1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôn ngữ của linh hồn?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi hesgone, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ của linh hồn?

    Tại hạ có vấn đề này thắc mắc từ lâu rùi, mong các cao nhân chỉ giáo giùm, tại hạ xin cảm ơn nhiều.
    Từ lâu mình đã có quan tâm và đọc nhiều tài liệu nói về cõi âm, về thế giới bên kia, những trường hợp linh hồn về gặp người trần. Tất nhiên có tài liệu xác đáng, có cái không. Nhưng có một điểm mình lưu ý, đó là khi linh hồn gặp và nói chuyện với người trần thì thường linh hồn không cần (hay không thể) dùng ngôn ngữ mà là dùng ý chí truyền suy nghĩ của mình cho người trần hiểu. Và người trần cũng dùng ý nghĩ để giao tiếp lại với linh hồn. Ví dụ như trường hợp linh hồn về báo mộng.
    Điều thứ 2 mình muốn nói ở đây là. Mình cũng đọc những tài liệu về UFO và những sinh vật ngoài hành tinh, tuy còn nhiều tranh cãi về những chuyện kể lại của những nhân chứng gặp người ngoài hành tinh nhưng theo lời họ thì những sinh vật đó cũng ko cần dùng ngôn ngữ mà truyền trực tiếp ý nghĩ cho họ.
    Phải chăng những sinh vật cao cấp hay linh hồn họ đã phát triển lên một mức cao, ko cần ngôn ngữ khi giao tiếp???
    Trình của mình còn gà, mong các bạn có quan tâm giống mình chỉ giáo thêm. Xin cảm ơn :)
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đúng là không cần phải mở miệng, không cần phải nói mà tự nhiên ta vẫn hiểu và "nghe thấy" mình và họ "nói" vậy.
    Trong nhà Phật có nói đến "Tâm truyền Tâm", hình như là cái này chăng, tự nhiên hiểu, tự nhiên biết, giao tiếp một cách tức thời, qua rồi mới nhận ra rằng không cần có ngôn ngữ.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nếu loài khủng long không bị tuyệt chủng cách nay 65 triệu năm thì chẳng biết hình dạng kẻ thống trị trái đất bây giờ như thế nào. Có lẽ những kẻ thống trị như trên chỉ giao tiếp bằng thần giao cách cảm....và chúng cũng chẳng cần cư trú trên quả địa cầu xinh đẹp này...
  4. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đúng là không cần phải mở miệng, không cần phải nói mà tự nhiên ta vẫn hiểu và "nghe thấy" mình và họ "nói" vậy.
    Trong nhà Phật có nói đến "Tâm truyền Tâm", hình như là cái này chăng, tự nhiên hiểu, tự nhiên biết, giao tiếp một cách tức thời, qua rồi mới nhận ra rằng không cần có ngôn ngữ.
    [/quote]
    Rất cảm ơn bạn. "Tâm truyền Tâm" ? nghe có vẻ rất thú vị, bạn có thể nói rõ hơn cho mình và mọi người biết được không ?
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trong cái thế giới này, thật thật giả giả nên chỉ biết nói là "hình như" thôi. Cái gì hiểu được thì đã hiểu rồi, hiểu ngay tức thời, bởi nó đã có sẵn bên trong bạn. Còn nói rõ hơn nữa tôi thật không biết. Cá sống trong nước nên không biết về nước, khi tách bạch ra để mà nói được thì đã thành con cá khô. Chỉ là chút kinh nghiệm thực chứng trong giao tiếp thấy vậy nên nói vậy, mà cũng có thể chẳng phải vậy ! Nói leo chút cho vui thôi.
  6. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế giới này không thể biết chắc chắn một điều gì, rất nên nói là "hình như". Nhưng có những cái chưa thể hiểu được vì chưa từng nghe đến nó và vì thế nó không thể có sẵn trong tôi được. HIểu biết cũng cần một quá trình tìm tòi và học hỏi, giống như tôi đang mong được học hỏi bạn vậy, nếu cái gì cũng có sẵn trong mỗi người thì liệu có cần học hỏi? liệu có cần vào forum này và post bài ở đây?
    "Bạn không phải là cá sao biết cá không biết về nước ???"
  7. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì ngoài hai chữ Nhân Duyên !
    Hãy gõ cửa sẽ mở
    Chỉ có khác là cái cửa này ở bên trong bạn !
    Ngôn ngữ có một nét đặc trưng là người ta toàn dùng nó như một tập hợp danh từ.
    Hình như cách đặt vấn đề ở trên có vấn đề, bởi vì mặc nhiên bạn đã gán cho linh hồn có ngôn ngữ ? Đó là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt.
    Bắt đầu từ một định hướng sai, thật khó tìm cho được một đáp án đúng.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngử của lình hồn chính là thể xác.
  9. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói với bạn là cách đặt vấn đề của bạn cõ lẽ không giải quyết được vấn đề gì, bởi lẽ không tồn tại cõi âm, vi vậy không tồn tại thứ ngôn ngữ cho cõi ấy với tư cách là một công cụ truyền đạt thông tin. Thông tin là một đại lượng vật lý, đo đếm định lượng, định tính được.
    Khái niệm Tâm linh thì có, nó là một trạng thái của tâm hồn con người.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vấn đề là cái định nghĩa " Cõi âm" là gì??
    Quan điểm của tôi: Cõi "âm" tức là không phải cõi "dương"- cái cõi mà chúng ta sử dụng các giác quan để nhận biết bằng ý thức.
    Còn những cái gì thuộc về cõi "âm" mà bạn chưa biết, nhưng bằng cách nào đó, bạn chết tạo các thiết bị, sử dụng để nhận biết được thì nó lại trở về cõi "dương" của bạn.
    Cõi âm bao gồm các quy luật tác động vào bạn, vào từng tế bào, điều kiện môi trường sống xung quanh bạn. Khi chưa biết được các quy luật đó thì đương nhiên nó phải thuộc về thế giới khác, thế giới mà bạn chưa ý thức được, nhưng lại biết hậu quả của nó gây ra.
    Tôi ví dụ như sự phát triển của bào thai con người. Từ cái phôi đầu tiên, nó phát triển đúng ngày, giờ và mọc ra chân tay, tim, mắt, mũi. Rõ ràng là được quy định ở gien. Một đoạn mã. Nhưng phải có cái gì tạo ra nó chứ, bạn đâu biết được.

Chia sẻ trang này