi ngồi thiền chung với nhau, ở bất cứ nơi nào cũng dành thời gian đó hướng về nhau, gọi là "hòa trường", bên phía NĐ LMĐ vẫn còn giữ truyền thống này) sau buổi thiền chung mỗi ngày. Gọi là...tán dóc, nhưng qua các buổi ấy bạn sẽ học đc nhiều hơn là học lớp (đc bao nhiêu thời gian? lớp 1-2 có 6 buổi thôi, lớp tăng lực có 1 buổi, nâng cao có 3 buổi, giảng huấn có 3 buổi à). Cái chúng ta cần là tiến trình học hỏi, chứ ko phải là cái lớp học.

    Hãy xem thêm topic "Nhân điện dưới cái nhìn của 1 ng đi tìm" để hiểu thêm.

    Bạn phải "học thực" và thực hành, công phu hết sức, dù là bạn thực hành giả pháp. Giả hay thực, nó cũng chỉ là những bậc thang, nếu bạn ko bước lên cái giả mà đi thì ko thể leo lên cái thực. mà chắc gì nó là thực? Cái thực bây giờ cũng sẽ là giả nốt nếu bạn đi thêm.

    Lưu ý, cấp căn bản nhất cũng là cấp quan trọng nhất. Những ai học tới lớp 7 sẽ phải quay về lớp 1 học, đó là nguyên lý.

Chia sẻ trang này