1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngón chân này của em ướt

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NhuThiCaDao, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngón chân này của em ướt

    Ngón chân này của em ướt
    Ngón chân này của em ướt
    Ngón chân này của em ướt

    Xin anh đừng nằm gần ...



    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 20/07/2006
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi đi mãi,
    Bất ngờ trăng chiếu trên sông này .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 20/07/2006
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngửi thấy mùi cố nhân, chào đó.
    Chỉ vì ướt một ngón chân
    Mà em - định huệ - loạn vần sắc không ?!
    Chốn này ngọa hổ tàng long
    Thân vô hư trụ trí đong đưa tình
    Coi chừng em họa vô minh
    Ta buông tơ đón em hình như vương
    Trong ta - em - giấc vô thường...
  4. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Sói Sói tóc xù, chào anh .
    Thể thân em, ướt tóc này,
    Ướt luôn ngón mộng, ĐỊNH ngày ru quanh .
    Huệ em quên hết tên người,
    Cố nhân xin gọi và cười như nhiên .
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tìm giùm em một mối tình
    Khác nào ngộ giúp em hình không hư
    Chưa vào được cõi tâm như
    Nằm ngoan đấy cùng ta thư thả thiền :)
  6. xuonxamxanh

    xuonxamxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chàng nằm ngoan biết được chăng chăng được ?
    Em nằm ngoan bạc nhược ướt ngón chân ;)
    Thơ có ngoan sao em khó gieo vần..?
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tìm giùm em một mối tình
    Khác nào ngộ giúp em hình không hư
    Chưa vào được cõi tâm như
    Nằm ngoan đấy cùng ta thư thả thiền :)
    [/QUOTE]
    Quên mình
    Vai nhỏ, quên mình, yêu ai,
    Đi lên xuống, mang gió mây dịu dàng.
    Môi nhỏ, quên mình, mê say,
    Hôn trăm năm đôi mắt cay của người .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 22/07/2006
  8. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vì thơ ngoan, khó gieo vần,
    Xin người đánh dấu đó lần tử sinh :)
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    TheMind nhờ mod xóa ngay cái topic mới mở bên thica giúp đi nhé.
    Muốn đọc bài thì thỉnh thoảng Sói gửi riêng cho mà đọc, đừng làm vậy giống trẻ con quá :)
    Mấy bạn bên thica nói đúng, đừng để tâm tranh đấu, móc máy từng câu từng chữ làm gì cho loạn trí, để lòng yên tĩnh mà làm thơ lục bát cho Sói đọc đi, nhé.
    Đó gọi là có qua có lại, thôi đừng đi lung tung quậy người ta nữa.
  10. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này