1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngột ngạt !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi touteseule, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Không nên hại người ta như thế. Tốt nhất là 1 lời khuyên nhẹ nhàng thôi, nói vậy hơi.........
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thà đau 1 lần rồi thôi. Mình khuyên chân thành đấy, mình đã chứng kiến nhiều cảnh tương tự thế này rùi, mới yêu nhau mà đã gia trưởng kiểu này, khi lấy nhau rùi thì chỉ khổ cho con gái tụi mình thui. Mỗi người đều phải có 1 khoảng trời riêng, ko người nào có quyền xâm phạm đến của người nào cả. Chỉ có điều sống ko để hổ thẹn với mọi người, ko hổ thẹn với lương tâm mình là đc. Quan điểm và tư tưởng rõ ràng ngay từ đầu.
  3. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết trong lòng 1 tí
    vì mấy ai yêu mà đã đc yêu?
    Ko ai có ai là vẹn tòan, hãy nghĩ đến những lúc vui vẻ, ngọt ngào, hãy thử cố gắng nếu như bạn thực sự yêu!
  4. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong tình yêu fải biết hy sinh bạn ạh có lẽ bạn giống bạn gái tôi, đang trong tự do mà khi yêu vào thấy nó gò bó quá thì dễ nảy sinh ra như thế lắm. Khuyên bạn 1 câu thật lòng là nên biết chấp nhận 1 chút, hãy cứ tự do nhưng mà tự do trong 1 khuôn khổ nào đó thôi.
    Chúc 2 bạn thoải mái trở lại
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ngột ngạt , ngột ngạt , ngọtt ngạt .........
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    không chấp nhận, k thể đánh mất tự do vì tình yêu được!
  8. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cái dòng vàng vàng....thì đúng là nô lệ của t/y chứ iu đương quái j thía,
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tớ đồng ý quan điểm này. Nhưng tự do cũng trong khuôn khổ. Ko thể tự do quá đc.
  10. waiting4sc

    waiting4sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    không chấp nhận, k thể đánh mất tự do vì tình yêu được!
    [/quote]
    Tớ đồng ý quan điểm này. Nhưng tự do cũng trong khuôn khổ. Ko thể tự do quá đc.
    [/quote]
    tự do trong khuôn khổ pháp luật, nhà trường, gia đình, cơ quan là quá đủ rồi, t/y là chỗ để sống thật với chính con ngwòi mình mà cũng khuôn khổ nốt nữa thì................đập hết đi
    yêu 1 zai không có nghĩa không đc nói chuyện đi chơi với zai khác, không làm gì sai(cầm tay, hôn hít, lên giường) là được!

Chia sẻ trang này