1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngôn ngữ của BOX huế?????????????????

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhoccon054, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    ngôn ngữ của BOX huế?????????????????

    Hôm nay em mới rảnh để đọc hầu như là phần lớn các chủ đề và em có đọc chủ đề" con gái huế có còn hiền và "binh thường" . Đọc xong vừa sock vì nội dung mấy bác nói cũng có thể là đúng nhưng mà choáng nặng hơn vì ngôn ngữ của mấy bác nói sao mà kỳ cục wá làm cho em không bao giờ như thế mà cứ như thể là thay mặt những người con gái huế "hư hỏng" nghe "chửi" vậy đó . Các bác có thể dùng những từ ngữ khác(em tin là như thế) đâu phải nhất thiết là phải " trích dẫn " những từ ngữ mà các bác lên án người khác(nhưng câu chửi thề rất khiếm nhã) mà mình lại đem post lên làm như thế không phải là khiến cho tất cả người đọc cũng cảm thấy bị sỉ nhục sao ?
    Chúng ta có thể chọc nhau, đùa giỡn và cũng có thể góp ý thẳng với nhau .Nhưng với những lời lẽ đầy tinh thần xây dựng chứ không nên là miệt thị lẫn nhau, Các bác nên hiểu rằng con gái box huế không hẳn là các cô gái huế với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp như những bài thơ bài hát ca ngợi nhưng một điều chắc chắn là không ai là "Hư hỏng" đâu các quý ông ah.Các bạn gái box mình thấy nhoccon nói vậy có đúng không ah ?.
    Các boy của BOX huế hãy luôn tự hào về con gái của BOX mình nhé.
  2. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ không có lỗi, lỗi chỉ xảy ra khi người ta không chịu hiểu ngôn ngữ theo ý muốn tác giả mà thôi. Tiếng Việt phong phú và đa dạng, tôi khuyến khích những người có khả năng nói nước đôi, muốn như vậy bạn phải có một vốn từ thật giàu có và khả năng sử dụng Tiếng Việt thật thành thạo.
    Chửi thề thực sự có khiếm nhã hay không, cái này thì chưa chắc, chỉ biết người ta cho rằng nó là tật xấu, có thể bạn là phụ nữ cho nên khó tiêu hoá những món chửi thề trong lúc đối với chúng tôi nó lại thân thương lắm, giống như bây giờ nghe thằng DC nói chuyện cả buổi mà không có lấy một chữ nào là chửi thì đảm bảo tôi sẽ co giò đạp nó một cái cho chết mẹ nó cho rồi vì cái tội đểu, dám nói chuyện với tôi một cách khách sáo như vậy.
    Có lẽ tôi đã đi lệch một tý về cái chủ đề này, nhưng mà đó cũng là một cách nhìn nhận của riêng tôi về ngôn ngữ, chỉ tiếc rằng tôi không thể dùng từ ngữ một cách chính xác và nhuần nhuyễn để nói hết những cái mà tôi đang nghĩ trong đầu.
    Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ tệ.
    Hư hỏng là gì? và thế nào được gọi là hư hỏng vậy bạn???
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hehe,nói thế hoá ra chửi thề ko phải là xấu à? hình như thiếu thêm 1 cái là mình chửi thề với ai kia!!
    giờ ông nói chuyện với thầy giáo,cô giáo,ba,mẹ,... chẳng hạn mà ông chửi thề thì có chó nó chấp nhận được!
    còn 1 trường hợp nữa là câu chửi thề nó phát ra từ 1 đứa như thế nào nữa,ví dụ 2 đứa bạn chênh lệch nhau 1 số tuổi,giả dụ đứa nhỏ nó quen miệng chửi thề rồi thì khi nói chuyện nếu tui là đứa lớn thì tui chấp nhận cho nó chửi um sùm trước mặt vì nói chung đó là thói quen của nó mà thôi...
    nhưng mà đứa nhỏ cả đời nó chưa bao giờ chửi mà tự dưng nó nói chuyện với tui mà chửi 1 tiếng thì tui thẳng tay đánh chết miẹ nó tại chỗ!
    à,mà tui chỉ giới hạn nếu tui lớn hơn đứa kia thôi!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 20/07/2004
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mày có biết chữ không hả kienhsg? tao không phủ nhận việc chửi thề là xấu, tuy nhiên theo cá nhân tao đôi lúc việc mở miệng ra chửi vài câu với một đối tượng nào đó chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ cả.
    Trong cuộc sống mỗi một cá nhân đều mắc phải nhiều sai lầm, tao là thằng thấy sai của chính mình, có một số cái tao cố gắng đừng bao giờ mắc phải nữa và một số cái không bao giờ tao sửa sai cả, tao hơn mày ở một điểm tao dám nhìn vào cái sai trái của bản thân, còn mày, mày có dám bảo rằng cả đời chưa bao giờ mày chửi cả không? Mày không chửi hoá ra mày là ông thánh sống à? Vậy cho tao tôn thờ mày như một loài động vật đã tuyệt chủng đi.
    Tao là người có quan hệ xã hội tương đối rộng, đối với tao tuổi tác chả là vấn đề gì cả, tao có những thằng bạn hơn và kém tao quá nhiều tuổi để đếm, có những thằng nhỏ hơn tao nhiều tuổi sống nhưng già hơn tao tuổi kinh nghiệm, tao nể và phục những thằng đó, còn có những thằng già đầu mà chả biết cái chó gì cả, lại không chịu tiếp thu thì nói thật tao thích chơi với con chó nhà tao hơn, chắc mày cũng không đến nỗi ngu ngốc đến mức độ không hiểu ý của tao.
    Mày vẫn còn phải học nhiều lắm trước khi định phát ngôn một cái gì đó ra với tao, đừng nóng giận để có câu trả lời ngu ngốc tiếp.
    Xin lỗi nhoccon054 vì đã mượn topic này làm những điều có lẽ là không nên, nhưng mà có lẽ những bài như vầy lại là dẫn chứng đúng nhất về ngôn ngữ box Huế của những thằng mất dạy như tôi, chỉ tiếc tôi không thể chửi được như tôi từng chửi bởi sẽ bị del ngay lập tức, điều đó tôi không muốn.
  5. truonglexuanvu

    truonglexuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    thằng nào mù thì tự biết nhá!
    heheh,"có thể bạn là phụ nữ nên khó tiêu hoá!!?.đối với chúng tôi..." ==> có nghĩa là đàn ông có thể tiêu hoá,ví dụ đến ông già của ông,ông nội của ông...
    hoho,phân tích cho mà biết cái sai lầm khi phát biểu thôi...ko phải cứ phát biểu hay là tưởng mình ngon,nghe người ta phản bác là làm ầm lên!
    còn nghe ông nói 1 lúc thấy ông ngu quá,bắt chước phản bác người khác mà nói khan...
    ai nói tui ko chửi???ai nói tui ko chịu nổi người ta chửi vô mặt mình??
    đọc kĩ lại bài đi con...tui chỉ nói là ông thiếu thêm cái tuỳ đối tượng ông nói chuyện là ai hay là ông nghe chửi từ đứa nào???
    Được truonglexuanvu sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 21/07/2004
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mày cũng *** gà như tao thôi xuanvu à, cái kiểu suy ra như mày thì tao có thể suy ra nhiều thứ lắm, ví dụ như mặt tao, mặt mày, mặt con chó đều có 2 tai, 2 mắt, một cái miệng vậy tao và mày là chó, suy cái kiểu đó thì ai chả nói được.
    Tôi không biết ông già, ông nội bạn "đàng hoàng và đứng đắn" đến cỡ nào nhưng ông già, ông nội tôi đôi lúc cú lên vẫn chửi như thường, tôi hỏi bạn một câu mà các bô lão thường sử dụng như mã cha mi có phải là chửi không? tôi chưa nói đến những câu khác không tiện nói ở đây,ok?
    Mày cũng đừng nhầm lẫn chữ chúng tôi của tao, chúng tôi của tao không có loại người như mày đâu, bọn tao chỉ dám quỳ xuống ngước mắt lên nhìn chúng mày như là một thần tượng vậy, vì bọn mày đạo đức quá mà, tao nhổ vào cái đạo đức của bọn mày.
    Có câu:" Nhân bất thập toàn" hay"Cao nhân tất hữu cao nhân trị" , tao biết tao đang đứng ở vị trí nào trong cuộc sống cho nên tao biết tao ngon hơn ai và dở hơn ai.
    Đúng là chửi nhau cũng tuỳ đối tượng, cái này là mặc định rồi, mày đừng có dạy tao làm gì, hay là mày muốn biết cái đối tượng mà tao muốn chửi, tao biết rõ rằng mày biết đối tượng của tao là ai rồi hỡi nhà đạo đức, hỡi ông thầy của nhân loại.
    Tao là thằng sống thật, tao cũng đã từng chửi nhau với ông bà già, cả chửi bằng lời và rủa thầm, tao biết rằng như vậy được gọi là "mất dạy" nhưng tao không phải là bù nhìn khi thấy ông bà sai mà nói mãi không chịu sửa sai, tao tin rằng còn nhiều thằng nhận thấy rằng ông bà già của mình đúng ở điểm nào và sai ở điểm nào, còn ông bà già mày chắc chắn là không sai rồi, mày đạo đức thế, mày giỏi giang thế thì chỉ có mày là con của thánh, mà thánh thì *** có gì sai
    Nói chung tao là thằng mất dạy, thằng không thể dạy, cho nên mày đừng phí lời vàng của mày để dạy tao, hãy để những lời có cánh của mày lọt vào những đôi tai khác chứ không phải cái loại tai trâu như tao, ok???
  7. truonglexuanvu

    truonglexuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vậy là ông đã hiểu rồi à?
    nhưng mà hiểu cũng sai bét nhè ra...
    tự nói người ta suy khan mà mình suy bậy thế ko biết!! tui nói là ko nên chửi thề truoc mặt ông già,ông nội thì ông lại suy thành ông già,ông nội tui ko chửi thề!
    mà thế ông chửi tục trước mặt ông bà già,rùi ông tự nhận ông là thằng mất dạy!!
    thế tui nói có sai cái gì ko? có phải nó ko tốt,đáng để đánh ko???
    cãi vớ vỉn!
    Được truonglexuanvu sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 21/07/2004
  8. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao mới một tý mà đã líu lưỡi lại rồi thế? Thế hoá ra bây giờ mày mới hiểu à?
    He he, cảm ơn các bác MOD đã cho em mấy sao vào cái chỗ em viết bậy, khi nào các bác thấy quá đáng thì thông báo và khoá lại, vài ngày sau del luôn cho em, em thích cái kiểu như vậy hơn là bị xoá một cách âm thầm lặng lẽ, em bị del bài ở nhiều nơi rồi nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho số phận bài mình, em chỉ mong các bác như vậy thôi, bây giờ cho em tiếp chuyện với cái con rắn nước le le xuanvu này đã.
    Lại bàn về chuyện chửi, ví như đang ngồi xem thi người đẹp, có một cô chả hơn ai lại đi chê bai rằng con này xấu con này đẹp, rốt cuộc người ngồi cạnh ngứa cái lỗ tai bồi cho một câu:" còn cô thì đẹp", vậy câu đó như thế nào? Theo tôi thì nó là bố của chửi lận, nó là đỉnh cao của việc sử dụng ngôn từ, cho nên chửi nhau không nhất thiết phải có kèm trong câu nói những từ ngữ tạm gọi là thô bỉ. Thêm một cái ví dụ nữa cho thông rằng ví dụ tôi có tiền và rủ thằng DC chẳng hạn( chả biết đem thằng nào ra làm minh chứng, lựa chọn mãi mới lấy cái thằng này ra bởi như vậy cái ví dụ thật hơn bởi nó đúng là mất nết, yeah, cho thằng Nguyên 5 chai đi), nghe tôi rủ nó khoái quá bật ra một câu: " cái ** thằng anh hôm nay giàu quá hè, cho thằng em mổ bớt tý thịt đi" hoặc là tôi hỏi:" thi cử răng rồi?" nó lại trả lời:" ** như con C" vậy đó có xem là chửi tục không?có chứ phải không, nhưng mà vô hại.
    Vậy thì thế nào là nói tục? cái này không có một câu trả lời thật chính xác, theo tôi nó chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi.
    Tao đang cố nói tục một cách đàng hoàng với mày đấy, mày biết tao viết lan khan như vậy hàm ý gì bên trong không???
    Nhắc lại một lần nữa cho mày biết tao biết tao hơn ai và thua ai trong bất cứ một mặt gì của cuộc sống, mày đừng dạy khôn tao về chuyện chửi nhau, càng không nên tìm cách viết bài chọc tao nóng giận bởi chỉ ngửi sơ qua cách viết của mày tao biết rằng mày còn non nớt lắm, đọc bài mày tao chỉ nhớ đến tao ngày xưa mà thôi, mong một ngày nào đó mày cũng mất dạy được như tao bây giờ, lúc đó mày mới cảm nhận được rằng đôi lúc chửi nhau cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống vậy, mày nên biết rằng trong cuộc sống thiện và ác, yêu thương và giận hờn, đàng hoàng và mất dạy, .v.v. luôn luôn song hành với nhau, xã hội không có mâu thuẫn thì xã hội đó không phát triển và tồn tại được, đừng chống đối, hãy để cho nó đi đúng với quy luật của tự nhiên đi.
    He he, tự nhiên lại đàng hoàng quá vậy ta, he he, hèn gì chiều nay trời mưa, hay là do mưa làm con người mình đàng hoàng lại một tý vậy?
  9. truonglexuanvu

    truonglexuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    *** đọc bài cuối của ông,lắm mồm quá đọc mệt!
    nói lại về vấn đề ông cãi tui thôi,bài đầu tiên của tui nói là cãi với ông già,ông nội là ko được! nhỏ tuổi mà chửi lớn thì đáng bị đánh...
    ông cãi,ông nói lại là có lần chửi ông già,ông tự nhận mình là đồ mất dạy...tui nghĩ mất dạy thì đáng bị đánh rùi chi nữa!
    túm lại,mấy cái ông cãi càng lúc càng đúng với những gì tui nói!
    thôi nhé! cãi ngu như con ku!
    tui "líu lưỡi" vì văn tui ko hay! ông chửi dẻo mồm rùi,viết hay là tất nhiên,bài nào cũng bay **** vãi tè...cãi nhau mà làm như...lkàm nghệ thuật!
    Được truonglexuanvu sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 21/07/2004
  10. truonglexuanvu

    truonglexuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đọc lại bài đầu tiên nhé!!
    đứa nhỏ nó quen miệng chửi thề rồi thì khi nói chuyện nếu tui là đứa lớn thì tui chấp nhận cho nó chửi um sùm trước mặt vì nói chung đó là thói quen của nó mà thôi...
    = ví dụ của ông với thằng DC
    nhưng mà đứa nhỏ cả đời nó chưa bao giờ chửi mà tự dưng nó nói chuyện với tui mà chửi 1 tiếng thì tui thẳng tay đánh chết miẹ nó tại chỗ!
    =hơi giống ví dụ ông với ông già ông
    thế thôi!

Chia sẻ trang này