1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọn núi tử thần Bắc yên - Sơn la . Có bác nào biết ? ? ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi DuGia, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Rất vui khi có thêm người đồng hành !
    Chương trình đi khá vất vả , chạy xe máy khoảng 1000 km , thời gian đi : thứ năm 1-12 .
    Bạn quan tâm thì gọi cho tôi nhé !
    DT : 0903442837 .
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn trước sự nhiệt tình của bạn !
    Tôi vẫn chờ . . . vẫn đợi !
    Bình yên và chiến tranh . . . .
    Mùa xuân và bão tố . . . . . .
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nói phét tí:
    Tôi đã nhiều lần đi lên Sơn La bằng đường bộ. Trước hết, để lên tới Sơn La từ Hà Nội bạn có hai cách đi, lối đi quen thuộc là theo quốc lộ 6 qua tỉnh Hoà Bình. Từ Hoà Bình lên ta phải vượt khoảng 5 - 6 con đèo. Đèo thứ nhất có tên là Dốc Cun, sau dốc Cun bạn phải leo qua 2 ngọn đèo khá dài đó là đèo Thung Khe và Thung Nhuối...Đi qua Tòng Đầu khoảng 20 km bạn chui vào một cách rừng nguyên sinh. Đường đi qua cánh rừng này thực ra là một cái dốc khá dài. Vì khá dài và đường tương đối thẳng nên người ngồi trên xe sẽ không cảm giác được điều ấy...Rồi bạn qua thị trấn Yên Châu, Mộc Châu, qua các con dốc Chiềng Đông, Mộc Châu...bạn sẽ tới thị xã Sơn La nằm trong một thung lũng dài và hẹp.
    Đấy là lối đi lên SL từ đường 6.
    Khi người ta chuẩn bị thuỷ điện Sơn La, người ta tiến hành cải tạo và nâng cấp quốc lộ huyết mạch này để làm lối di chuyển vật tư thiết bị cho thuỷ điện Sơn La trong những năm sau.
    Do phải cải tạo toàn bộ nên trước đấy, vào năm 2003 người ta phải nâng cấp con đường 32 từ Hà Nội đi Phú Thọ và con đường 37 từ Phú Thọ đi Sơn La - là đoạn nối tiếp của đường 32 để làm thành tuyến đường tránh cho các phương tiện giao thông từ đồng bằng lên các tỉnh Tây Bắc trong đó có Sơn La.
    Trên con đường 37 đoạn từ thị trấn Phù Yên lên thị Trấn Bắc Yên rất hiểm trở, đường dốc đứng và ngoằn ngèo. Thị trấn Bắc Yên nằm ngay trên đỉnh một trái núi của dãy núi Be cao khoảng 1200 mét. Xung quanh trái núi này, đặc biệt về phía bắc có dãy núi Lòng Mê cách đấy khoảng 20 km có khá nhiều đỉnh núi cao tới 2500 m. Thị trấn này là huyện lỵ của huyện Bắc Yên nên cuộc sống của người dân nơi đây cũng khá văn minh. Dân cư chủ yếu là người Kinh di cư từ vài chục năm về trước và người Thái khôn ngoan. Các cư dân của các dân tộc lạc hậu hơn như người H''mông, dao thì sống trên các đỉnh núi bên cạnh hay quần cư dọc theo một thung lũng gần đấy.
    Đường hàng không cho tàu bay từ HN lên là bay qua địa bàn của huyện Bắc Yên.
    Ta hãy tưởng tượng, từ dãy núi Be qua dãy Lòng Mê độ cao thay đổi đột ngột. Để bay lên Sơn La tàu bay phải bay từ dãy Be lên dãy lòng Me. Vào thời gian từ lúc chớm đông sang đâu mùa hè sương mù ở khu vực này bao phủ quá trời ông địa, cộng thêm vào đó khu vực này có mức độ rối loạn từ khá cao do có quặng sắt nên đây là 3 yếu tố tạo nguy cơ mất an toàn cao cho tàu bay qua lại khu vực này.
    Tôi không biết chính xác trái núi nào là nơi tàu bay ta cũng như tàu bay nó hay húc vô thử độ cứng của đá nơi ấy nhưng trong câu chuyện kể của người dân trên thị trấn Bắc Yên thì khu vực nghĩa địa máy bay là một ngọn núi trên dãy núi Lòng Mê. Trên ngọn núi đó không có dân cư nào vì nó quá cao, không tiện cho canh tác bất kỳ loại ngũ cốc gì. Tiện thể, nếu bạn nào đã đi qua tuyến ấy hẳn thấy ngũ cốc duy nhất người ta trồng là cây ngô. Cây ngô trồng bạt ngàn trên các sườn núi và các thung lũng...
    Vậy Dãy Lòng Mê có thể là nơi mà đ/c Du Gia quan tâm chăng? trên đấy chắc còn khá nhiều mảnh vỡ máy bay, nếu bạn không sợ khỉ và gấu bạn có thể lên lượm mấy miểng về làm lược chải đầu chơi.
