1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỌN LỬA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    NGỌN LỬA

    NGỌN LỬA

    Đừng vội nói điều gì em ơi
    Em còn chưa hiểu hết mình mà cô bé
    Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình nói thế
    Chuyện của trái tim bí ẩn nhất trên đời
    Người ta tìm tình yêu ở phía Mặt trời
    Bởi họ mong cho tình yêu luôn luôn rực cháy
    Như trái tim chàng Danko thuở ấy
    Sáng đến muôn đời
    Em giận anh anh cũng nói mất rồi
    Cái điều ấy lẽ ra anh nên giữ
    Cũng chỉ tại trong mắt em cứ lung linh ngọn lửa
    Anh lại cứ nghĩ đó là ánh sáng của tình yêu
    Thôi xin em đừng nói gì nhiều
    Chỉ ánh mắt em ơi là đủ
    Em hãy để trái tim mình rộng mở
    Cho ngọn lửa trong mắt chúng mình bừng cháy cùng nhau

    P/s Ngày xưa khi tôi viết bài thơ này tôi không ngĩ là mình sẽ tìm được người để tặng nó! Không hiểu sao hôm nay trong lúc cô đơn nhất tôi lại nghĩ đến nó. Lâu lắm rồi mới lại có một sự đổi thay trong tôi đến như vậy... Buồn hay vui đây ? Hà Nội đang mùa đông những cơn gió lạnh lại ùa về,lòng là lạ...Có ngọn lửa nào sưởi ấm trái tim tôi?
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    MỐI TÌNH ĐẦU
    Mỏng manh như những giọt sương đêm
    Là mối tình đầu em có biết
    Ngọt ngào như làn hương cỏ mật
    Cũng mối tình đầu em có hay
    Chiếc nhẫn thần kỳ em đang có trên tay
    Nhưng em có dám niệm lên câu thần chú
    Rồi một lúc nào lại thấy mìn đang nhớ
    Trang vở trên bàn đầy những tên ai
    Em vẫn đi tới lớp những sáng mai
    Nắng dịu dàng phủ tên vai em chiếc khăn quàng rực rỡ
    Vấn thế thôi những chiều đông lộng gió
    Tóc em bay ngơ ngẩn ai nhìn
    Em sẽ bắt đầu biết bối rối lặng yên
    Khi người ta nhắc tên ai trước mặt
    Ai cũng thế thôi cũng đành im lặng
    Chẳng dám bàn những câu chuyện về em
    Nhưng em ơi đó là lẽ tự nhiên
    Cô bé Lọ Lem rồi cũng thành công chúa
    Chỉ có một diều ai cũng không biết nữa
    Hoàng tử sẽ là ai trong cổ tích ngày mai
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    EM CÓ CÙNG ANH ĐI ĐẾN CUỐI CON ĐUỜNG
    ---Nghịch ngợm tặng một ai đó--
    Chưa đủ thân quen nhận ra em trên phố
    Giữa những sắc màu rực rỡ xung quanh
    Chưa đủ buồn vui tìm đến nơi em ở
    Gõ cửa phòng hồi hộp đợi em ra
    Còn tần ngần đứng trước hàng hoa
    Chẳng biết chọn loại nào em sẽ thích
    Cô hàng hoa cứ nhìn anh tinh nghịch
    Là người dưng, là bạn, hay là...
    Là người dưng là bạn hay là
    Chưa đủ thời gian để hoài nghi khoảng cách
    Chưa đủ buồn vui để hòa chung nhịp đập
    Sao trái tim vẫn đầy ắp yêu thương?
    Em có cùng anh đi tới cuối con đường?
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    XUÂN VỀ NÓI CHUYỆN XA XÔI
    Vậy là cũng một mùa xuân
    Xanh xanh cái nhành lộc biếc
    Em qua nhà chơi chiều trứơc
    Lòng anh chợt nảy mầm mong
    Vậy là hết một mùa đông
    Hơi xuân phả lòng ấm áp
    Bõ công tháng ngày gieo hạt
    Mầm yêu nảy lộc xinh tươi
    Mưa xuân từng giọt rơi rơi
    Như bản tình ca rộn rã
    Trái tim sao mà run quá
    Lần đầu được cầm tay em
    Lặng nghe thật êm thật êm
    Môi em sao mà hồng thế
    Má em sao mà bừng đỏ...
    Xuân về nói chuyện xa xôi...
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    LỜI CỦA TRÁI TIM
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái chưa một lần em gặp
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc
    Trong những mùa trăng.
    Người đã lẫn vào những câu thơ của anh
    Dù trước em chưa bao giờ anh nói thế
    Những ưóc mơ, những khát khao, trăn trở
    Người ấy đã từng san sẻ cùng anh...
    Nhưng tình yêu muôn đời vẫn mong manh
    Như câu thơ có lần anh đã viết
    (Cái câu thơ đã hóa thành thông điệp
    Mở cửa trái tim em.)
    Em biết rằng anh chẳng thể nào quên
    Những kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực
    Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Nhưng nếu em gặp anh tử thuở trước rất xa
    Đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy
    Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy
    Hướng về phương anh đâu kể tháng ngày
    Hà Nội 2000
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 22/11/2003
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy anh sửa đi một chút. Nhưng quả thực em vẫn thích bản cũ hơn rất nhiều, dù chỉ khác đi một chút mà thôi.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Thật thế à? Anh không sửa tý nào cả đâu! Chẳng qua là post nhầm một chút thôi... Vả lại anh nghĩ cũng chẳng quan trọng mà...Cô bé mới của anh cũng khá thích bài thơ này thậm chí lại còn thích khổ cuối nữa kia!
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích khổ cuối, nhưng không phải khổ cuối này.
    Anh cứ hay thay đổi thành lời khẳng định của trái tim, nhưng mà hình như trái tim không nói thế.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 23/11/2003
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Anh vẫn nghĩ đó là bản duy nhất... Anh không hiểu em bảo khổ cuối của nó như thế nào?
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng quên thơ mình sao?
    Khổ cuối đó là thế này:
    .....
    Nhưng nếu em gặp anh từ thuở trước rất xa
    Thì biết đâu em không trở thành người con gái ấy
    Hạnh phúc hơn không khi chỉ còn cùng anh sánh đôi trong những câu chuyện kể
    Anh ơi!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!

Chia sẻ trang này