1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôn ngữ Việt Kiều

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi ngavoi, 24/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqka

    nqka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sensor
    Được sửa chữa bởi - nha`que^ vào 11/02/2002 04:29
  2. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    What do you think you are doing, nqka?
  3. nqka

    nqka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sensor
    Nguyenka
    NQKa@aol.com
    Được sửa chữa bởi - milou vào 11/02/2002 01:29
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác nqka viết tiếng Anh trong sáng một chút đi chứ thế này thì em không hiểu gì cả.
  5. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Chúc một năm mới vui vẻ nhé.
    Bye, Guess
  6. chao_vietnam

    chao_vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thật mắc cười (tiếng bắc phần là buồn cười) khi nghe câu truyện cổ tích Thày Bói Xem Voi, và Quốc cũng mắc cười khi thấy các bạn "bẻ chữ". Các bạn đã đi khắp hết các vùng Việt nam chưa vậy ? Quốc nghĩ các bạn sẽ gặp nhiều chuyện mắc cười ngay ở Viêt nam chứ không phải riêng Người Việt ở nước ngoài!
    Thân,
    Quốc
  7. Tri_Chi_new

    Tri_Chi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Con: Ba ơi, cởi chuối cho con ăn đi Ba.
    Ba: Má nó cởi dzùm con đi, anh mắc coi đá banh!
    Mẹ: Hai cha con ông noi cái gì?
    Con: ...??!!??
    TCTC
  8. Tri_Chi_new

    Tri_Chi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ba dẩn thằng con về thăm ông nội. Vào tới nhà, ông nội mừng rỡ chạy ra đón.
    Cháu: Hi!
    Ông nội: Ê, sao nó kêu tên tao không nó không dạ thưa gì hết vậy? Nó kêu tên tao là Hai trổng vậy?
    Thấy ông nội trừng mắt, thằng con sợ quá quay sang ba nó cầu cứu.
    Cháu: "Đá đi" (daddy)
    Ông nội (trợn mắt): Trời, nó còn kêu ông già nó đánh tao nửa, thằn này mày dạy nó lại nha. Riết rồi nó quên cội nguồn hết trơn rồi!
    Cháu: ....??!!??!!!.........
    TCTC
  9. Van_Binh_new

    Van_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Giểu dở mà lại giểu dai nữa chứ , tớ chẳng thấy có gì hay ho cả .
  10. phuonghong

    phuonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai cũng biết:
    No star where: không sao đâu
    Chicken soup longlife bone: canh gà thọ xương
    Có một cô lấy chồng người Mỹ, được chồng mua tặng đôi giày mới, mấy ngày sau, lại thấy co ta mang giày củ, anh chồng hỏi: Where are your new shoes ? Co Ta trả loi: I don't want it nomore, it hurt my finger.
    Được sửa chữa bởi - phuonghong vào 23/02/2002 01:39

Chia sẻ trang này