1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọt ngào thôi vẫn chưa đủ, phải cần thêm ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Hôn nay tự nhiên thấy yêu đời một cách lạ lùng, hứng khởi nên bật ra được mấy vần thơ ngô ngố, gửi tặng người mà tôi yêu. Nghĩ thì nhiều lắm, mà dùng thơ diễn tả thì quá khó đối với tôi, nhưng méo mó có hơn không, "của ít lòng nhiều" mà các bạn. Nếu đọc được có vài ý trong bài thơ thì mong người yêu hãy hiểu rằng tôi muốn nói gấp triệu lần như vậy:
    Xin em...
    Xin em đừng vội vã
    Anh không muốn em vấp, em đau
    Xin em đừng cúi đầu
    Vũng nước cuộc đời là những nỗi buồn nho nhỏ
    Xin em đừng vào ngõ
    Đường dài hun hút loanh quanh
    Em hãy dừng bên anh
    Để gió mưa biến thành thơ thành chuyện
    Xin em hãy là biển
    Cho anh là bờ muôn kiếp bên em
    Nếu em là màn đêm
    Anh nguyện là hoàng hôn để ru em vào giấc ngủ
    Em là tình yêu bất hủ
    Thì anh sẽ là thời gian hát mãi tình ta
    Nếu em là kiêu xa
    Anh sẽ là đấng trung quân để em không hổ thẹn
    Nếu em là đích đến
    Anh sẽ là người chạy tới đầu tiên
    Nếu em là dịu hiền
    Anh xin làm ánh sao đêm yên lặng
    Nếu em là định mệnh
    Thì anh sẽ là số phận của em.
    ?
    Và nếu em có nói:? Anh điên?
    Thì anh mãi mãi vẫn cứ ngọt ngào như thế đó?
    Tuan Son
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    ?oNgọt ngào? ?" hai từ này rất ngắn ngủi mà sao bao nhiêu con người, bao nhiêu bài ca, bao nhiêu bài thơ và bao nhiêu câu chuyện cứ cố hoài, cố hoài để đạt tới đỉnh vinh quang, nhưng sao mà khó thế. Dù đã có rất nhiều những vần thơ như:?muốn buộc gió?, ?ogói mây?, ?ocắn vào mùa xuân?, ?onghiền tan trái đất?, ?ovạn vật bật khóc cũng không tha?? cũng vẫn chưa bao giờ thoả mãn mong muốn và trí tưởng ?ongọt ngào? của loài người. Những ai đã từng chơi trò chơi sắp chữ đã thấy khó khăn biết chừng nào với việc sắp xếp 24 chữ cái phải không. Mà xếp cho được những câu ?ongọt ngào? thì khó nhọc biết nhường nào. Vậy, hãy đừng khước từ ?ongọt ngào? vì nếu bạn được nhận một câu ?ongọt ngào? là bạn đã nhận được một món quà rất quý giá mà người khác trao cho mình đó. Hãy đừng tự dối lòng mình, trái tim ai mà chẳng biết rung lên như tiếng tơ lòng khi vô tình hay hữu ý nhìn thấy ?ongọt ngào? ở đâu đó, nó chỉ khác nhau ở cung bậc mà thôi. Sự rung động của mỗi con người trước sự ngọt ngào cũng khác nhau. Ai đã từng gặp sự ngọt ngào và đằng sau đó kèm theo sự giả dối hay phản bội thì ?ongọt ngào? bỗng trở thành ?othuốc độc?, nó làm cho người ta có cảm tưởng như ?ocạm bẫy? của người khác luôn giăng ra cho đời. Vậy với vài người nào đó không có tình cảm với ?ongọt ngào? thì mong chúng ta cũng đừng nên vội trách họ mà nên thông cảm với những sự thiệt thòi trong cuộc sống của họ và phảI coi là nỗI đau chung của ngay cả bản thân mình:
    ?oHãy để cho tôi gào cho tôi khóc
    Khóc cho đau khổ của đời tôi
    Hãy đừng ngăn để dòng lệ tuôn rơi
    Khi trăm ngọn giáo lùa vào tim tan nát??
