1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt - Đắng CHOCOLAT (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngọt - Đắng CHOCOLAT (*)

    Chocolate có vị đắng, hẳn rồi, nhưng đọng lại sau khi bạn thưởng thức một viên kẹo vẫn là chút dư vị ngọt ngào của nó. Tương tự như vậy chính là cảm giác của tôi khi xem xong bộ phim Chocolat của Lasse Hallström.



    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đông giá rét năm 1960 tại một vùng quê nhỏ nước Pháp. Tất nhiên lúc đó chẳng một cư dân nào lại nghĩ nếp sinh hoạt và cái tĩnh lặng cố hữu nơi đây sẽ bị phá vỡ. Họ vẫn sống, làm việc, gặp gỡ và đi nhà thờ như từ bao đời nay; chỉ khác một chút là vào cái ngày có gió Đông đó, một phụ nữ và đứa con gái của cô ta đã quyết định dừng chân ở vùng này. Cô ấy là Vianne Rocher, còn con gái cô là Anouk.

    Một người lạ bao giờ chẳng là tâm điểm của sự chú ý, bàn tán. Nhất là khi cô ta lại từ chối lời đề nghị tham gia lễ nhà thờ hàng tuần của ngài bá tước Reynaud - người đứng đầu cộng đồng dân cư bé nhỏ này. Ko những thế, cô ta lại khác với tất cả mọi người, từ ăn mặc, nói năng cho tới việc có con mà vẫn là mademoiselle. Ở một nơi mà những lề thói cổ hủ đã ăn sâu vào nếp nghĩ thì Vianne quả là một cái gai cần phải nhổ đi!

    Vianne lại ko nghĩ thế, và cũng ko để ý lắm đến dư luận, cô cứ làm việc của cô. Và việc đó là mở một cửa hiệu chocolate với công thức bí truyền 2000 năm của người Mayar - khai trương đúng trong tuần chay. Từng bước, từng bước, bằng những viên kẹo và tấm lòng rộng mở của mình, cô ko những ko phải đóng cửa hiệu như những lời tiên đoán độc địa, mà còn dần chinh phục được những người hàng xóm của mình. Bà chủ nhà Armande sống một mình, cô Josephine bị xa lánh, ông già Guillaume có con chó già... thậm chí Vianne còn truyền cho họ cả sự nhiệt tâm và tính quyết đoán, lòng lạc quan và niềm tin tưởng ngay trong chính con người cô.

    Ngài bá tước lại có thêm một lý do để ghét Vianne khi cô giao du với một nhóm người chuyên lênh đênh sông nước cập bến trong vùng. Ông cảm thấy cái trật tự cộng đồng mà lâu nay ông vẫn duy trì một cách tự hào đang bị Vianne làm lung lay, cảm thấy như bị những người xung quanh chế nhạo sau lưng. Chắc chắn là ông ta ko thể để yên như vậy được, với quyền lực và uy tín của mình, Reynaud quyết phải làm cho mẹ con nhà chocolate kia phải cuốn gói, trả lại ông sự tĩnh lặng cố hữu.

    Có lúc tưởng như Vianne sẽ đầu hàng. Tưởng như cô sẽ ra đi. Nhưng những người bạn mới quyết không để cô gục ngã. Cuối cùng Vianne cũng nhận thấy đã đến lúc cô cần phải thuộc về một nơi nào đó, nhất là khi nơi đó có người cô yêu. Vẫn biết ở nơi nào đó có những người bạn cần sự giúp đỡ, có những cuộc chiến đấu cần sự tiếp sức... nhưng sẽ có ai đó khác; còn Vianne cô đã có một điểm dừng cho đời mình.

    Chocolat, đúng như cái tên, tuy vẫn có những cay đắng nhưng cuối cùng sự ngọt ngào vẫn thắng thế. Xem phim để biết, lòng tốt và sự quan tâm chân thành có sức mạnh vượt trên những định kiến. Và càng hiệu quả nếu có thêm cả những viên kẹo chocolate thật ngon nữa chứ !!!



