1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá !!!!!!!

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nhungtamhonlangman, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá !!!!!!!

    Trong mười điều răn của Phật, có câu: " Ngu dốt lớn nhất của đời người là Dối Trá ! "
    Có ai đó có câu gì về chuyện Dối Trá mang tinh giáo dục, xin chỉ bảo giùm. Tôi thành tâm muốn sưu tập những câu nói đó, để làm một kỉ niệm cho chính mình và cũng để tự suy ngẫm rèn mình. Xin đa tạ trước những tấm lòng ủng hộ!
    Thân ái!


    Trịnh Văn Tuấn
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn đã đến với box Học thuật, chủ đề bạn nêu ra rất hay và đáng quan tâm.
    Tuy nhiên hy vọng các bạn ko chỉ nêu ra các câu chuyện về các danh nhân, xin hãy nêu ra các câu chuyện về chính bản thân mình. Đó là những câu chuyện, quyển sách sống, chắc chắn sẽ có ích rất nhiều cho các bạn khác.
    Tôi thì quan điểm sống là phải thành thật, như thế cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nói dối thì vẫn phải làm khi thực sự điều đó bắt buộc.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    14 điều răn này có ghi ở chùa Trấn Quốc nhưng mà thứ tự thì hơi khác còn nội dung thì cũng có 1 chỗ khác

    1. Đáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên
    2. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe.
    3. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
    4. An ủi lớn nhất của đời người là làm phúc (bố thí).
    5. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
    6. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
    7. Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình dối người.
    8. Bi ai nhất của đời người là ghen tỵ.
    9. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
    10. Đau thương nhất của đời người là tự ti.
    11. Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm.
    12. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
    13. Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình.
    14. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
    ngoài ra còn có : Mười điều tâm niệm - Luật Bảo Vương Tam Phật
    Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh - vì không tật bệnh thì tham dục dễ sinh
    Ở đời đừng cầu không khó khăn - vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy
    Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc - vì không khúc mắc thì sở học khó vượt bậc
    Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai - vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên
    Làm việc đừng mong dễ thành - vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo
    Giao tiếp đừng mong lợi mình - vì lợi mình thì mất đạo nghĩa
    Với người đừng mong thuận chiều ý mình - vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu
    Thi ân đừng cầu đáp trả - vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu lợi
    Thấy lợi đừng nhúng tay - vì nhúng tay là hắc ám tâm trí
    Oan ức không cầu bày tỏ - vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oan đối kéo dài

    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  4. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Câu trên là rất rộng
    Không thể bàn luận nó một cách tương đối chính xác khi chúng ta đứng trên tư tưởng Tôn Giáo (Đạo Phật)
    Đạo Phật định nghĩa sự "trung thực" và "dối trá" còn ở dạng rất nông cạn và ngớ ngẩn
    Tuy nhiên cái Đạo nào cũng vậy,cái hay của nó là tính "hướng thiện" .Do vậy những nhà Triết Học cũng không khoái chọc gậy bánh xe nhưng tư tưởng nửa vời như vậy làm chi,..
    Bàn nó dưới góc nhìn Triết Học thiết nghĩ viết chục trang vẫn chưa đủ.,..
    Hãy tự ngẫm lấy nó
    Tự điều chỉnh hành động của mình hợp với thực tế khách quan,.. (cứ liệu liệu mà sống)
    Cái câu trên có ý nghĩa giáo dục hơn là ý nghĩa Thực Tiễn
    Hãy hiểu nó ở mức sáng suốt nhất có thể
    Có sống theo câu đó hay không hoàn toàn phụ thuộc và khả năng Tư duy và nhận thức của bạn
    Amenđàphật

