1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôn ngữ ''tay'' trong trinh sát, biệt kích và đặc nhiệm!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    trong không lực một số nước, đặc biệt là không lực Mỹ, sử dụng kí hiệu ra dấu bằng tay cũng rất phổ biến. Tui nhớ có lần nghe ông Nguyễn Thành Trung nói chuyện, ổng nói ổng rất ngạc nhiên khi thấy phi công Mig VN sử dụng điện đài rất nhiều, còn ổng, được đào tạo ở Mỹ, chỉ chuyên sd ngôn ngữ tay. Nhờ zậy ổng mới tách khỏi đội hình phi tuần khi ở Biên Hòa để ném bom dinh độc lập. Lúc đó còn trên đường băng, ổng chạy lừng khừng rồi báo cho phi tuần trưởng là ổng hư máy phát điện không bay được. Trên đài không lưu thì không biết, cứ nghĩ ông nội này bay kém nên cất cánh không "ngọt". Ổng đợi phi đội bay hết ổng mới lên theo rồi quay zề SG. Đó cũng là lí do tại sao các phi cơ Mỹ hay VNCH thường bay rất sát nhau (để còn nhìn tay ra dấu).
  2. chisato

    chisato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một số ám hiệu đơn giản bằng tay :
    - Úp 2 lòng bàn tay vào nhau, các ngón tay chụm lại. Khẽ xoa xoa và đưa lên miệng thổi nhẹ <--- I''m cold.
    - Khẽ khum bàn tay lại, ngón trỏ và ngón cái khẽ mân mê <-- The call of the power.
    - Bàn tay trái nâng lên vuông góc với ngực, ngón trỏ và ngón út giơ lên, các ngón khác chụm lại co vào lòng bàn tay <-- Amitabha.
    more...
    ... Ước gì em biến thành cau..
    Còn anh.. thành bẹ... ÔM NHAU suốt đời.
    Chisato

Chia sẻ trang này