1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọn nến trong đêm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi HoangBachLan, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim VN chẳng hiểu địa lý là thế nào cả ? khi Trúc chạy ra ngoại hóng gió thì chị ta chạy ra vương bách thảo để làm gì nhỉ ? Đi bộ ít nhất là 4,5 km thì có vẻ đôi chân chị ta khoẻ quá. Còn cái cảnh bà gì bụng mang dạ chửa leo hùng hục lên tầng rồi khi về thì ba đang đứng ở tầng 1 thế mới chết. Tôi ít khi xem phim VN nhưng tôi thấy các phim gần đây toàn có cảnh củ chuối. Đặc biệt người VN rất cẩn thận ra vào đóng cửa nhưng có lúc thì của tự mở, không thèm khoá
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  2. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phim này là phim củ chuối bậc nhất. Sến ko chịu được, nhân vật chính bao giờ cũng tốt đẹp nhất, chịu nhiều đau khổ nhất và hay đi đến thành công nhất. Tôi ko thèm xem một tập nào. Xem chỉ tổ nhức đầu thêm.
    Hình như tôi có biết Quốc, giời ơi con trai gì mà trông kém tắm thế, chả làm được việc gì ngoài việc an ủi và nói lời yê.....
  3. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cái bài hát thì nhạc có vẻ được , còn lời cũng sến nữa, ai lại đi so sánh tình như ngọn nến.Các bác thử xem tình như ngọn nến thì nó sẽ như thế nào.Còn thực ra thì phim VN cũng không đến nỗi thê thảm lằm đâu, ít ra còn hơn phim HQ chán.

    Never had dreams come true.
    [/size=8]
  4. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn tự hỏi liệu trên đời có người nào như chị Trúc không nhỉ, cả anh Quốc nữa. Một trong những yếu kém của phim VN là quá thiếu thực tế. Tình yêu của tên Quốc đúng là mù quáng. Còn chị Trúc thì như trong chuyện cổ tích. Tốt thế ko biết

    The great pleasure in life is doing what people say you cannot do !!!

Chia sẻ trang này