    Theo tôi cái mất mát rất lớn đối với họ không phải là sự đau đớn mà họ đã lâm phải (hoặc chứng kiến ở những người xung quanh), mà chính là cái họ sợ những lời ngọt ngào. Còn những ai đã từng được hưởng ?ongọt ngào?, thì biết rồi đấy, những cảm giác du dương, êm ái, nhẹ nhàng, say say,? nó làm cho chúng ta thiếp ngủ trong ồn ào, đôi khi muốn gào lên cho thỏa trong im lặng, mọi thứ như muốn bồng bềnh, cồn cào, bay bổng? đúng không các bạn. Và bạn sẽ làm được nhiều việc hơn, thậm trí cả những việc tưởng như lúc bình thường mình không thể làm nổi. Những người đó là những người đang rất hạnh phúc:
    ?oEm trôi vào ánh trăng
    Mây nồng nàn khép lại
    Em trôi vào khoảng tối
    Chợt gặp vòng tay anh
    Ngàn sao say nghiêng ngả
    Để đáy hồ ngả nghiêng
    Bao nhiêu là ngọn gió
    Say mềm trong lá cây?
    Biết trôi về đâu đây
    Bầu trời thì vô tận
    Biết trôi về trong anh
    Là chòng chành hơi ấm?
    Mọi thứ xung quanh những người đó đều đẹp và rất đẹp, đến tận cỏ cũng biết nghe, gió cũng biết thì thầm, đến con thuyền giấy cũng biến thành thơ, đến một cánh diều cũng thành cả một đồng quê bát ngát? Cuộc đời thật là hạnh phúc và tôi cũng là một trong số những người đó, chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc.
    Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi hàng ngày chúng ta càng ít phải đối diện với những câu nói ?othô? (thô sơ, thô bỉ). Xã hội loài người sẽ văn minh và đoàn kết biết nhường nào khi những cụm từ ?omạnh? (như một số bài viết đã nhắc tới) biến mất trên cõi đời này. Tại sao lại thế nhỉ? Vì con người thường dành những cụm từ ?omạnh? cho kẻ thù chứ không thể dùng cho bạn bè, cho những người thân thiết của mình và cho đồng loại của mình được. Nên khi những từ đó biến mất thì đồng nghĩa với sự không tồn tại kẻ thù. Mà xã hội không có kẻ thù là xã hội mà chúng ta hằng ao ước.
    Cuối cùng tôi chỉ muốn nói một điều, chúng ta hãy sống tự tin hơn, hãy mạnh dạn đón nhận ?ongọt ngào?, học và biết nói ?ongọt ngào? với những người quanh ta để làm cho cuộc sống chúng ta thêm lãng mạn, để có nhiều tác phẩm hay cho đời. ?oLàm cho người khác hạnh phúc là chính bản thân mình hạnh phúc ?o (Cacmac), tôi hy vọng chúng mình sẽ cố gắng phấn đấu làm cho nhau thêm hạnh phúc trong cõi đời này.
    Hỡi những người bạn con mang trong mình thương tích hãy đến với forum của chúng tôi, những lời ngọt ngào sẽ xoa dịu mọi nỗi đau của các bạn:
    ?oKhi nào đó, lòng mang thương tích
    (những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy tìm đến tôi chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em
    Nếu cần nữa, tôi là hồn trên núi,
    Trong hoang vu, im lặng ngắm trời mây
    Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.?
    Tuan Son
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình rất ủng hộ ý tưởng của các bạn, mà nói là làm. Mình xin gửi tặng chị em bài thơ tự chế nhé, nó chưa hay đâu nhưng người tiên phong bao giờ cũng được đánh giá cao đúng không?
    Nhớ
    Bài thơ này anh xin viết tặng em
    Cho buồm căng, thuyền chở đầy kỷ niệm
    Anh gặp em trong đam mê cuồng nhiệt
    Vì cái nhìn, cái chớp, hàng mi
    Thương thương sao dáng đứng bước đi
    Cùng giọng nói giản đơn chân thật
    Và bài ca ngọt ngào hôm nào em hát
    Cứ âm thầm làm nát cả hồn anh...
