1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôn ngữ của tình yêu là gì???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ironrose, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ của tình yêu là gì???

    Có lẽ trong cuộc sống tình yêu sẽ giúp con người vượt qua tất cả. Và đối với mỗi người, tình yêu của họ đều phải có thứ ngôn ngữ riêng. Đó có thể là những lời nói thương yêu nhau, những cử chỉ hành động quan tâm đến nhau và cũng có thể là những suy nghĩ tính toán hơn, thiệt, được gì, mất gì trong tình yêu.....
    Nhưng tình yêu chỉ thực sự là tình yêu khi con người bị mù quáng trong tình yêu của họ. Có lẽ khi người ta mù quáng, người ta có thể sẽ làm, sẽ hi sinh tất cả cho tình yêu của mình, bất chấp hậu quả xảy ra. Lúc đó họ là con người cực kỳ hạnh phúc vì dám hi sinh tất cả cho tình yêu của mình. Nhưng hậu quả mà họ bất chấp lại bị lên án, người khác lại cho rằng đó không phải là tình yêu đích thực.
    Sự mù quáng trong tình yêu không phải là xấu! Đơn giản vì họ dám hi sinh tất cả vì tình yêu của mình( trừ những người đem tính mạng của mình ra để thể hiện tình yêu của mình). Những lúc mù quáng như vậy thực sự họ đang yêu da diết đấy!!!
    Còn các bác??? các bác thích ngôn ngữ tình yêu của riêng mình phải như thế nào??? Em vẫn khoái những người mù quáng trong tình yêu!!! hehhehheh.....
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    sau giai đoạn mù quáng thì sẽ đến 1 tình yêu da Giết
  3. tuanhaivn

    tuanhaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc Love story chưa, hay tìm đọc bạn sẽ thấy tình yêu đích thực đáng để chúng ta "mù quáng" như thế nào.
    Tôi rất thích 1 câu trong chuyện:
    Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói câu ân hận
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Xem phim thôi, cái quả đấy sến chảy nước, cả phim đúng là chỉ dẫn đến mỗi câu: "love is never say sorry"
  5. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vậy những người mù quáng trong tình yêu có phải là dại dột, ngốc nghếch kô??? Hay sự mù quáng trong tình yêu của họ lại điểm tô cho vẻ đẹ tâm hồn, vẻ đẹp tình yêu của họ???
  6. zikiz

    zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn đi theo sự chỉ dẫn của trái tim , đừng sợvì trái tim , tự nó biết luôn biết đường , còn nếu bạn lạc đường thì lúc đó hãy dùng lý trí để trở về nhà
  7. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ sao khi người ta cho rằng khi yêu phải làm chuyện " ấy". Liệu đó có phải là sự mù quáng kô?
    Người ta cho rằng khi làm chuyện ấy thì mới thực sự là đang giữ gìn tình yêu của họ.
    Các bác nghĩ sao vì chuyện này????

Chia sẻ trang này