1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào như vòng tay âu yếm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Và lá rụng ngoài song
    Nghe tên mình chìm trong quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng.
    Lãng mạn là một buổi chiều có ai bảo H ơi! về ăn cơm.
    Hay trong cơn sốt hầm hập có ai bảo uống thuốc gì chưa?
    Hay một ngày thu nắng vàng mênh mang bên cạnh mộ bố,ta cùng với Nguoicuoicung của đời ta ngồi nắm tay nhau,đợi tàn một tuần nhang.
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Rồi nắng dần xa mãi chân trời. Tóc dài theo gió cũng chơi vơi....
    .........
    Những sáng (tưởng như) yên bình trong dòng người qua lại, có khi em cứ mải nghĩ về một giấc mơ lạ lùng, đượm buồn đêm qua. Có khi lại bận rộn suy nghĩ xem sẽ làm những gì trong 6 tiếng đồng hồ một buổi sáng nơi làm việc.
    Những chiều côi cút bên phố đông người, em cay mắt, phải chăng vì bụi đường hay vì những tia nắng cuối ngày bừng lên rồi rơi rớt sau tàng cây?
    Những tối lặng lẽ bên máy tính, notepad trong hộp thư của em sẽ tiếp tục đầy đến bao giờ?
    Những giọt nước mắt rơi nghiêng...Rơi khi còn thức. Rơi cả khi đã ngủ rồi...
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  4. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cách phân biệt giữa "sến" với "lãng mạn" .Em bây giờ thấy người ta nói đến sến nhiều hơn.Lãng mạn ...tuyệt chủng rồi .He he ví dụ điển hình như phim HQ , người ta nói nó rẻ tiền với "sến" chứ em ít nghe thấy ai bảo nó lãng mạn cả.
    À, còn cái title của em nữa , sến vật đúng ko các bác ?
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thằng PUB về KLC ngay chỗ này là chỗ các cụ nhá đừng tranh thủ mà quảng cáo...Đối với Mập lãng mạn ấy hả.....Đó là một chiều mưa ầm ĩ.....Mình ngồi trong nhà.......Dưới ánh đèn đỏ vừa vừa...ngồi với ly cà phê đặc quánh ....Thêm ba thìa đường ( không đường dễ mất ngủ lắm - hại sức khoẻ)....Ngồi nghe Eric - nếu không thì nghe nhạc đồng quê cũng được....Đó là giây phút lãng mạn cho cá nhân của mình...Còn đối với 1 tập thể...hay người nào đó ư.....khó quá để nghĩ đã....mai post tiếp....
    Người tu hành chẳng vướng chút bụi trần gian...
  6. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ko về đấy , chỗ này mà của các cụ thì em chết già rồi bác PM .Nào , nói vậy thôi , hỏi như vậy đấy , các cụ nhiều kinh nghiệm thì "giả nhời" nhảo lên để em còn phân biệt thế nào là "ngot ngào như vòng tay âu yếm" với "gần ngọt ngào như vòng tay âu yếm "!!! Ừa, theo như sự nghiệp tu hành của cụ PM thì lãng mãn là thế , thế còn "sến" của em đâu rồi ?
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bạn mang tới cho em niềm vui nho nhỏ từ những ecard và những lời chúc hoặc dễ thương hoặc vui nhộn hoặc sâu sắc. Đó là người bạn xa em rất trân trọng.
    Bạn mang tới cho em niềm vui nho nhỏ từ những cuộc điện thoại tâm sự hay tặng cho em bài hát qua điện thoại.
    Đó là người bạn gần gần em rất trân trọng.
    Bạn tới cho em niềm vui nho nhỏ từ những cái mail kiểu như " Thư này có nội dung thông báo là...không có thông báo gì cả" Bạn gọi điện cho em hàng ngày, chỉ để xem em có khoẻ không, có ốm không.
    Đó là người bạn gần em rất trân trọng.
    Liệu đó có phải là những tình cảm lãng mạn ?!!!
    Còn you, you là ai, và you đang ở đâu nhỉ? You có bao giờ gửi cho em một cái ecard chúc mừng nào đó? Không! Chỉ duy nhất một lần có một hình... (hình gì nhỉ!) và một bài thơ tiếng Anh em đã thuộc lòng. You có bao giờ tâm sự chuyện của you với em ?Không ! Chỉ là những gì thuộc về quá khứ. You có bao giờ gọi điện hỏi xem em có...ốm không? Không! Chỉ là những gì thuộc về quá khứ.
    Mà quá khứ cứ sống mãi trong em ở thời hiện tại.
    Em lãng mạn.
    Phải, em lãng mạn. Em muốn được một lần nghe ai đó hát cho em bài hát này "BEFORE THE NEXT TEARDROP FALLS"
    If he bring you happiness
    Then I wish you both best
    It's your happiness that matters most of all
    But if he ever breaks your heart
    If the teardrops ever start
    I'll be there before the next teardrop falls
    Tho' it hurts to let you go
    Daring I want you to know
    That I'll stand by you
    If ever you should call
    And if I should ever hear
    That he made you shed a tear
    I'll be there before the next teardrop falls
    I'll be there any time
    You need me by your side
    To dry away
    Ev'ry teardrop that you cried
    If he ever leaves you blue
    Just remember I love you
    I'll be there before the next teardrop falls
    Yes, I'll be there before the next teardrop falls.

    ******************
    Em đã không thực hiện được điều tự hứa với mình " Lúc nào cũng vui".
    Em đã rơi nước mắt, nhưng vẫn chống chế "Nước mắt rơi chứ em không khóc".
    Em chỉ khóc khi nước mắt không rơi
    Đây là bài cuối cùng em post cho đến khi mở khoá.
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là đêm nay ngoài quán xem đá bóng, vào Internet post bài, mà có người vẫn ngủ ngon.
    Lãng mạn là không bao giờ thấy em khóc !
    Lãng mạn là :
    "Before the dawn
    I hear you wishper in your sleep,
    Don't let the morning take me away"
    Lãng mạn là :
    " No money in our coast......
    Come on Baby and dry your eyes....... "
    Bình minh đến sẽ đưa em đi rất xa......
  9. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sự lãng mạn đôi khi cũng thực là giản đơn : với dòng mess vẽ bôi ra mấy cái mặt người - vài lời trách móc...thậm chí là hai cái vé xem phim hết hạn đựng trong phong bao lì xì cho trẻ con mẫu giáo....hề hề...đã quá đủ sự lãng mạn rồi.....
    Mr.Big hân hạnh tái xuất giang hồ cùng quý vị 7x.....
  10. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hic, lãng mạn, lãng mạn.........
    Lãng mạn là "ai đó" rủ em đi ăn kem, trong một quán nho nhỏ có nhạc nhẹ, êm đềm.........
    Trời nắng quá, em muốn ăn kem.
    "Crying in the rain".......bài hát cả Pen & Xuongrong đều thích

Chia sẻ trang này