    (thú thực tôi chưa hài lòng lắm nhưng cứ post lên cho có tính phong trào)
    Tuan Son
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi đã bất ngờ gặp được một bài viết tuyệt vời của một người và thấy lời lẽ quá hay nên xin post lên cùng nhau đọc và ngẫm nghĩ (xin cám ơn Người Tuyết):
    Cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng...
    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn...
    Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy...
    Rằng nụ hôn không là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành...
    Rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém những chiều mưa...
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé...
    Và bạn bắt tay vao việc ngay hôm nay chứ không phải trông chờ vào những viển vông của ngày mai.
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa tới...
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được... rằng bạn thật sự mạnh mẽ...
    Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng...
    (Rất hay và triết lý phải không các bạn?)
    Tuan Son
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Vừa tham gia vào một topic khác tôi tình cờ thấy yêu cầu post những lời tỏ tình hay nhất, thế là tôi có một câu tỏ tình
    mà tôi thấy về văn chương thì nó không ngọt ngào nhưng ý nghĩa thì ngọt ngào đấy,
    Tôi không biết là tỏ tình như thế nào hay nhất, vì phụ nữ mỗi nguời có nhận thức về cái đẹp và rung dộng khác nhau. Nhưng tôi nhớ lại khi tôi tỏ tình lần đầu tiên, một câu thật ngược đời, ấy thế mà đến bây giờ thành vợ thành chồng rồi mà chúng tôi vẫn thấy nó hay nhất. Các bạn biết tôi nói gì với cô ấy không?
    Tôi đã nói với cô ấy: 'Em yêu anh!', và nói xong thì chút xỉu vì nhầm, đáng lý nói là: 'Anh yêu em,' thì run quá nói lộn là: 'Em yêu anh'. Thế mà đến bây giờ càng nghĩ lại càng thấy hay... mà tôi thấy không có sách vở nào có câu này...
    Vậy mới thấy, chẳng biết ra sao nữa, lúc đó nói kiểu gì cũng thấy hay, nói sai cũng hiểu tất, miển là yêu nhau bằng trái tim cháy bỏng của mình thì hay tuốt, ngọt ngào tuốt...
    Tuan Son
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào Thùy Linh!
    Nếu đúng là em, thì hãy lên tiếng. Hãy viết sự thật về mình, kể cả những gì anh đã viết hư cấu trong topic để duy trì cho đến ngày hôm nay cho em có cơ hội lên tiếng. Lý do những gì anh đã viết thêm, anh cũng sẽ công bố cho mọi người, còn những gì đang diễn ra trong cuộc sống thật của em cũng nên thổ lộ, như thế "cho lòng nhẹ nhàng hơn". Hy vọng em trung thành với sự thật. Sự thật dù có đắng cay nhưng nó sẽ ngọt ngào sau này. Theo anh nghĩ nó sẽ là những bài học lớn cho thế hệ trẻ về việc lựa chọn tình yêu và hạnh phúc gia đình. Anh đã rất đau khổ vì sự im lặng của em bấy lâu nay, còn đau khổ về điều gì thì em sẽ được biết khi post bài lên đây.
    Tuan Son
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Tôi là người ái mộ thơ Xuân Diệu nên trích những đoạn thơ đẹp để các bạn cùng thưởng thức:
    Mang trong lòng một tình yêu đẹp, đam mê, sôi nổi nên Xuân Diệu cũng nhìn thiên nhiên tạo vật với con mắt của người đang yêu và thiên nhiên không vô tình mà như cũng đang ở trong vận hội của tình yêu say đắm. Chính vì thế mà Xuân Diệu có liên tưởng gợi cảm và độc đáo:
    Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần
    Xuân Diệu muốn hòa nhập, muốn ôm ấp chính sự sống đang lan tỏa trong thiên nhiên:
    Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
    Ta muốn say cánh **** và tình yêu
    và trong lúc xúc động nhất của tình cảm:
    Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi
    Tác giả đã hiểu rõ quy luật trong tình yêu. Có lúc Xuân Diệu đã gõ cánh cửa tình yêu bằng tình thương và tình thương là lối mòn dẫn đến trái tim của người phụ nữ. Trong thơ chúng ta bắt gặp chàng trai si tình với trái tim giàu yêu thương nhưng lại nây thơ, khờ khạo, chút khờ khạo đáng thương:
    Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
    Tình cờ quá trên miệng nở quá xinh
    Ta ngây ngô vội tưởng họ yêu mình
    Về dâng vội cả ân tình thứ nhất
    Đường vương chủ ta bỗng thành hành khất
    Chỉ vì nghe một lời hứa như chim...
