1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào như vòng tay âu yếm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Pen ơi, kem có gì khó đâu! Nói thế chứ có lỗi với bạn lắm rùi. Sắp tới lại làm việc xa trung tâm thành phố nữa, không biết bao giờ thì được tái diễn cái trò mua kem đứng vỉa hè vừa ăn vừa cười rúc rích hôm nọ nhỉ? Hôm nào rỗi nhắn tớ nhé, chỉ còn mỗi tháng nay nữa thôi đấy
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là ... hái hoa ... ra đường vào lúc 2h đêm sau khi nốc rượu ....
    Xin lỗi, em không muốn bị các bác ru ngủ như em của 8 năm về trước.
    Lãng mạn là một từ cực xa xỉ với một kẻ thiếu xiền thiếu xình như em đây.
    Anh khát em hơn cả khát bia-Bia ngon những hớp đầu em còn ngon mãi-Bia anh uống vài lon anh hãi-Còn tình em anh uống trọn cuộc đời
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 20/07/2003
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lãn mạn ư? Lãn mạn là một hành động, một cảnh vật hay bất cứ cái gì làm cho con người ta trở nên yêu đời hơn, yêu người hơn. Chính vì thế mà nếu như ai đó tỉnh tò với một ai đó trong một khung cảnh lãn mạn, với những lời nói lãn mạn cùng với khuôn mặt lãn man (?????) thì 80-90% là thành công. Lãn mạn không có nghĩa là ẩm ướt, hay âm ẩm mà lãn mạn thì tuỳ theo từng cảm nhận của mỗi người, đối với người này thì là lãn mạn nhưng với người khác thì lại là chập cheng, tất nhiên là không tính đến những người thuộc quân số của trại Châu Quỳ.
    Nếu nói đến lãn mạn thì trong cuộc đời ai cũng có giây phút lãn mạn, như tôi, những giây phút lãng mạn là được nằm trên sân thượng, nơi cao nhất của cái PNE đẹp nhất của tôi để ngắm bầu trời, nhìn những vì sao đêm, mà được ngắm dải ngân hà thì là cực kỳ lãn mạn rồi; hay được cùng bạn bè đi dạo quanh hồ Con Rùa..... Cuộc sống của chúng ta luôn có những phút giây lãn mạn và thực tế , phải không nào !
    I am not me​
    =+> qc-man.com <+=​
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này uống rượu mà cũng hái hoa được thì tài quá - hay thận yếu ?????
    Tiền bạc là phù du - Đẽo gái mới là quan trọng
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ư? Như mình đã quá đủ hay không?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cái tính hảo ngọt, thích alpeliebe dâu ( luôn thủ sẵn trong túi để ăn trong những lúc vui, lúc buồn và lúc phải chờ đợi ) cứ tưỏng topic về chủ đề ăn uống ... hoá ra bé cái nhầm ... nhưng mà lại hay.
    Romantice ... được nắm tay, gục đầu vào vai người mình yêu cùng đi dạo trên bờ biển vào một đêm trăng sáng ... trên trời có trăng, có sao, xung quanh có gió mát và tiếng rì rào của sóng biển ...
    Romantice ... là nếu k đi trên bờ biển thì cùng nắm tay ... nhưng là đi trên một con đường mà trên cao và hai bên đường treo rất nhiều những chiếc đèn ***g đủ màu sắc, con đường nhỏ thôi và nhiều người qua lại nhưng sao lúc đó chỉ thấy như có hai người
    Romantice ... là khi hai nguời đứng ở bờ ao chỉ để ... nói chuyện về ... những con ếch...
    Romantice ... là khi hai người đứng dưới 1 tán cây ăn kem ... và nói những chuyện mà đến giờ chẳng nhớ là chuyện gì
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  7. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là lúc nửa đêm nhận được tin nhắn của bf bảo là ra ngoài cổng xem ở ngoài đó có cái gì đó, và kết quả là...nhìn thấy hắn(ko mang theo hoa hồng như mình nghĩ...ăn nhiều dưa bở ). Sau đó tất nhiên là được nghe những lời lãng mạn và cả...một nụ hôn ngọt lịm nữa...... phù..ù..ù nhưng bây giờ thì tất cả đã trở thành kỷ niệm rùi.
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    - I am not me -​

Chia sẻ trang này