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác Dương ơi hỡi bác Dương
    Làm sao đến nỗi lạc đường sang đây
    Về phía Bắc của Bắc yên có con đường nhỏ dẫn đi Tà xùa. Con đường đấy đi xe máy là một cực hình. Nếu đúng ngọn núi tử thần nằm ở phía đó thì bác và mọi người chuẩn bị tinh thần đi bộ leo dốc thôi. Có lẽ nó là một trong các đỉnh nằm kề Trạm tấu chăng? Hay nhất là bác vào Tà xùa hoặc cố lê đến Hang chú rồi gửi xe và hỏi thăm người dân ở đó. Bác đi oái oăm quá. Toàn 4 ngày thì theo sao nổi?
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chắc không phải đâu . Trước kia tôi đã nói địa thế và đường bay
    là hai yếu tố dẫn đến tỷ lệ tai nạn cao, thì bị mắng té tát, không
    dám bàn thêm. Nay lại nghe bạn nói vậy, sợ bạn lại bị mắng
    nữa . Cái núi tử thần của bạn DuGia này xa đường bay kia .
    Còn trạm Tấu, thì tôI đã từng đi bộ từ thị xã Nghĩa Lộ một ngày
    đường vào, rồi một ngày đi bộ ra, vì lúc đó xe hơi cứ cách một
    ngày mới có một chuyến. Trạm Tấu là nơi địa thế thấp, có
    đường xuyên rừng sang Sơn La được. Lúc tôi đến Trạm Tấu,
    bà con người Thái đưa tôi đến làng Mèo chơi, họ mang thuốc
    phiện ra hút, làm tôi chẳng dám nói gì. Lúc về, cứ ngay ngáy lo
    bị công an tóm lại hỏi chuyện. Trạm Tấu ở phía bắc của đường
    Phú Thọ - Sơn La.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thôi được ! Cũng nhiều người quan tâm là vui rồi !
    Cám ơn các bạn !
    Hy vọng pot lên đây xem có đ/c nào nắm tài liệu mật của hàng không thì bật mí phát ?!
    Nói về vùng cao chắc nhiều bạn rõ ! Nhưng Bắc yên khá hiểm trở nên mấy ai đi đâu ?!
    Chính xác là ngọn núi đó nằm ở 2 xã : Hang Chú và Làng Chếu thuộc huyện Bắc yên - Sơn la . Ngọn núi này nằm gần như trên đường phân giới tỉnh Yên bái - Sơn la . Trên bản đồ thể hiện , nó cách núi Phu Song Sung khoảng 20km , giáp với huyện Trạm Tấu - Yên bái .
    Ngọn núi này đã rơi rất nhiều máy bay ?! Đến nỗi đường bay HN - ĐB - SL phải nắn lại, không dám bay qua đây nữa ?!
    Vì nó là ngọn núi tử thần , cũng tựa như tam giác Bec mu đa nên là sự bí hiểm không có lời giải thích ?!
    Cũng chỉ là đi chơi dạo qua đó xem mặt mũi nó thế nào thôi !
    Hy vọng vào ngày ngăn dòng sông Đà ( 2-12-2005 ) có mặt trên đó xong chạy vào Bắc yên nhặt tý mảnh mang về bán sắt vụn lấy tiền ăn nhậu ! Khà ..... Khà ...... Khà .......
    Mà đ/c mirage là ai ấy nhỉ? Sao không nói tên luôn đi .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 27/11/2005
  7. vovanthanh

    vovanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    trích bài của flyingmagician:

    Bác DuGia cố đợi nhé, mai sẽ có phanr hồi, thông cảm em vất béng cái số nó đi đâu rồi nên hơi lâu
    ____________________________
    Kính bác flyingmagician!
    Chúng tôi vẫn chờ thông tin của bác, mong bác cố gắng giúp đỡ...Cảm ơn bác trước!
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúng tôi đã đi - đã đến và đã trở về .
    Mời các bác nào quan tâm đến vùng Bắc yên - Sơn la vào box Du lịch xem nhé !
    Sương lấp Sài Khao-Núi tử thần ! Sơn la ngày mới-chặn dòng Đà giang
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 13/12/2005
  9. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=33615&ChannelID=13
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn đã cho bài báo hay .
    Ngày xưa tôi đi bộ từ thị xã Nghĩa lộ đến thị trấn Trạm Tấu
    mất đúng một ngày về phía tây, mà sao bài báo lại nói Tạm
    Tấu nằm trong tỉnh Yên Bái ?
    Nhần lẫn của người viết hay có thay đổi hành chính?

Chia sẻ trang này