1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu ba năm, dại một giờ.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thien-than-nho, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ngu ba năm, dại một giờ.

    Đây có lẽ không còn là một chuyện gì mới mẻ nữa, nhưng tớ nghĩ chúng ta, nhất là các boy nên có một cách nhìn thiết thực hơn trong câu chuyện này.

    Cái trò con gái nhà quê lên thành thị, không công ăn, việc làm, vớ được một anh Hà Nội là cho vào bẫu ngay, bằng cái gì thì chúng ta biết cả rồi, và cưới khẩn. Nạn nhân của những vụ ?othai kế? này phần lớn là những anh gà tồ, ít trải đời, bập một phát là đứt luôn. Đáng buồn là những anh này nhà chẳng giàu có gì cho cam, vì nếu có thế lực thì đã không trở thành nạn nhân. Họ đánh mất cả cuộc đời mình chỉ vì một giây phút nông nổi. Họ đánh mất tương lai, tình yêu, sự nghiệp.. vì tớ nghĩ, người nghĩ ra được cái kế này thì cũng còn hơn cả quái vật. Đó là một cái giá quá đắt cho một con người, mất tự do, những tình cảm cao đẹp của tình yêu, tình vợ chồng, cha con, ông bà cháu bị trà đạp một cách thô bỉ tột cùng. Đứa con được sinh ra bởi một mưu mô được tính toán, nó được chờ đón bằng sự hận thù, sự phỉ báng và lòng đau xót. Đứa con ấy hoàn toàn không có tội tình gì cả, vậy mà có lẽ cả cuộc đời nó sẽ bị nguyền rủa như một thứ đồ thừa hại đời bố nó, một công cụ của mẹ nó lấy chồng, sẽ chẳng có ai yêu thương nó hết! Than ôi, những chuyện phỉ báng đó vẫn hiện hữu trong xã hội như một bài toán đề cố ý được cho sai và đáp số của nó thì cực kì nghiệt ngã. Ai sẽ được lợi? Xin thưa rằng chẳng ai cả, họ tự huỷ hoại cuộc đời của chính mình!

    Tớ xin kể các bạn một dẫn chứng cụ thể thế này. Ở khu ông bà ngoại tớ, có một gia đình công nhân, bố mẹ thì đều đã nghỉ hưu, hàng ngày chỉ bán hàng nước để sống và đồng lương hưu. Có một anh con trai duy nhất, anh nầy từ nhỏ đã ham chơi, không chịu học hành, học đến 3 trường Trung cấp mà chẳng có việc làm, vì chẳng có tý trính độ nào cả, đến lớp chỉ chơi là chính.
    Anh ta chỉ còn cách ở nhà đỡ bố mẹ bán hàng. Anh ta chẳng hiểu lại gian díu thế nào với một cô học cùng trường, quê tận trong miền Nam. Đến khi có thai rồi, anh ta xin cưới nhưng bố mẹ không chịu, anh ta cuỗm mấy triệu rồi trốn vào miền Nam với ?ovợ?. Gần tết, hết tiền, anh ta mò ra năn nỉ bố mẹ một lần nữa nhưng vẫn không xong, anh ta mượn xe hàng xóm, cắm lấy 8 triệu rồi lại té vào Nam lần nữa, khiến ông bà già phải vay tứ tung để chuộc xe về. Đến khi sắp đẻ, anh ta cùng vợ trống giong cờ mở về nhà rất tự nhiên, bắt bố mẹ phải có trách nhiệm.

    Câu chuyện đến đây xin kết thúc, nhưng phải mở ngoặc là: anh chàng này cực tồ, cô nàng cực xấu, nhà nghèo, không công ăn việc làm, nhưng cực quái. Liệu cái gì sẽ chờ đợi họ, con cái họ, nếu đẻ sinh đôi thì tôi tin rằng đây là tấm bi hài kịch kinh dị nhất của nhân loại!

