1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu ba năm, dại một giờ.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thien-than-nho, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Thiên than nho nêu lên chuyện này cũng chả có gì sai trái cả, làm gì mà nhiều người nói nặng lời với bạn ấy thế. Mỗi người có một quan niệm khác nhau. Thien than nho biết rõ cô ấy hơn mọi người nên nhận xét không được tốt lắm về cô gái kia. Đó là việc của thiên than nho. Mình chỉ nói về anh chàng kia thôi. Theo mình nghĩ thì chả có chuyện anh chàng kia bị mắc bẫy hay gì cả. Dù sao cũng do bản thân mình mà nên. Cũng dám làm dám chịu đó chứ. Vẫn quyết định cưới cô ta bằng mọi giá kể cả đi trôm đồ của gia đình và bạn bè. để chạy đên với nàng. Kinh thật. Chả lẽ không có chút trách nhiệm gì lại làm thế à? Có thể là trách nhiệm với người này nhưng lại hoá ra vô trách nhiệm với người khác. Nhưng dù sao cũng đáng trách anh chàng vì công ăn việc làm thì không có mà còn chơi bời lêu lổng đã thế còn vợ con nữa chứ. Ôi chán thiệt!
    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!

Chia sẻ trang này