1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu kiến của một thần dân nghe nhạc Trịnh!!!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi nguoiconcuanuirung, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiconcuanuirung

    nguoiconcuanuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngu kiến của một thần dân nghe nhạc Trịnh!!!!

    TextTextText Xin chào tất cả các fan của Trịnh công sơn.Cho mình xin gia nhâp với.Theo ngu kiến của mình,thì nhạc Trịnh không thể nào bàn luận được, các bạn thấy có đúng không? tại vì nhạc Trịnh là 1 loại nhạc dành cho tình: như tình thương ,tình yêu,tình đồng loại....nói tóm lại thì ta yêu đời thì mới nghe nhạc, mà Trịnh Công Sơn đã từng nói:"Sống trong cuộc đời chỉ có tình yêu và thân phận,thân phận thì hữu hạn,tình yêu thì vô cùng,vì vậy ta phải nuôi dưỡng tình yêu làm sao, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời." Vì vậy ta phải nghe,nghe nữa,nghe mãi nghe đến chừng nào có thể cảm nhận hết ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta trong cõi vô thường này, như là những hạt bụi.Các bạn cảm thấy như thế nào khi trong một ngày mưa ,các bạn lại nghe thấy Khánh Ly cất lên lời ca:" Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi...." ???Hay các bạn hãy nghe Khánh Ly hat Ru Tình đi...Tại sao Khánh Ly và Trịnh Công Sơn có duyên ,mà không có phận nhỉ.Đây đúng là cõi vô thường.

    [MAGENTA]WILD

Chia sẻ trang này