1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÔN NGỮ CỦA NHỮNG LOÀI HOA ...( ai bít thì cho cảm nhận nhé )

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Coc_votu, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Khu vườn mùa xuân này:
    [​IMG]
  2. thangbeck1983

    thangbeck1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    ngắm hoa phải cùng với nhạc nữa mới thích, hi
    [/green][/i]
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thu Rơi Từng Cánh


    Thi Sĩ: Nguyễn Bính
    Mùa thu hoa cúc lại tàn,
    Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong.
    Người về để lạnh phòng không,
    Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.
    Có người cung nữ họ Vương,
    Lên lầu nhìn dải sông Hương nhớ nhà.

    Hi hi, chiều cuối thu, ngoài đường là vàng bay, gió lạnh len lỏi qua các hàng cây...ngồi uống trà, nghe nhạc và đọc thơ
    Thêm chút, ngắm hoa cúc...loài hoa vàng đặc trưng của mùa thu...mùa buồn xao xác nhất trong năm...
    [​IMG]

    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 06/11/2005
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 06/11/2005
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    tôi chuyển bài của bạn Mainguyen vào đây, bạn chú ý đã có một topic tương tự thì không nên mở topic mới, xin cảm ơn
    Hoa Thược dược Màu trắng : Tôi bắt đầu yêu bạn rồi đó
    Màu hồng : Tôi nguyện yêu bạn mãi mãi
    Màu vàng : Tôi yêu bạn với lòng sung sướng của tôi
    Hoa Tường vi dại Màu trắng : Cám ơn sự chăm sóc của bạn
    Màu hồng: Tôi rất sung sướng vì tình cảm mà bạn đã dành cho tôi
    Màu đỏ: Tình yêu của bạn là hạnh phúc cuả tôi
    Màu vàng: Lòng tôi tràn đầy sung sướng
    Hoa Mai Tình thanh khiết,mong bạn đừng quên nhau nhé
    Hoa Sen Từ chối tình yêu
    Hoa Lý Bạn đẹp mà không đứng đắn
    Hoa Lan Tình yêu tha thiết ấp ủ trong lòng tôi
    Hoa Cẩm Quì (Mauve ) Thành thật,chỉ thành thật mơí thắng tôi
    Hoa Immotet ( bất tử ) Tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn và tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bất diệt
    Hoa Ðinh hương ( Lilas ) Lạ quá,hôm nay chỉ một làn gió nhẹ thổi qua,tôi cảm thấy lòng xao xuyến,tim đập
    mạnh.Ðó là hiện tương yêu đương của tôi chăng
    Hoa Cẩm Nhung Bạn thân mến của tôi ơi,tôi mến bạn lắm!
    Hoa Cẩm Chướng Sao bạn lại vô tình,thờ ơ đến thế
    Hoa Cúc Tôi mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ cao quí mãi mãi
    Hoa Thiên lý Phaỉ trong sạch và hiên ngang
    Hoa Huệ Phải cao thượng ,trong trắng.
    Hoa Thủy Tiên Chúc mừng,sẽ có món qùa nhỏ tặng bạn sau.
    Hoa Phượng Chúc thành công trong dường học vấn,thi cử
    Hoa Mimosa Chúc bạn bình an
    Hoa Anh Ðào Mong bạn bỏ qua những lỗi lầm của tôi
    Hoa Hồng Màu đỏ: Tình yêu nồng nàn,tha thiết
    Màu trắng: Tình bạn thanh cao của chúng ta sắp chuyển sang tình yêu
    Hồng phấn hay hồng lợt: Tình yêu đơn giản,tôi yêu em một cách đơn giản và đẹp đẻ
    Hoa Ti Gôn Màu trắng: Buồn và trách yêu về sự lỗi hẹn của bạn,mong bạn sẽ không tái phạm.
    Màu hồng: Tôi mong nhớ bạn,đau khổ vì không gặp khi đến thăm bạn.
    Hoa Móng Tay Bây giờ chúng ta chưa hiểu nhau,nhưng thời gian sẽ cho chúng ta hiểu nhau hơn.
    Hoa Hải đường Chúng ta sẽ thành đôi bạn mật thiết
    Hoa Mẫu Ðơn Xin chia buồn vơí bạn về sự thi hỏng vừa qua.
    Hoa Mười Giờ Hẹn gặp nhau lúc 10 giờ
    Hoa Trinh Nữ Tôi có thể bảo tôi là người đầy đủ hoàn toàn - Tình đơn phương.
    Hoa Violet Bạn nên im lặng là tốt
    Hoa Bluet Tôi là người rất e lệ-nhẹ nhàng chút.
    Hoa Sim Ðây,chứng cớ tình yêu của tôi
    Hoa Hướng Dương Tôi chỉ biết có bạn
    Hoa dạ Hương Em van anh đừng nghi ngờ em.Chỉ vì anh em mới nói câu này
    Hoa Rivoino Bạn hãy nghĩ đến thực tế mà quên tôi đi.Bạn đừng buồn,đừng buồn bạn nhé!
    Hoa Peser Chân thành mong bạn bỏ qua những lỗi lầm của tôi.
    Hoa Penser Nhớ nhung tha thiết,sâu đậm,không bao giờ quên được.Nỗi nhớ này sẽ còn mãi mãi.
    Hoa Tím Violet Hãy giữ kín tình yêu chúng ta ,đừng cho ai biết.
    Hoa Huệ Tình thương trong trắng ngây thơ.
    Hoa Grenadier Tôi muốn hỏi người đã thương ai chưa?
    Hoa lưu Ly Nhớ đừng quên tôi nhé !
    Hoa Orchidéc Tình thương của tôi thanh cao và kín đáo lắm.Xin đừng ba hoa chích choè.
    Hoa Quỳnh Em là đoá hoa nở về đêm.
    Hoa Hạnh Ðào Thầm lặng và mòn mõi,khinh suất,thiếu tự tin
    Hoa cổ chân Ngỗng Bị bỏ rơi
    Hoa Táo Sự hâm mộ, ưa chuô.ng
    Loa Kèn đỏ Sự tư. hào
    Cúc Tây Chín chắn , tình yêu muôn màu
    Ðỗ Quyên Sự chừng mực
    Hoa Trà Duyên dáng , cao thượng
    Hoa Calla ( Lan Y ) Sắc đẹp lộng lẫy
    Cẫm Chướng tối Lòng tự trọng ,tính danh dự
    Huệ Tây trắng Sự thanh khiết
    Loa Kèn
    Bách Hợp
    Trên đây là một số loài hoa tiêu biểu sau khi xem xong các bạn ra ngoài tiệm mua vài bó tặng xem có kết quả không ? Nếu có thì mua tặng dài dài nếu chưa lũng túi,còn không thí cứ trách người ta không hiểu nha các bạn, chúc các bạn thành công
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt, chỉ thấy một khung trời tím ngắt...chỉ thấy lòng mình yêu thương chất ngất...và tiếng hát...và nước mắt...
    [​IMG]
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 08/11/2005
  6. Ne_o

