1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngột ngạt !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi touteseule, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    mún hét lên...mún khóc....nhưng thoai nào....nếu biết chồng cây chuối có lẽ đã dốc ngược nước mắt vào trong......AAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  2. scandalmonger

    scandalmonger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Trời thì mưa lạnh thế này, có ối người thèm một cái nắm tay, một lời hỏi han thủ thỉ, một tiếng hờn trách giận dỗi mà ứ được đây này
    Nói chung là cái gì quá cũng không tốt...
  3. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải xa nhau mới biết tình cảm của nhau thế nào, khi cả hai đã chán nhau khi tình yêu đã kéo dài thì thời gian là liều thuốc quý, nếu một trong hai chán thật sự thì đó là liều thuốc giúp giải toả, người đó sẽ có cơ hội để trốn tránh sự mệt mỏi và ra đi, còn nếu cả hai vẫn còn yêu, chán tạm thời thì đó là quãng thời gian để suy nghĩ lại về tình cảm, có điều kiện tạo cho nhau những bất ngờ trong tình yêu, ******** yêu thêm thi vị... trùi ui... thèm yêu quá à!!!!
  4. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hihi,bạn j ở trên kia có câu nói giống hệt bố tớ,lúc nào cũng "tự do phải trong khuôn khổ".
    Có 1 thời gian tớ cũng muốn xa người yêu lắm,vì khi đó tớ cho rằng phải cần có thử thách,cần có không gian riêng cho 2 đứa tự đánh giá lại bản thân cũng như tình yêu của mình(nghe cứ như đang tuyên thệ ấy nhỉ!!).Nhìn thấy đôi nào ở xa nhau,thỉnh thoảng mới gặp nhau,nên thắm thiết lắm,tớ cứ gọi là...thèm thuồng.Tớ thấy ở gần nhau lâu thành ra nhàm chán,gò bó,....Thế rồi tớ cũng đc toại nguyện," được" xa BF ...Lúc này thì tớ mới thấy thấm thía,thấy mình đúng là "sướng ko biết đường mà sướng".Tớ ko muốn ở xa nhau nữa,nhưng tình trạng này còn kéo dài lê thê...
    Bạn à,chuyện j cũng có thể ngồi lại bàn bạc tìm cách giải quyết,nhưng đc ở gần nhau là tốt nhất đấy,đừng nghĩ đến chuyện xa nhau 1 thời gian làm j!
    Chúc bạn sớm thoát khỏi tình trạng ngột ngạt như bi h!!
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ngột ngạt quá , muốn được bình thản trước chuyện đó , muốn được bình thường về tất cả ........
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ừh thì ngột ngạt thiệt ....bao nhiu gnừi chui vô cái topic này mà tranh nhau post bài
  7. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  8. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Ta yêu nhau bao lâu rồi
    Ngày đó vội vã giấc mơ
    Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn .
    Mùa thu thả ngàn lá nơi vòng tay xao xuyến 1 thời .
    Hãy nói mình yêu nhau 1 lần cuối rồi cho những khoảng trời hạnh phúc nhạt nhòa đôi tay níu giữ
    Em yêu ơi sao tình mình nghe quá đắng cay
    Có phải định mệnh đó ko ?
    Hãy ôm chặt lấy anh , cho nỗi buồn nhẹ vơi lau dòng nước mắt ko lừa dối
    Mai xa em anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi
    Xin em làm cơn gió nhẹ , để sớm mai đây mình có nhau , cho dù nơi lá cỏ mùa thu ...Ta sẽ bình yên

  9. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chắc bạn đã có hướng giải quyết rùi
    Chúc bạn tìm đc con đường đúng đắn ^^!
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lúc yêu nhau giai nhà em cũng gò bó em lắm, đi với bạn gái thì ko sao nhưng chat chit với bạn trai thì o thích tẹo nào. Thế mà bây giờ lấy rồi thì vô tư, chắc biết mình rồi, chả chạy đi đường nào được nưa mới dễ thế

Chia sẻ trang này