1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọn đèn dầu đầu tiên cho bà Nguyệt Ca!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kidifu, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kidifu

    kidifu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèn dầu đầu tiên cho bà Nguyệt Ca!

    Trích từ bài của Nguyet-ca viết lúc 08:32 ngày 12/04/2006:

    Gửi các bác tham gia cãi nhau trong topic này: Các bác 'ừng lấy box Tr<nh và topic này làm nơi vui chơi giải trì, vfng nọ vfng kia và giải quyết tư thù cá nhân nữa. Tạm thời Nguyet-ca khoá topic lại, chờ sang tuần sẽ giải quyết. Bà Nguyet-ca vừa mất sáng nay, từ giờ NCa phải về quê lo vi?c gia 'ình, sẽ không online 'ược. Lys 'i công tác cũng phải cu'i tuần về. Vì vậy NCa hi vọng khi trY lại sẽ không phải dọn thêm 1 topic phát sinh nào từ chuy?n này nữa.





    Các bác nhà mình ơi , thôi nhá , gác lại 'ã , Mod 'ã có lời r"i , bây giờ là giờ phút chúng ta cùng ...

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 18/04/2006
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3

    To Nguyệt ca: xin chia buồn cùng gia đình bạn.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 18/04/2006
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với gia đình Linh! lâu lắm rồi mới vào đây nên không biết sớm!
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng Nguyetca
    Tuy chưa bao giờ đối thoại với NC, cũng không biết ai đúng ai sai trong những chuyện vừa qua. Nhưng quả thật thấy choáng trước cách cư xử của mọi người.
    Cả Deathchuck nữa, thật không ngờ về anh đấy.
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Xin gởi lời chia buồn chân thành đến Nguyệt Ca và người thân , xin cầu chúc Bà được an vui nơi miền thanh thản.
    Thân ái.
    [​IMG]
    Muôn loài như sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ
    Hoa yêu sương chẳng rời, hoa yêu sương tuyệt vời
    Muôn loài như cát trắng, xin làm dòng nước trong
    Ra trùng dương tím mát, cát sông vẫn nguyện lòng
    Muôn loài như mây lam, xin làm trời bát ngát
    Cho mây trôi bạt ngàn, như sương trong rừng trầm
    ?
    Muôn loài như hương thơm, xin làm cơn gió sớm
    Đưa hương đi thập phương, nuôi trăng sao tỏ tường
    Muôn loài như con suối, xin làm biển khát khao
    Khi buồn như kiếp núi, nước mưa sẽ gột sầu
    Xin làm mầu hoa kia, hoa vàng trong kiếp sống
    Xin xanh như cỏ dại, bao Thu Đông thường tại
    ?
    (Đạo Ca : Đại Nguyện_Phạm Thiên Thư)

  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Người đã đến và người sẽ về bên kia núi...
    Từng câu nói làm từng cánh buồm dong cuối trời...
    Tự nhiên lại nhớ một hình ảnh của bài Cát bụi...
    Xin úp mặt ngậm bùi ngùi....
    Người sống che mặt giấu nước mắt
    Người chết che mặt bằng một tấm vải và ngậm một đồng tiền cho thế giới bên kia...
    Còn ta lặng im bắt đầu cho những phút giờ mặc niệm...
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sự chia sẻ cảm thông với những mất mát của nhau giữa con người với con người không bao giờ thừa mà cũng không bao giờ thiếu, đơn giản là vì tình cảm không thể cân đo đong đếm như tôm cá được. Khi Deathtruck đủ lớn, Deathtruck sẽ thấy giá trị của sự chia sẻ chân thành, bất kể là của người quen hay người lạ.
    Mới vào TL mà Deathtruck đã gỗ đá đến thế này rồi sao? Cuộc đời nghiệt ngã quá!
    P/S: Xin chia buồn cùng em, Nguyet-ca!
  8. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều cũng vô ích, Trang xin chân thành chia buồn cùng Nguyệt Ca và Gia đình! Mong Nguyệt Ca sớm bình tâm trở lại. Mọi người ở đây luôn cần Nguyệt Ca!
  9. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn cùng Nguyệt Ca !
  10. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Xin chia buồn cùng em Nguyệt Ca và gia đình.
    Em cứ lo chuyện nhà của em trước đi, chuyện ở đây đừng quan tâm nhiều.
    DC : Nên biết cách cư xử, chuyện nào ra chuyện đó !
    Đề nghị Mod xoá bỏ bài viết đầu, hoặc thay topic khác !
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 13/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này