    Beethoven

    Được Stars_South sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 11/06/2003
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào Stars_South, tôi ko đồng tính cách cậu đánh giá suy nghĩ về các khái niệm của Đạo Phật.
    Hy vọng cậu sẽ tìm hiểu thêm và suy nghĩ kĩ hơn, mình xin phép ko giải thích thêm, tránh hiểu lầm giữa chúng ta.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  6. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì
    Thế Lưu Thuý có hiểu được mâu thuẫn tiềm tàng giữa Tôn Giáo và Triết Học Duy Vật không ???????????????(cái này để bạn tự học,tự trả lời cho mình)
    Nhưng tại sao nhân loại tiến bộ không giải quyết mâu thuẫn trên ???????????
    Giải quyết là dại .
    Bởi đơn giản chúng song song tồn tại rất có lợi cho sự phát triển của nhân loại
    Cho chúng đấu tranh đánh nhau tẹt ga,để nhân loại ta thêm ấm no sung túc
    Không có một Quan niệm Tôn giáo nào tách rời độc lập với Quan niệm Triết Học duy vật và ngược lại
    Đây là một mối quan hệ tương hỗ đôi bên cùng có lợi
    Điều đó giải thích tại sao có câu "Khôn ngoan không lại với trời"
    Khôn ngoan ở đây thể hiện khả năng phán ánh TG quan một cách đúng đắn dựa trên nền tàng của Triết Học Duy Vật (THDV dựa trên thành tựu của tất cả cách ngành khoa học khác)
    Nhưng lại không lại với "Trời"
    Trời ở đây có thể tương trưng cho yếu tố " ngẫu nhiên " cái không may
    Triết học Duy Vật có khôn đến mấy cũng chỉ phát biểu được một câu :Vô số cái ngẫu nhiên tạo thành cái Tất nhiên
    Nhưng cái gì tạo lên cái "Ngẫu nhiên" thì bó tay
    Chú ý :Đồng chí không thể dùng cái câu muôn thưở của Triết Học Duy Vật để trả lời đến cùng cái tạo lên một vấn đề là : " cái mâu thuẫn nội tạng nền tảng bên trong tạo lên nó" trong trường hợp cái ngẫu nhiên được
    Cái ngẫu nhiên không do cái gì quyết định.Triết Học hiện đại ngay nay vẫn không thể nhúng tay vào cái "ngẫu nhiên" được
    Toán sác suất cũng là một phần nghiên cứu cái yếu tố ngẫu nhiên để ứng dụng trong cuộc sống
    Một trong những khe hở để Tôn Giáo luồn lách chiếm đất là vậy đó .
    Giải thích một cách trơn chu những yếu tố ngẫu nhiên dựa trên mội quan hệ tổng thể loằng nhoằng và đơn lẻ
    Tôi đọc nhiều về Đạo Phật,Thiên Chúa Giáo,tôi yêu chúng và đang cố tin vào chúng .Cái Đức tin trong tôi không đủ lớn để ép cái hành động của tôi theo cái Đức tin đó
    Theo kiểu " Vị cha sứ có thiên hướng giải phóng linh hồn ,tại sao không xuống âm phủ mà giải phóng.Ở đó có rất nhiều linh hồn "
    Tin vào cuộc sống thiên đường ở tương lai nhưng cứ bám ghì lấy hiện tại .Đó là cái chất " nhát " muôn đời trong mỗi chúng ta .
    Nếu bạn có điều kiện tìm hiểu cái lịch sử phát triển song hành của Triết Học và Tôn Giáo bạn sẽ ngẫm ra được nhiều điều thú vị nữa cơ
    Như tôi đã nói,cái yêu tố cuôn hút tôi nhất khi đọc nhiều cuốn sách về Tôn Giáo đó là cái tính hướng thiện và giáo dục của nó
    Điều đó giải thích kẻ sùng đạo "Thực tế "như tôi lại rất khoái thắp hương cầu nguyện và đi chùa.
    Tổng hoà các yếu tố của đức tin tao lên hành động của tôi.
    Và trên TG hiện nay có rất nhiều người sống theo kiểu như tôi.Nghĩa là ở giưa Triết Học duy vật và Tôn giáo
    Tôn giáo luôn thể hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên.Nó thể hiện cái ước mơ chinh phục và khai thác tự nhiên của con người.Thể hiện sự ham hiểu biết,tìm hiểu và giải thích TG quan của con người
    Đôi khi Tôn giáo cũng chính là lối thoát tâm hồn của những người thiếu đức tin vào cuộc sống thực tại,....
    Tôi cần tìm hiểu thêm nhưng chẳng cần suy nghĩ kĩ hơn câu nối của mình
    Đơn giản vì câu nói của tôi có sức năng của lý luận và thực tiễn
    Hai cái đó tạo lên sức mạnh của tôi
    Bạn có ý kiến gì thì cứ phát biểu .Tôi chẳng là người khoái học hỏi .Nếu những hiểu biết về Tôn Giáo của bạn vượt qua nhứng đống sách về Tôn Giáo của tôi.Tôi nhất định sẽ bổ sung nó vào CPU của mình
    Không có gì phải ngại cả
    Hãy thẳng thắn đánh giá tôi
    Người như tôi không khoái hiểu lầm và bảo thủ một cách đần độn .Sai sẽ xin lỗi và sửa
    Thậm chí cấm tôi không bao giờ vô đây vì nói mà không nghĩ ,tôi sẵn sàng đi
    Tôi khoái vậy đó
    Amenđàphật (cả chúa và phật hiện trong tôi)
    Luôn luôn là vậy