    Xuân Diệu vẫn từng là người tha thiết với đời, yêu đời nhưng cuộc đời lại có những lúc lạnh nhạt ơ hờ. Xuân Diệu cho mình là một chú lái đò khờ, một cô kỹ nữ cô đơn lẻ bóng, một con nai chiều bị đánh bẫy. Cái tôi chữ tình của Xuân Diệu trong thơ Xuân Diệu dù trong trạng thái thức hay say cũng gợi được sự cám thông, quý mến của người đọc. Có thể nói Xuân Diệu là người bộc lộ được nhiều tâm trạng nhất của tình yêu đôi lứa trong thơ cũng như trong đời...
    Biển
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm hôn mãi
    Đã hôn rồi hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến nát cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt.
    Tuan Son
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi muốn tiếp theo bài của Thúy Lan.
    Trong thời đại hiện tại những bạn gái trẻ đòi hỏi ở đàn ông chúng ta đó là tri thức và đối với họ điều này quan trọng hàng đầu mà họ mong muốn. Tri thức đó là sự phát triển trí tuệ của đàn ông, sự giáo dục, có ý thích, biết đồng cảm, nói ngắn gọn là một thế giới tâm hồn phát triển: sự chu đáo và yêu lao động, biết hài hước, chân thật và có nghề nghiệp tốt, có tính công bằng, có trách nhiệm với gia đình và con cái, phấn đấu hoàn chỉnh về mọi mặt, có ý chí mãnh liệt và tự tin...
    Vậy xin mọi người hãy tôn trọng nhau, hãy tôn trọng sở thích của bạn bè để bạn bè tôn trọng sở thích của mình, biết làm đẹp cho mình và cho xã hội bằng những lời nói và cử chỉ đẹp. Hãy lao động để mọi người tôn trọng mình và chưa lao động thì hãy khoan phán xét mọi người, như thế mới phải đạo.
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi là con trai duy nhất của gia đình, bố tôi lạI là con trai trưởng, nên cả họ hàng rất mong ngóng vào gia đình tương lai của tôi, nghĩa là trông chờ vào đứa cháu trai cho cả họ này. Tôi đã yêu Quỳnh Lan bằng tất cả trái tim tha thiết của mình và nàng cũng vậy. Nhưng Quỳnh Lan có thể làm cho họ hàng nhà tôi mãn nguyện hay không, đó là điều tôi lo lắng vô cùng. Trong một xã hội mà người thật và người máy giống nhau đến độ không thể phân biệt nổi, tôi lo sợ Quỳnh Lan là người máy thì lòng tôi sẽ tan nát và đau khổ biết nhường nào. Người máy khác người thật là không có khả năng sinh sản. Nhưng để phân biệt người máy với người thật thì không có phương tiện nào được phổ biến trong xã hội. Tôi lo âu, dằn vặt và cuối cùng cũng đành nói thật sự lo lắng của mình cho bố mẹ. Họ đã bàn bạc và quyết định chi một khoản tiền rất lớn cho một giáo sư nổi tiếng để nhờ ông chế tạo cho một chiếc máy phát hiện đâu là người thật đâu là người máy. Giáo sư hứa 1 năm sẽ hoàn thành. Chúng tôi đã chờ đợi với sự mong mỏi tột độ. Rồi vào một ngày cuối năm, Noel tới, giáo sư có chuyển cho tôi một chiếc máy bé xíu bằng bao diêm và nói: ?oĐây là chiếc máy chạy bằng pin, hãy bật chiếc máy này lên khi bạn ngồi cạnh người tình. Và bạn