1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôn ngữ trái tim!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngôn ngữ trái tim!

    Bất kì loài nào cũng có ngôn ngữ riêng để "thông tin liên lạc",và nhất là đẻ thể hiện tình cảm đang chất chứa trong lòng chỉ trực 'phun trào".Như sư tử ,ngôn ngừ "tỏ tình" là những cái tát rất...âu yếm.hay đỏm như bọn công với điệu xoè đuôi đẻ cưa cẩm các co nàng công đỏng đảnh
    song,xét về mặt ngôn ngữ học,chưa có loài nào "vượt mặt"được con người.con ngwuời có rất nhiều thứ NN để bày tỏ tình xcảm.thủa sơ khai là tiếng hú(vẫn còn được sử dụng triệt để cho tới ngày nay)rồi bắt đầu phát triển rực rỡ với tiếng nói,hành động,và tất nhiên,có cả sự "đối thoại im lặng "nữa
    trong cuộc đời,tiếng nói thiêng liêng nhất có lẽ alf tiếng gọi mẹ.rồi khi ta trưởng tahnhf,khi ta bắt đầu xao xuyến vì 1 ánh mắt lạ,1 nụ cười dễ thương,tiếng nói của trái tim buộc ta phải bật ra 3 tiếng mà _ai_cũng_biết_là_tiếng_gì-ấy.ko ai có thể phủ nhận được,lần đầu tiên nói tiếng yêu,cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận được "trách nhiệm"của 1 người lớn thực sự
    NN trái tim ko nhất thêít phải được thể hiện bằng lời nói.nó có âm thanh riêng của mình chẳng thể lẫn lộn với bất kì âm thanh nào khác.với 2 người bạn,chỉ cần ngồi bên,ko cần nói,mà vẫn hiểu nhau,bởi họ đang dùng NN trái tim.với chàng trai đang yêu,bỗng trở nênbối rối đến ngờ nghệch trước mặt cô bạn gái,đơn giản,chàng trai đang thể hiện NN trái tim của riêng mình
    NN trái tim,ấy là khi ta cảm thấy nhwũng giọt nước mắt cho vụ cháy trung tâm thương mại thảm khốc ấy,là khi ta xót xa nhìn dòng lũ cuốn trôi đi tất cả,là khi ta ngồi bên hè đường cần mẫn dạy từng chữ cái cho những đứa trẻ đường phố
    NN trái tim,ấy là khi ta chia xẻ với bạn những câu chuyện vui trên lớp,những nỗi buồn vu vơ ko tên
    NN trái tim,ấy là khi at đưa 1 bà cụ qua đường,nhịn ăn sáng để dành chút gì đó cho bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn ta
    NN trái tim_đó là điều kì diệu nhất của cuộc sống mà mỗi chúng ta đều may mắn có được






    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả?
    LýThông
  3. vynhung

    vynhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ba chi noi toan dieu vo van thui ba chi a
    hungvy
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    viết cảm động wá
    tôi xin post lên lời mà ai cũng biết ấy:
    Tiếng Anh: I love you
    Tiếng Đức: Ich liebe dich
    Tiếng Pháp: Je t'aime
    Tiếng Tây Ban Nha: Te quiero
    Tiếng Italia: Ti A Mo
    Tiếng Mêhicô: Té A mo
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế 1 niềm vui
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    nếu bạn là người ưa thích "cà phê chiều thứ 7",sẽ chẳng khó khăn gì để hiểu điều tôi muốn nói
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, đừng chấp họ, con trai thường hay thích vô tâm như thế, nhưng đến khi nào họ yêu, thì trái tim của họ cũng lên tiếng thôi. Không chỉ trái tim đâu, từ trong ra ngoài sẽ thay đổi ráo.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ba chi. vit dai we/...
    the ba chi oi,,cho em bit ngon ngu trai tim,,,nghe nhu the nao â,,,em vi 1 lan khong hiu cai NN nay ma da,,,,

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

Chia sẻ trang này