1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngột ngạt !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi touteseule, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngột ngạt !!!!


    Bing !
    Bing !
    Đấm . Đá
    Cáu tiết
    Anh đang kiểm soát em , anh quá sát sao với em . Ngột ngạt !!!!
    Trốn đi đâu 1 time , quay về , để lại chấp nhận , và bit đâu , để yêu anh nhiu hơn , thương anh nhiu hơn ...
    Nhỉ???
    Vậy được ko ????
  2. Full_Kiss

    Full_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngu thí hả giời! Ngu gần bằng mấy con Cá Em vùa vác về nuôi. Nó be bé, tổng cộng là 5 con tất cả!. Chắc là cho bác thành con Cá, tung tăng bơi lội, rồi thỉnh thoảng người ta cho vài miếng thức ăn dành cho Cá, Bác mới thích đúng kô?
    Cho Bác đấy!
  3. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    chuyện cười hả
  4. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác này chả giúp em được cách giải quyết hợp lý j cả ! Chấm mút !
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết là thế... "ĐÔI KHI BẠN NÊN Ở XA NGƯỜI YÊU BẠN MỘT KHOẢNG CÁCH, MỘT THỜI GIAN ĐỂ XEM NGƯỜI TA CÓ ĐỦ YÊU BẠN ĐỂ THEO BẠN VÀ CHỜ BẠN KHÔNG"
    Nhưng khi bạn muốn xa người ta... để bớt ngột ngạt thì thử ngẫm xem mình đã đủ yêu người ta chưa?
    Hay đang "dửng mỡ"
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đến bố mẹ còn chả kiểm soát mình sát sao thì chả đứa nào có quyền kiểm soát hết. Chấm dứt cho nhẹ nợ.
  7. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu là fải chấp nhận sự gò bó
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> "Khi trái tim muốn lên tiếng, lý trí phải câm lặng!"
    >>>> Quach Tỉnh khi yêu cũng không thể Tỉnh táo được đến thế!
    Cho dù không phải là Nô lệ của tình yêu, nhưng thực tế, con người ta thường bị tình yêu chi phối( ít or nhiều thôi)
    Thôi thì chúc bác chủ topic một câu" Bình yên đi nhé"
    Lý trí muốn quay lưng
    Trái tim cứ ngoảnh lại
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ thế làm gì? Cũng chỉ tại khi yêu người ta nhìn đời bằng ánh mắt với toàn là màu hồng nhưng thực tế đâu phải chỉ có màu hồng thôi đâu,cuộc sống muôn màu mà
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Yêu thì cũng phải thực tết 1 chút chứ. Mới đầu có thể thấy là anh ý có yêu mình, có quan tâm đến mình thì mới kiểm soát mình như thế, nhưng để lâu dài thì ai mà chịu nổi. Mình cho rằng như vậy, trong tình yêu cũng phải có lý trí chứ, dựa quá vào tình cảm thì chỉ rước khổ vào thân thôi.

Chia sẻ trang này