1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào như vòng tay âu yếm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    To Tulipsblack : Ư, sự cân bằng. Cần thiết, nhưng...
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  2. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0

    hờ...hờ... lãng mạn dã man con ngan , khổ thân nhóc fan quá nhảy, thôi trong lúc chờ cái lãng mạn nó "xảy ra" thì vào hò hét cho đội bóng vàng-xanh phát nào kekekek (box mới, thiếu member, câu kéo phát )
    Làm gì có đội nào đá hay bằng Brazil, Brazil vô địch
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    quên mất, đang câu kéo member mới mà lại quên mất cái link tới box, bổ sung phát, không cái lão Cá chép lại cự nự chuyện usability kekekek
    Welcome to Brazil Fans Club​
    http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=292
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
  6. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Ngọt ngào như vòng tay âu yếm"..................
    Lãng mạn ui là lãng mạn.......
    Xa quá rồi "vòng tay âu yếm". Bi giờ cô nương Pen tớ đây, là khách bộ hành đơn độc thứ thiệt rồi.
    Hmmmmm.......thôi, ghé vào...hàng kẹo mua mấy cái kẹo "ngọt ngào" nào. Sao chẳng có ai lãng mạn tặng kẹo hay ô mai cho mình nhỉ?.....
    Một mình đi dọc phố
    Hành trang một nụ cười
    Một cây bàng đứng đợi
    Cứ nghĩ mình rong chơi.
    Crying in the rain
  7. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    lại lãng mạn? Lãng mạn là ngồi độc ẩm đến lúc không biết gì luôn

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Con bạn em hồi học cấp 2 trong lúc mấy đứa bằng tuổi tíu ta tíu tít chơi đùa thì nó một mình dắt xe bùng học lên Hồ ngồi ngắm lá rơi,rồi thẩn thờ...cái này chẳng hiểu có fải là lãng mạn không???
    Thời buổi này mà còn lãng mạn kiểu thế chắc lên xe hoa vào Châu Quì mất.
    Đời chỉ nên ẩm thôi chứ ướt quá lại không được.Cũng giống như người ta chỉ thích đi chơi lúc trời mưa lất phất chứ chẳng ai đi chơi lúc trời mưa to....he'he'...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Những món quà nhỏ xinh xinh, tặng không nhân một dịp nào cả, cũng là một sự lãng mạn đáng yêu. Thỉnh thoảng tôi tự vẽ thiệp, tặng cho bạn bè, mặc dù nét vẽ không đẹp lắm, nhưng nhiều tình cảm thương mến hơn những tấm thiệp bán sẵn rất nhiều.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  10. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bói màu sắc. Màu trắng. Tâm trạng hôm nay : sự thiếu vắng nhiệt tình và cảm xúc. Đừng xúc động quá vì những kỉ niệm cũ. Màu lục: hãy sống tận lực với hiện tại, đừng nghĩ đến quá khứ hay tương lai. Màu trắng + lục : sự nối kết mới mẻ....
    Mấy ngày nay em khóc nhiều. Vì ko hiểu sao nhiều kỉ niệm cũ cứ ùa về trong em, ko sao xua đi được. Em cứ nhớ mãi có người viết khuyên em rằng, cô đơn sẽ giống như con sói, nó sẽ tấn công ta khi ta ở một mình. Quả thực, mấy ngày nay, ngoài công việc ra, hết giờ làm, em gần như trốn mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai, cũng chẳng muốn đi đâu. Em cảm thấy mình lại như đang trở lại thời gian trước đây, cứ một mình là khóc.
    Nhưng em khóc vì cái gì chứ? Vì những kỉ niệm cũ quá ngọt ngào? Hay vì một điều gì khác? Tất cả đã xa xôi lắm rồi còn đâu.
    Những tâm hồn lãng mạn thì thường buồn?
    Crying in the rain

Chia sẻ trang này