    Nói người lại nghĩ đến thân, tớ tin rằng trước đây hẳn có ai đã nói với anh ta chuyện này, nhưng giờ đây, cuộc đời anh ta thế là đã hết. Tớ nghe rất nhiều, nhưng quả thực ?ochưa vào quan tài thì chưa nhỏ lệ?. Có thể nào một thằng như tớ, lúc nào cũng tin mình trải đời nhiều, gặp nhiều điều chớ trêu, có thể tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh? Câu trả lời là không chắc, ai mà biết được, vỏ quýt dày khắc có móng tay nhọn. Một khi gặp cao thủ thì tiêu là cái chắc! Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, có lẽ một người lạc quan như tớ cũng sẽ phải tự kết liễu đời mình để không để những tình cảm cao quý như vậy bị trà đạp, đúng là chết còn sướng hơn, nhưng có lẽ sẽ chẳng chết được đâu, vì còn đứa con kia mà. Đấy là bi kịch kinh khủng nhất khi mà sự lựa chọn tối ưu là cái chết cũng không thể làm được, chết cũng không xong.

    Nghĩ thôi mà cũng dựng cả tóc gáy, mặc dù tớ mới cắt tóc tuần trước. Vậy cảnh báo để các boy cẩn thận mà giữ mình ( cả tui nữa ). Con gái phải giữ đã đành, con trai còn khiếp hơn thế, thật là ?ođi một ngày đàng thấy hàng ngàn chuyện thị phi?...



    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi ,hình như là " khôn 3 năm dại 1 giờ " chứ như bạn viết : "ngu 3 năm dại 1 giờ " thì .........
    --------------------------------
    [​IMG]100%
  3. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không, bạn ấy dùng đúng đấy: "ngu 3 năm, dại một giờ"! Cả bài viết và tác giả đều nói lên điều đó mà!

    NoThing

  4. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hehe có vậy mà cũng hiểu nhầm!
    Được thien-than-nho sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 08/06/2003
  5. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nhập đề với nhiều lời rao giảng đạo đức, thiên thần nhỏ đã bị lòi đuôi là một kẻ hẹp hòi. Cô gái kia quê tận miền Nam thì có gì sai; nhà cực nghèo, đã vậy cô nàng còn cực xấu thì có chi không đúng mà người tự xưng là thiên thần nhỏ lại trưng ra như một chứng cứ để kết tội, chê bai chàng trai nọ. Dẫu biết rằng chủ đề này cũng chỉ là một chuyện ngồi lê nhưng tui thấy sao bất bình wá.
    Hay là thiên thần nhỏ thất tình chàng trai nọ ???
    Được baphicr sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 08/06/2003
  6. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần nhỏ đã có nhời
    Mình xin được góp ý :
    Cái chuyện con trai bị úp sọt ấy mà ,chuyện xưa như trái đất,những tình trạng hiện nay chưa đến mức phải báo động đâu
    "Ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu"
    Nhớ khi xưa một anh hùng ngất trời như Lã Bố cũng chỉ vì mĩ nhân kế mà làm điều ngu ngốc,tự hại bản thân,..âu cũng là sự tự nguyện ---->vậy mà còn bị người đời chửi ngu
    Đến là anh hùng mà còn bị dính chiêu,chứ đừng nói đến những kẻ không phải là anh hùng
    Như anh em ta đây,công danh chưa có,học hành còn làng nhàng mà còn bị dính vô chuyện đó --->thì còn nhục đến nhường nào,người đời cười chê
    Trong chuyện tình cảm,con gái bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn,...
    Khôn ba năm dại chỉ một giờ thì mới đáng báo động .Chứ anh em ta có vợ rồi không yêu nữa thì bỏ lấy vợ mới dễ dàng chứ không khổ như nhưng người con cái lỡ dở ,..quan niệm XH bên mình là vậy.Chứ gái Tây thì sướng hơn nhiều,..hì hì hì
    Trinh phụ ba năm giữ gìn một tiết
    Trời ơi ,câu này hạ thấp sự thuỷ chung của người con gái VN đến mức ,..thấp nhất
    Một tiết là 45 phút,3 năm mà cuối cùng chỉ vì 45 phút mà toi
    Âu cũng tại cái duyên cái số

