1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọn đèn dầu đầu tiên cho bà Nguyệt Ca!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kidifu, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nguyên đừng chửi ở đây nữa được không ? Bạn hiền có nhiều chỗ để phá rồi mà. Để cho những ai muốn chia buồn với em gái chỗ này. Nguyên thấy việc này thừa nhưng nhiều người không nghĩ thế. Việc của họ.
    Thằng gì mở topic này cũng nên đâm đầu vào ô tô mà chết đi cho đỡ chật đất. Mày hết chỗ để cợt nhả rồi ah ?
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, các chú đã nói thế thì anh sẽ im cho các chú, các em gái nỉ non khóc lóc, chia buồn phúng điếu, tiễn đưa linh hồn của bà NC.
    Mà bà nội hay bà ngoại NC mất thế? Đã ai biết chưa hay cứ lên tình nguyện làm kẻ Hypocrisy loạn cả lên? Mà bà NC mất vì già, vì bệnh tật, hay vì lý do nào đó thì đã ai tỏ ai tường chưa? Nếu mất mà mất vì già thì có cần phải loạn lên như thế không?
    Ngồi Net gõ phím ra những lời làm ngọt lòng nhau mà trong lòng thì chẳng gợn được một chút động cbn lòng. Anh dám chắc phần lớn là thế đấy. Có em gái nào, chú em nào dám nói với anh rằng đã từng lấy khăn chấm nước mắt cũng như ủ dột mặt mày khi nghe tin một người không quen biết ra đi?
    Nếu anh quan tâm đến NC thực sự thì anh sẽ gởi PM hoặc nhắn ngoài YM, hoặc thân nữa thì gọi điện, hoặc ở HN thì đi cùng NC về đám tang... Anh nói thật lòng chứ đé_o rảnh và Hypocrisy đến mức ngồi tỉ tê khóc lóc trong cái box này nhé.
    Cả cái cô NC cũng le le lắm, nhà có chuyện thì nghỉ đi mấy ngày online mà lo cho tròn bổn phận, lại còn lên mạng kể lể: Mọi người ơi bà tớ mất, bà tớ mất - Mà cái lý do của việc cô NC đưa chuyện bà mất vào nói là để ngăn mọi người không cãi nhau tại box Trịnh thì thử hỏi cô có nên xem lại mình đi không?
    Thôi anh chào nhé, anh biến để các cô các chú khóc đám tang. Bibi.

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 13/04/2006
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao ở Box Trịnh lại có những thành viên vô cảm và không có tình người như thế này!
    Với tôi tất cả mọi cuộc ra đi đều là những mất mát lớn, không thể bù đắp được.
    Cho dù là chứng kiến một người lạ bất kỳ nào đó ra đi tôi đều thấy lòng mình chùng lại và xót xa. Đằng này lại là người thân của Nguyet-ca, người mà các bạn đã rất thân quen. Không lẽ đó lại là sự thừa thãi ư? Không! Không bao giờ là thừa thãi nếu chúng ta là những con người!
    Tôi hoàn toàn ủng hộ những việc mà em Nguyet-ca đã làm vì topic bầu mods đã đi dần vào chỗ công kích cá nhân, thiếu tôn trọng nhau, không phải là những đóng góp tích cực để xây dựng Box Trịnh trong đó có một phần lỗi của tôi, tôi cũng xin chân thành nhận lỗi và mong các bạn bỏ qua!
    Việc em Nguyet-ca vẫn còn nghĩ đến Box Trịnh vào thời điểm này quả thực là hết sức đáng quý và đáng trân trọng!
    Những gì diễn ra trong topic này và qua cách post bài của deathchuck và một số người cho tôi biết một điều là tất cả những gì em Nguyet-ca đã làm đã hoàn toàn bị coi rẻ và công sức em Nguyet-ca làm với Box Trịnh cho đến lúc này hoàn toàn là công dã tràng. Tôi không hiểu em Nguyet-ca có chịu đựng nổi khi đọc được những dòng chữ nhẫn tâm này hay không?
    Nhạc Trịnh đưa chúng ta đến gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, làm cho thế giới chỉ còn những niềm vui và tiếng cười hạnh phúc.
    Tôi không hiểu deathchuck và các bạn của deathchuck tìm được cái gì ở Nhạc Trịnh? Hay chỉ là sự trống rỗng trong tâm hồn?
    Nếu Box Trịnh có những người như thế này thì liệu có đáng cho em Nguyet-ca, em tigerlily tiếp tục mất thời gian, tâm huyết và công sức vì nó không?
    Cho đến thời điểm này việc tôi còn có suy nghĩ muốn làm mod Box Trịnh cũng chỉ muốn Box Trịnh không còn những cái ung nhọt nhức nhối, đáng loại bỏ như thế này mà thôi.


    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 13/04/2006
  4. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời...
    Như một lời chia tay!...
    Chia buồn với Nguyệt Ca và gia đình...cầu cho những bình an còn lại!...
    ----------------------------------
    To " aodaitimhue" : Thế là đủ rồi đấy Bảo Nguyên!.
  5. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn với Nguyệt Ca và gia đình. Hy vọng bình yên rồi sẽ trở lại...
    Nhắn tất cả mọi người trong Box Trịnh: Chúng ta ai cũng có 2 tai, nếu có trí tuệ nên biết khi nào dùng tai Điếc khi nào dùng tai Thính, như thế Box và cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn.
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đồng ý với bác.
    Tôi thì rất thích câu "chó cứ sủa đoàn người cứ đi" của dân gian truyền lại.
    Cây lúa trĩu bông thì thường cúi xuống mà.
    Sorry mọi người vì spam một chút: mấy "anh" non choẹt, học đòi nơi này một tí, nơi kia một tí, cứ tưởng mình hơn đời lắm, sau này các "anh" ấy lớn thì sẽ tự cúi xuống thôi mà.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 13/04/2006
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cám ơn những lời chia buồn của mọi người.
    Đã xóa đoạn này theo yêu cầu của người có liên quan.

    To DC: Anh deathchuck quả là có con mắt tinh tường, thật giỏi quá.
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 14/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này