1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào như vòng tay âu yếm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm

    Lãng mạn là cái gì ???
    Nếu không lãng mạn thì người ta bảo "cuộc đời khô khan"
    Nếu lãng mạn người ta bảo là "cuộc đời ẩm ướt"
    Nếu quá lãng mạn người ta bảo "cuộc đời ẩm ẩm"

    Có thật thế không nhỉ???

    Nhưng, trong tình yêu, không có cái gọi là "lãng mạn" thì vứt.
    Trong tình bạn, ngoài lòng chân thành và nhiệt tình, không có "lãng mạn", cũng...kém !!!

    Hãy kể cho nhau nghe những cái lãng mạn, cả trong tình yêu, tình bạn của YOU đi.

    Để thấy rằng cuộc đời này vẫn tươi đẹp vô cùng, dù thực tế có buồn đau, trái ngang đến mấy...
    Vẫn ngọt ngào như vòng tay âu yếm...


    Crying in the rain
  2. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    "Lãng mạn" là giật tóc bạn gái hồi bé đó hả, hay là lớn lên thì " cho 1/2 hòn gạch vào đầu" như bác Truongdu???
    Lãng mạn là gì cơ????
    Con gái thích lãng mạn nhưng em thấy không có xiền thì có lãng mạn đến mấy thì họ lại bảo là làm trò,hic
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    lãng mạng là một người đứng trong thực tế và hướng tới một cái không gina hoàn hảo trong xuy nghĩ và cái đó luôn luôn là ko tưởng.........
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ơi ,bcá De viết sai chính tả nhiều quá nhá!!
    lãng mạn thì có nhưng phải với đối tượng nào cơ ,bạn bè mà lãng mạn thì qua 3thật khó sống lém
  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hic...hic.., cứ tưởng là quảng cáo cho kẹo béo Appelibe, định vào kiếm mấy cái khuyến mại, hic.... hic , ai dè...
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thằng có Vòi mà vẫn thèm kẹo mút... Trẻ em cơ nhỡ cần tình thương VoiCoi cần có vòng tay âu yếm đây... Xin rủ lòng và rảnh tay cho VoiCoi chút ngọt ngào hơn Kẹo mút nào...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những ánh mắt âu yếm, những nụ cười xinh xắn, e ấp, thẹn thùng, thoảng qua và đọng lại đó là sự lãng mạn.
    Những cái vỗ vai, tay bắt thật chặt, nụ cười rạng rỡ, ngân vang và vọng mãi đó là sự lãng mạn.
    Những phút nằm yên đếm thời gian thoe tiếng mưa rơi, mỉm cười nhẹ nhàng về một khuôn mặt, một khoé mắt, một làn môi đó là sự lãng mạn.
    Những đêm dài, đếm thời gian qua tiếng lê bước, đớn đau nghĩ về cuộc sống, nghĩ về số phận, những bóng đen vất vưởng trên đường đó là sự lãng mạn.
    Những trưa nắng gắt, dong rủi trên những con đường mù bụi, về một nơi mong đời tình thương, những nụ cười thơ ngây trên những khuôn mặt dị dạng, thờ ngây và trong sáng đó là sự lãng mạn.
    Tất cả sự lãng mạn sẽ làm cho người ta vượt qua được mọi khổ đau, thiệt thòi ???
    Vâng khi mà những điều lãng mạn đó được nảy nở, sinh sôi từ cái trách nhiệm sống, trách nhiệm làm người.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là.... đang đi giữa đường có ai đó không quen vượt lên tặng hoa....Hừ, chắc mà chẳng bao giờ có cả...Nếu có ai như thế thì em nhất định cưa cho đổ thì thôi

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây em ơi !

    *$*zazu*$*​
  10. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Pen là một đứa lãng mạn. Chắc thế.
    Những tấm bưu thiếp, bưu ảnh tặng sinh nhật, thậm chí chỉ là những mảnh giấy nhỏ ghi lời chúc của bạn bè vẫn được nó giữ từ năm học lớp...3 !
    Bây giờ, đã hơn hai mươi năm rồi, bộ sưu tập bưu thiếp sinh nhật đã khá "to to" và khá thú vị.
    Đó có phải là lãng mạn ?
    Sinh nhật Pen năm 97, nó và bạn bè nó cùng nhau xếp nến thành chữ "HAPPY BIRTHDAY", có lẽ phải đến trên dưới 200 ngọn nến. Khi nến cháy hết, nến chảy ra thành mảng lớn màu hồng cực kỳ đẹp. Nó cắt mảng nến đó ra thành hình một trái tim và hình một chiếc lá. Nó dám chắc đó là thứ mà chỉ nó mới có thôi.
    Đó có phải là lãng mạn ?
    Còn cái sự lãng mạn trong tình iu ư? Nó lãng mạn lém. Nhưng tình yêu, đối với nó là một thứ xa xỉ và...khó bảo quản !
    Crying in the rain

Chia sẻ trang này