    Beethoven
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào Start_South, kiến thức của cậu về tôn giáo cũng ko phải là nhỏ đâu. Chí ít qua nhận định của mình.
    Nhưng cái điều mà mình muốn trao đổi với cậu là về câu
    Không thể bàn luận nó một cách tương đối chính xác khi chúng ta đứng trên tư tưởng Tôn Giáo (Đạo Phật)
    Đạo Phật định nghĩa sự "trung thực" và "dối trá" còn ở dạng rất nông cạn và ngớ ngẩn
    Cậu có thật sự khẳng định câu này của cậu là đúng ko.
    Bài viết mới của cậu tớ thấy rất hay, nhưng hai câu này thực sự cần phải xem xét lại.
    Mong cậu suy nghĩ nhé.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  8. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất cả các bạn !
    Thưa bạn Stars_south!
    Tôi là một Nông dân chân lấm tay bùn nơi thôn dã, quanh năm làm bạn với cái cày, cái cuốc, con trâu, con bò, nên cái Tầm cũng giới hạn trong luỹ tre làng. Vì thế, những kiến thức cao siêu với tôi là một điều gì đó mới mẻ và hoàn toàn có sức lôi cuốn tôi tìm đến để học hỏi. Khi tôi đưa lên chủ đề này, như quý vị đều đọc thấy, là cầu mong được lĩnh hội những kiến thức mới mẻ ấy, mà trong CPU của tôi chưa bao giờ có. ( Ba chữ CPU mượn của Stars_south).
    Tôi đọc bài viết trả lời của Stars_south , tôi rất lấy làm cảm phục trước cái sở học của bạn ấy. Quả là trong CPU của bạn ấy chứa đựng nhiều những thông tin quý báu, đáng trân trọng vô cùng. Song, tôi cũng xin được nói một vài lời, về những gì mình nghĩ.
    Tôi không biết cái gì là Thiên Đường, cái gì là Địa Ngục, vì chưa bao giờ tôi đến nhưng địa chỉ đó. Vì thế, nếu có tồn tại Thiên đường & Địa ngục, thì thiết nghĩ, Thiên đường cũng có Địa ngục của Thiên đường và ngược lại, Địa ngục cũng có Thiên đường của Địa ngục. Như vậy thì, lẽ hiển nhiên Trần gian này sẽ là nơi hỗn tạp của cả Địa ngục lẫn Thiên đường.
    Tôi đề cập đến câu nói của nhà Phật : " Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá." không phải để bàn luận về vấn đề Tôn giáo, hay triết học lẫn chính trị. Đơn giản chỉ để học hỏi nội dung của nó, cốt để răn mình. Trước đây, tôi là một người rất tự kiêu, và tự khoắc cho mình cái áo khoắc của sự hiểu biết hơn người. Nên đi đâu, tôi cũng vỗ ngực dạy đời và có nhiều những lời lẽ xàm ngôn, hỗn xược. Tôi dối trá chính bản thân mình rằng, Những hành vi ấy, thái độ ấy là nên làm, vì tôi cho là đúng, là bản ngã. Nhưng, tôi sớm nhận ra rằng, đó là một điều NGU DỐT đáng khing tởm hơn rất nhiều những điều ngu dốt khác. Đại loại như, người nào đó vì điều kiện hoàn cảnh, hay vì trình độ nhận thức có giới hạn, nên chưa thể nhận thức thế giới mà đã vội già... thì người đó vẫn là tiền nhân của mình. Đi trước một đàng học một sàng khôn, dẫu biết rằng xã hội phát triển, khoa học phát triển, nên có một số TRỨNG khôn hơn VỊT. Số đó không nhiều. Vì rằng, Thiên tài không tự nhiên mà có, phải là quá trình học hỏi cộng với mồ hôi, tâm sức. ( Ý này có trong Triết học duy vật mà Stars_south đề cập.).
    Đấu tranh để diệt trừ cái DỐT là một loại đấu tranh chính chính nghĩa. Chẳng thế mà, Hồ Chí Minh đã ví sự ngu dốt như là giặc đó sao. Vì thế, đó cũng là một trong những việc phải làm. Nói như Nguyễn Công Trứ là : "Vũ trụ nội mạc phi phận sự" vậy.
    Kẻ bần nông này viết những dòng suy nghĩ trên với một tinh thần học hỏi. Hy vọng không đụng chạm đến ai. Nếu có vô tình làm ai đó nghĩ ngợi, âu cũng là " có tật giật mình", thì xin được lượng thứ. Kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc. Kính bút!

    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn nhungtamhonlangman, theo mình bạn có thể tham khảo thêm topic "Thế nào là tuyệt đối hoá học thuât". Hy vọng sẽ giúp được bạn ít nhiều.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  10. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    "Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá " có thể là câu nói của nhà Phật . Còn câu nói của Phật có thể là : " Ngu dốt lớn nhất của đời người là không biết dối trá " .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!

Chia sẻ trang này