1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi tựa mạn thuyền

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi, Râu thì bao giờ mà chả thích mờ mờ ảo ảo với lại tình tứ. Em thật, tán Râu cực dễ. Cứ nửa xa nửa gần thủ thỉ nhẹ nhàng vài phát là tèo ngay.
    Con truyền thuyết đấy dạo lâu lâu em google mãi mới ra đấy. Giờ nhớ lại kể lại nhưng vẫn đảm bảo độ trung thực. Nhưng bà chị có mò lên đấy cũng chưa chắc kiếm được đứa nào kể cho mà nghe đâu.
    Đùa chứ về nhà mà thất nghiệp, em xin xỏ đi làm guide. Thằng chủ nào không thuê em thì thằng ấy dốt cực.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bác này từ bé không đọc truyện cổ tích bao giờ hả?
    Thích nghe truyện cổ tích, truyền thuyết, sự tích.. em kể cho hàng xâu, dĩ nhiên là chỉ truyện cổ tích thôi, các loại. Chứ còn kể chuyện ý a thì em chịu. Em chả trữ tình được
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế sao có người xa gần thủ thỉ nhiều phát mà vẫn chửa tèo?
    Ironwill: Cổ tích về Ba Bể mẹ iem ứ kể cho iem nghe nên em ứ biết . May có nhà văn Tequila truy lùng được trên Gú gồ không thì em cũng vẫn mù tịt .
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi cu Teq tí !
    Thằng gì bám mông tao đấy nghe đây ! Nếu mày nghỉ chửi tao thì nổi tiếng thì xin mời ! Hehe ! Nhưng bây giờ tao không còn hứng để phun vào mặt những thằng như chú mày nữa . Xin lổi .
    To Teq : Mày khỏi phải chối ! Lúc buồn buồn tao thường ra hàng Gai mua đôi guốc 20 nghìn đi lọc cọc vào bụng mày , hehe !
    Một tí về căn bản : Đúng là tao đeck có căn bản . Vì tao đeck cần biết ! Vì bây giờ những thằng nhiều căn bản thường rất ngu . Tao chỉ cần cái căn bản của tao . Xin lổi chứ giờ mình nhở có thất nghiệp đi viết báo kiếm sống cũng đủ hơn khối chú làm phóng viên có căn bản ( Tự tin sẽ tạo ra căn bản ) hehe !
    thế thôi ! Tựa Mạn thuyền tiếp đi !

Chia sẻ trang này