    Những kẻ đang bị say tình thì có trời mới cản được những hành động dại dột của họ
    Quay đi quẩn lại cũng chỉ hai chữ "tỉnh ngộ"Có tỉnh mới biết ngộ ra được nhiều điều
    Amenđàphật
    Các thí chủ còn nặng chuyện dân gian lắm không tu thành phật được đâu

    Beethoven
  7. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ha ha thế mới biết là phê phán người khác đâu có dễ cơ chứ. mấy huynh nên bỉnh tĩnh lại đi , chuyện này em cũng nghe nói rùi , thằng cha đó bị vậy cũng đáng , thuộc dậng ăn bám bố mẹ đó mà
    Đây là nhắc nhở mấy huynh đó , cẩn thận
    còn em thì khgỏi lo , còn lâu em mới đến tuổi hi hi
  8. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Haha, các bạn chẳng hiểu mình tý gì cả, tôi có chê bai gì đâu cơ chứ, vì có câu chê người phải nghĩ đến thân cơ mà?
    Bản thân tôi đã gặp cô ta rồi, cô ta là một người hết sức đanh đá, táo tợn, mặt dày mày dạn. Chứ bạn thử nghĩ xem, nếu một người tử tế ai lại dây với một người bất tài vô dụng, ham chơi hơn ham học nào?
    Cô ta tìm cách đó thì mới có chồng thôi, chứ không ở quê, con gái như vậy thì rất dễ ế chồng. Có thể tôi làm phật lòng các bạn nữ, nhưng đây là thiện ý của tôi, chứ chẳng hề có dụng ý hẹp hòi nào cả. Vẫn biết là chuyện biết rồi, khổ lắm nói mãi, thì tại sao vẫn có người dính vào nào?
    Nếu bạn quan niệm lấy vợ chán thì bỏ, thì thật không nên chút nào, giả sử là bạn bị phụ bạc thì bạn có chịu ko? Chính vì vậy mà tôi mới nói dù rơi vào hoàn cảnh đó tôi cũng sẽ ko tự sát, tôi vẫn còn đứa con, tôi sẽ cho nó hạnh phúc chứ không vứt bỏ nó, và có thể, tôi phải cố yêu người con gái đó để nó có cả cha lẫn mẹ. Nó chính là một thiên thần nhỏ, nó chẳng có tội gì cả, tại sao tôi lại để nó bất hạnh chứ?
    Còn chứ Old_traffỏd pot bài lung tung chẳng có chút suy nghĩ gì cả, đây là chỗ người lớn nhé. Mà hình như chú đang nói chú thì phải, chính chú mới là kẻ ăn bám bố mẹ đó, còn tôi tự đi làm kiếm tiền đóng học và tiêu vặt rồi đó, tôi ko ăn bám đâu.
    Hy vọng các bạn sẽ hiểu tôi hơn!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý là cũng có một số ít trường hợp hôn nhân có tính toán như cậu ThienThanNho nói. Nhưng thật tình thì cách nói của ThienThan nghe sao thấy chói tai và dể gây bất bình cho người khác wá à. ThiênThần gì mà phán một câu nghe có vẽ phân biệt, miệt thị người ta wá :
    "anh chàng này cực tồ, cô nàng cực xấu, nhà nghèo, không công ăn việc làm, nhưng cực quái. Liệu cái gì sẽ chờ đợi họ, con cái họ, nếu đẻ sinh đôi thì tôi tin rằng đây là tấm bi hài kịch kinh dị nhất của nhân loại!"
  10. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này