    Ne_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng thu tàn, đông sang hoa rụng
    Sáng mai trước ngõ, một nhành mai ​
    .
    [​IMG]
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Một cách kỳ lạ, ngày nào cũng phải mưa...và mình ngày nào cũng nghĩ một số điều dở hơi. Ví dụ: nhìn cái ảnh này, lại cứ liên tưởng đến bạn Mai ở lớp A2 ngày xưa ()...kể ra tên cũng giống người...
    Hoa mai trắng của miền Bắc: hoa nhỏ, nhiều cánh, cây bé,...yếu ớt và khép nép...ngày xưa ở vườn nhà bà ngoại tớ có một ngôi mộ lạc và trên đó có một cây mai như vậy.
    [​IMG]
  8. vuongminhvn

    vuongminhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    20h, 13.11.05. Thoang thoảng đâu đây hương hoa sữa Hà Nội, mùi hương thánh thiện luôn làm trái tim con người trong trẻo và rộng mở hơn. Dường như bất cứ con phố nào, ngõ nhỏ nào của thủ đô Hà Nội cũng thấm đẫm mùi thơm hoa sữa, cái mùi ngăn ngắt mà đi sâu vào lòng người, làm cho trái tim con người dù có cạn khô đến mấy cũng phải thốt lên những lời yêu thương, thiết tha với cuộc sống mến yêu này.
    Hương hoa sữa nồng nàn trên từng ngõ nhỏ
    Đưa em về với những giấc mơ ngoan
    Có phải em - một tâm hồn trong trắng
    Luôn khát khao yêu đời trên từng bước em đi

    Hoa sữa thơm nồng nàn mà tinh khiết đến lạ kỳ. Làm dịu đi những trái tim đang rớm máu. Có phải không em - tinh khiết và trong lành. Là hương hoa sữa vẫn cùng em sánh bước.
    Được vuongminhvn sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 14/11/2005
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao TTT ko thích mùi hương hoa sữa một chút nào. Mà thoang thoảng thì khả dĩ còn chịu được, chứ nồng nàn như trong bài hát "hương hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ" thì đúng là...ngất luôn (vô cùng sorry các bạn thích hoa sữa nhé). Đúng là cái gì "quá" cũng ko tốt, hương hoa nồng nàn quá cũng ko hay. Cả hương hoa Ngọc lan nữa chứ. Nhưng dù sao hoa ngọc lan thì cũng dễ chịu hơn.
    TTT chỉ thích hương hoa thoang thoảng, nhẹ nhàng, man mác thôi...Ví dụ hương hoa gì được nhỉ??? Hoa Ngâu...TTT rất thích ngắm hoa ngâu...Về quê thì có bụi hoa nhài...tối ra ngồi ngoài sân cũng thấy thơm thơm...
  10. vuongminhvn

    vuongminhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Trước đây VM cũng không có cảm giác yêu "hương hoa sữa nồng nàn" đến vậy. Có khi còn thấy đáng ghét vì cái mùi ngào ngạt đó lan toả khắp phòng học tiếng Anh trong những buổi chiều cuối thu, làm nhức mũi VM . Nhưng đó là khi VM còn là student, chỉ có "ăn-ngủ-học", cái thời thấy mình như sung sướng hết cả phần của người khác. Còn bây giờ, cuộc sống góc cạnh hơn, nhiều hôm lang thang trên phố thấy lòng mình trống rỗng, rồi bất chợt dịu lại và thanh thản đến lạ kỳ khi được đắm mình trong hương hoa sữa. Với VM, giờ đây hương hoa sữa như một người bạn đồng hành giúp tâm hồn VM thanh bình và yên ả hơn.
    Được vuongminhvn sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 15/11/2005

Chia sẻ trang này