hãy thổ lộ tình cảm của mình. Nếu đó là người thật khi nghe lờI tỏ tình thì nhịp tim của người đó sẽ rộn ràng theo đúng quy luật của loài ngườI, máy sẽ bỏ qua không báo tín hiệu gi hết. Còn nếu trái tim người tình không rung động thì máy sẽ báo động bằng những tiếng kêu nhỏ và sau 15 giây thì người máy sẽ bị chạy ra thành chất keo tổng hợp.?. Tôi suy nghĩ và nói: ?oThưa giáo sư, ông có thể thay đổi để máy này không làm tổn hại gi đến người máy được không??. Ông nói dứt khoát là ông đã cố hết khả năng rồi và không thể thay đổi gì được nữa. Cầm chiếc máy trong tay mà lòng tôi rối bời. Trong tôi bao giả thuyết, nếu Quỳnh Lan là người máy thì nàng sẽ bị chết? và tôi sẽ đau khổ biết nhường nào? Nhưng tình yêu mãnh liệt và sự tự tin đến cuồng nhiệt của tôi đã đưa tôi đến gặp Quỳnh Lan vào đêm 30 tết. Ngoài đường dòng người đi đón xuân lững thững, ánh đèn của phố phường nhấp nháy liên hồi làm hoa cả mắt. Tôi đã ngồi bên nàng bên Hồ Hoàn Kiếm. Chọn đúng giây phút thiêng liêng nhất của năm (0h00?T) tôi thốt lên lời cầu hôn rất ngọt ngào bên tai nàng và chờ đợi những lời đáp ngọc ngà của Quỳnh Lan, nhưng không khỏi run rẩy lo sợ cho sự bất hạnh bất ngờ? Khi tôi vừa dứt lời với Quỳnh Lan: ?oAnh muốn cưới em làm vợ, anh muốn ta về chung sống trong cùng một mái ấm??? thì cũng là lúc tôi bị nghẹn lời, chân tay tôi rã rời, đâu tôi u mê. Trước mắt tôi là bóng Quỳnh Lan đang cuống cuồng khóc lóc và cầu cứu mọi người. Còn tôi từ từ tan ra thành ? hóa chất. Tôi chính là người máy mà đã làm cho Quỳnh Lan phảI đau khổ một đời?
    Tuan Son
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Rất cám ơn bài viết của minhtom và sự chia sẻ suy nghĩ của bạn. Riêng với G., mình có nghe có một câu nói rất tuyệt: "Trên thế gian này không có phụ nữ xấu mà chỉ còn tồn tại đàn ông nghèo trí tưởng tượng mà thôi.". Vậy nói đến CHAT, không phải CHAT tệ hại và như suy nghĩ của bạn đâu mà vẫn còn một số người chưa học được cách chat dí dỏm và trí tuệ đấy mà thôi. Chat để con người giải toả sự cô độc và muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh nhằm giảm bớt những căng thẳng do áp lực công việc hàng ngày mang tới. Chat còn là con đường đưa ta đến với vòng tay nồng ấm của tình người, có thể là tình bạn và hơn nữa vẫn có thể là tình yêu. Cái gì mà chẳng có thể phải không bạn. Không phải tất cả những ai ngọt ngào trên CHAT đều nhằm mục đích "cưa gái" như bạn tưởng. Còn những thứ tình cảm khác thiêng liêng không kém đó là Tình bạn đấy GUCII ạ. Rồi mai đây khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta sẽ ý thức đuợc hết giá trị của tình bạn. Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta khi rơi vào trạng thái bế tắc của cuộc đời, còn tình bạn là nguồn an ủi và động viên ta rất hiệu nghiệm khi cuộc sống gia đình của ta làm cho bản thân ta chới với...
    Tuan Son

Chia sẻ trang này