    Nhìn vào danh sách cast & crew cũng có thể nhận xét đây là một phim cũng đáng để xem thử: đạo diễn Lasse Hallström, diễn viên Juliette Binoche, Dame Judi Dench, Alfred Molina và Jonny Depp... để rồi thấy vui vì đã ko chọn lầm. Cốt truyện nhẹ nhàng, xung đột ko quá lớn nhưng chính cái nhẹ nhàng lại có sức cuốn hút đáng kể. Cộng với âm nhạc luôn réo rắt nhịp nhàng như chính sự lạc quan ko thay đổi của nhân vật Vianne. Thích nhất là nét đẹp tự nhiên, dịu dàng nhưng cương nghị của Juliette Binoche - ở cô dường như có một điều gì đó mà thời gian ko thể chạm tới.

    Tôi đã được xem tổng cộng là 3 phim của Lasse Hallström. Phim của ông đề cập đến những câu chuyện đời thường, ko có gì to tát, chỉ nhẹ nhàng sâu lắng nhưng một khi đã bắt đầu, bạn sẽ bị lôi cuốn hoàn toàn. Có thể chỉ là chuyện một cậu bé mơ mộng với những khám phá đầu đời (My Life as a Dog), một người muốn tìm lại cội rễ của mình (The Cider House Rules) hay một người làm kẹo tốt bụng (Chocolat) - rất gần gũi và rất thật.
  2. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phim này cũng nằm trong tủ phim mê thích của tớ từ lâu! Thỉnh thoảng nhớ đoạn nào thì lấy ra xem lại... chẳng hạn như đoạn party trên tầu mừng sinh nhật bà Armande vì bài nhạc lúc 2 người nhảy với nhau quá hay! Johnny Depp biết cả gãy đàn guitar, thật là tài tử biết đủ thứ . Trong phim này anh ta diễn đúng vai chứ nhỉ, tửng tửng, hơi ngạo đời, chút lãng mạn kiểu phong sương.. tiếc là cuộc đời của những dân du mục khác theo anh trên tầu không được kể đến nhiều trong phim. Nếu không, ta có thể có ấn tượng sâu đậm hơn về chi tiết này. Juliette và con gái đẹp kiểu đầm rõ nét nhỉ. Cả hai đóng rất hay vai trò 2 mẹ con tuy có mâu thuẫn nhau nhưng tình thương và sự kính nể thì không thiếu.
    Đáng nói nữa là vai của Lena Olin (Josephine), cô vợ thằng cha chủ quán cà phê hung tợn, một lần uýnh vợ tím cả trán ! Josephine phải sang quán Chocolat tỵ nạn, dần dà trở thành bạn thân của Vianne và thay đổi được con người mình, bỏ được thói xấu ăn cắp vặt khi trước. Cuối phim, Josephine lột xác thành một người đẹp quá chừng, một ngạc nhiên không ít! Đúng là effect của make-up quá xá là tài tình.
    Nhân vật nam hay nhất chắc chắc là tớ bầu cho Comte de Reynaud! Một người chỉ nghĩ đến danh giá và bổn phận của mình, phải tự đè nén các dục vọng và cảm nghĩ, nuốt xuống các buồn phiền riêng. Giận vợ mà không dám biểu lộ, muốn ăn mà chỉ dám ngửi, lo lắng cho phần hồn của đám dân trong làng mà quên tịt cái linh hồn của mình chẳng biết thơ thẩn nơi nào... Cuối cùng thì một mẩu chocolat cũng nhảy thót lên môi, làm ngài bá tước tê tái vì cái ngọt lịm của nó và rồi là tung hê mọi cảm xúc bị đè ép tận đáy lòng! Ngài bá tước cho ta thấy sự cám dỗ và hiệu quả tối ưu của Chocolat nó kinh khủng đến mức nào !
    Nếu nói Amélie có sắc xanh dịu dàng, ở Chocolat lại là nền đỏ say đắm. Trong Amélie có sự tương phản của màu xanh lá cây và màu đỏ hồng, Chocolat là màu đỏ bordeaux đậm đà chen với màu xanh da trời thật tuyệt! Đôi giầy đỏ của Vianne là một ý chí mãnh liệt của một người giữ gìn truyền thống gia đình, trên cao là màu trời xanh thật xanh, tuy lợn cợn vài đám mây vì gió Bắc đem tới nhưng biểu lộ sự bao la vô định của một chuyến đi của mẹ con Vianne không hề mệt mỏi.... Và trong cả 2 phim đều mang mang một sắc mầu không tả được, đó là những giai điệu của một "fairy tale", vừa có thực lại vừa hoang tưởng, dường như chỉ xuất hiện trong phim...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này