1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngón chân này của em ướt

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NhuThiCaDao, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    À ơi
    Người nằm im, đất mượt mà
    Tiễn chiều, giữ lại sương sa dỗ dành
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 23/09/2006
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Rừng dại
    Con thú dại hú sương lên
    Tình nằm kín nhánh sông trên thân chàng
    Hai tay dâng đất rộn ràng
    Rừng chờ xanh lá khóc tràn qua đêm
    4 am, Sept 27, 2006
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Này, ru
    À ơi, này ngọn gió đêm
    Chở che hồn ngộ đã mềm trong nhau
    Ví người sông suối tuyệt sầu
    Ta đêm không ngủ, bắt đầu ru chơi...
    12:30 am, Oct 4, 2006
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 12/10/2006
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn đó à, mình bị khủng bố bên yoga.....không còn vào đó nữa,lang thang qua đây gặp lại cố nhanmà thấy long bùi ngùi hic hic hic.
    dạo này bạn khoẻ chứ, mấy bài thơ củng hay đó.
  5. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngầu! Chọc thiên hạ thui, đừng chọc NTCD nhen, bị động là trốn mất tiêu thui à .
    Mình fẻ . Chúc bạn sức khỏe .
    dungwind biết viết thơ chút chút thì viết đi . Cám ơn đọc thơ .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 05/10/2006
  6. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    A, haha, đi đọc lại mí bài thơ vừa cũ vừa sến mà vừa ngượng vừa vui :
    Sợ biết yêu người
    Sợ em rồi biết yêu người
    Tóc quên rối bỏ, màn đêm chóng buồn
    Tình yêu chung 1 cỗi nguồn
    Bàng hoàng cơn sóng dậy cuồng điên lên
    Tình yêu không bóng, gọi tên
    Cung cầm hiu hắt, vang rền cô liêu
    Mùa xuân hương sắc mỹ miều
    Ngực em xanh lại tình yêu dại khờ
    Yêu người vừa chớm bơ vơ
    Nụ hôn đắm đuối chưa tơ vương sầu
    Giọt châu ngọt má môi đào
    Đêm xuân sương ngậm hương màu cho ai
    Sợ em rồi biết yêu người
    Sợ ngày ngơ ngẫn, sợ đêm não nùng
    Tình yêu đà lỡ muôn trùng
    Trong năm hóa kiếp, trùng phùng mai sau
    Như Thị Ca Dao
    1998-1999
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 06/10/2006
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trăng thu chảy xuống
    Đời dừng lại
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 14/10/2006
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giọt sương đêm
    Xin ngón tay anh ướt
    thể xác lụi tàn
    ướt ướt đâu em
  9. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    :)
    Chép kinh cho đọc rồi đó, 1 tiếng mới xong . Lời giảng đó không có trên nét . NTCD sẽ chép nữa . Cám ơn là nhờ dưngind gây hứng đó . Muốn chép lâu rồi mà chép không nỗi vì dở đánh máy .
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ánh sao chao đảo
    mặt đất rung rinh
    muôn loài hoảng sợ
    ta chăng.

Chia sẻ trang này