1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào như vòng tay âu yếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuylinh290184, 16/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn! một sự quan tâm đã mong đợi từ lâu
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ nhân của topic nay
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm gì được ngoài đứng nhìn và chờ đợi....đau lắm...
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, nhớ em thế ...........
    ( đấy có pha?i la? quan tâm không các bác )
  5. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Long oi, me too!
  6. lananh86

    lananh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    1 nụ cười nhìn em , rạng rỡ và ánh mắt đầy tình cảm , làm em thấy ấm lòng
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tư dưng nhận được 1 tin nhắn từ 1 người làm mình chống chếnh :" ox nhớ bx lắm "------------->thấy đc an ủi nhiều
  8. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ... Cảm thấy ấm áp khi nhận được tn " em mặc ấm vào nhé, hôm nay trời lạnh đấy"...
    ...Cảm thấy ngọt ngào khi ăn một phong kẹo...
    Và...một chút buâng khuâng khi nhìn thấy những gánh hàng hoa liêu xiêu trong chiều mưa ẩm ướt...
    ...Hôm qua mở máy, 12 cuộc nhỡ của gia đình mới biết rằng mọi người yêu thương và quan tâm tới mình như thế nào!...
    Hạnh phúc đang có, và đang tồn tại, trân trọng và nắm giữ nó như thế nào đây?
  9. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vào blog của một người bạn, đọc những dòng tâm sự từ đáy lòng, mình thương nó quá. Ông trời sao quá khắc nghiệt. Mình đã tững nghĩ, xinh như thế, sắc sảo và khéo léo như thế chắc chắn nó sẽ có cuộc sống tốt. Vậy mà...
    Căn bệnh ung thư máu, càng ngày mình càng đọc được nhiều tin về những người vị mắc căn bệnh hiểm nghèo...
    Rất muốn gặp bạn thường xuyên nhưng mình k dám nhìn thấy sự sống cứ mỗi ngày một rời xa trên gương mặt đã từng ngời ngời sức sống ấy!
    Cố gắng lên bạn ơi! Cấu trời!
  10. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    trời mưa thế này mà có người đưa về thì tuyệt vời nhỉ?hic

Chia sẻ trang này