1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào như vòng tay âu yếm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có hai ngôi nhà nằm ở hai đầu thành phố, nhưng có cùng một con đường sắt chạy qua...và Phương nói : "con tàu chạy từ nhà anh qua nhà em đó!"...thế nên mỗi lần nghe tiếng còi tàu, em lại nhớ đến Phương...Thật tiếc vì mình không yêu nhau, Phương nhỉ!!!

    Buồn đau là biển cả
    Vui sướng là ngọc châu
    Cứ cố mò ngọc châu dưới biển
    Dù giữa vời tan nát biết đâu!
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Lãng mạn là khái niệm trừu tượng mà mỗi chúng ta ai cũng hiểu nhưng o thể diễn đạt thành lời !một điều chắc chắn mà ta có thể nói về nó là nó thuộc về giá trị tinh thần chứ không fải là giá trị vật chất($) như bác nào đã nói !
    Lãng mạn là cái gì cũng chẳng ai biết nữa có fảI chăng là cái tật thích dầm mưa ?những buổi trời nổi hứng fun mưa là cứ như dân vùng hạn gặp nước!chơi đồ dưới mưa ?thi đứng lâu dưới mưa ? để gió và mưa gieo vào lòng chút buồn ,chút vui ..
    FảI chăng là trò thả giấy?_ là món quà nhỏ vô giá :nguyên một hộp chứa đầy giấy được xé vụn để thả từ trên cao xuống nhìn cho thích ,cho lòng chợt thấy nhẹ bẫng , nhưng rồi cuối cùng lại không thả chỉ vì??? Tiếc!
    FảI chăng là ???những cái không không phảI lãng mạn !

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng, khi checkmail, nhận được những lời chúc tốt đẹp và những bản trắc nghiệm vui vui của một người bạn lâu lâu mới gọi điện một lần.Thấy vui !
    Một buổi chiều, khi checkmail, bỗng nhiên nhận được những ecard vui nhộn của một người bạn thỉnh thoảng mới nói chuyện. Vui quá ! Mỉm cười nhẹ nhàng...
    Một buổi tối, khi checkmail, bất ngờ thấy tên một "nhân vật lạ" (nhưng...quen quen) xuất hiện trong "sender", rồi thấy toàn flower và cookie hiện ra. Ui cha, vui quá ! Chợt những nỗi buồn phiền tạm thời biến đi trong chốc lát. Thấy lòng ấm lại. Cảm ơn you nhé, xong rồi ta lại "cãi nhau" toé lửa.
    Có phải chăng đó cũng là một cái lãng mạn nho nhỏ trong cuộc sống?
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...

    I want to share my secrets with you...
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là ở cái tinh thần, hic hic, nhưng mà thật tàn nhẫn khi cái tình thần đó chỉ qui vào cái thích thú riêng tư . Lãng mạn gì khi chỉ vui thú cái vui của mình, trong khi đó cũng ở hoàn cảnh tương tự, nó lại là một nỗi đau khổ cho kẻ khác.
    Những cơn mưa ??? Thật lãng mạn, thật thú vị và thật đau khổ, khi không biết nấp vào đâu trong cái tổ ấm của mình để được ấm .
    Có lẽ lãng mạn là khi ta thấy đau khổ, đâu khổ cực đại, khi ta lạnh cóng, khi ta ướt đãm mồ hôi vì nóng, khi ta rũ mềm vì đói.
    Tất cả sự lãng mạn nằm trong đó.
    Thật thừa thãi, vô nghĩa, ta sống thật thừa thãi vô nghĩa, bởi ta vẫn có những lúc ca thán về cuộc đời, về số phận, bởi ta chẳng còn tí lãng mạn nào.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn, khi ta bắt gặp ánh mắt của người ta yêu quý.
    Lãng mạn, khi ta được cùng you dạo chơi trên bãi biển trong đêm khuya vắng
    Và những lúc ngồi một mình, nghĩ về những người bạn quen và không quen, nghĩ về những chuyện trong quá khứ và hình dung những việc sẽ xảy đến trong tương lai, đó là sự lãng mạn.
    Và cũng thật lãng mạn khi ta bước chân vào 7XHN.
    Diêu Bông
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại cái lãng mạn lại bị tàn nhẫn lôi vào chuyện tình yêu, hic hic, hết lãng mạn nổi,


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thế anh Truongdu thích lãng mạn một mình thôi à?

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  8. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Hic, biết thế anh đã tìm em.
    Ngày xưa, hồi học năm thứ 3, cùng với một thằng bạn đến sinh nhật một cô ở lớp. Đi gần đến gần nhà, tự nhiên thấy chán chán bèn rủ nhau đi xem đá bóng, nhưng mà vướng bó hoa. Hai thằng bảo nhau, thấy cô gái nào thì tặng bừa cho xong rồi chuồn. Ác một nỗi tối hôm đó toàn bà già ngoài đường, thỉnh thoảng có được một cô thì lại đi với bồ. Xông lên tặng để bị đấm vỡ mặt à. Đi đến 2 vòng hồ Gươm mới tìm được một cô gái đang cau có đạp xe như vội lắm. Mừng quá, đến bên cạnh, chưa kịp tặng cô nàng đã thất sắc rồi phóng nhanh hơn. Giời ạ, phóng nhanh cũng làm sao lại được tổ lái kia chứ ? Đợi đối tượng tưởng mình bỏ đi, phóng vụt qua và thả gọn gàng bó hoa vào giỏ xe cô bé. Thanh thản đi xem đá bóng.
    Giá mà hôm đó túm được em thì, hic hic, chắc ít ra cũng được ăn cháo.
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cái vụ lãng mạn vì tặng hoa, hê hê, chú nào muốn học hỏi kinh nghiệm cứ gặp wendy .
    Có lẽ chẳng ai thích sự cô đơn, nhưng chính sự lãng mạn, những cảm giác hưng phấn, háo hức và sự lãng mạn một mình, nó làm tan đi sự cô đơn, quên đi sự cô đơn. Nhưng niềm vui nho nhỏ, cũng làm ấm lại những lúc cô quạnh.
    Chẳng có sự lãng mạn nào từ một phía, nhưng không nhất thiết phải là với phụ nữ, với con gái và không nhất thiết phải xuất phát từ tình yêu.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này