1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngủ ko yên giấc!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bong_hong_trang, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Sống còn chẳng lo được, bây giờ lại còn lo khi chết, thật là vớ vẩn
    Lời kết cho một đời người là khi đậy lắp quan tài !
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  2. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    sống là chuyên sống,chết là chuyện chết!cứ lẩn sân!phải lo sau này chết phải để người ta nhớ mãi về mình chứ!ăn cướp ăn trộm gì cũng được miễn là nổi tiếng!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sống sao khi chết, mình có thể mỉm cười vì những gì mình để lại trong lòng những người thân, những người mình yêu quý. Chỉ mong thời gian chia tay vĩnh viễn cũng là cái ngày mà mình đền đáp được công ơn to lớn của ba mẹ mình và ko phải băn khoăn về tình yêu là cái gì đó rất mơ hồ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em chết thử rồi nè, nói chung cảm giac cũng hơi khác lạ một tí. Đại khái là trước luc mình ra đi mình mới cảm thấy tiếc và quí những gì mình đã có. Rồi gia đình và người thân thương tiếc khóc ko nên tiếng, ko muốn cho em biết. Lúc đó nhắm mắt vào, tâm trạng rối bời chẳng biết gì nữa hết.
    Cũng buồn cười, em còn được đén thăm nhà xác với tư cách là người đã chết cơ, cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó mình động đậy , thế là mọi người lại đưa vào cấp cứu. Khối người chắc cũng hốt . Cái số em nó chưa đến lúc chết.
    Biết chết nó như thế nào rùi, nên giờ em chả sợ, bác nào cần hoc hỏi kinh nghiêm cứ hỏi em nhé!
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất khi chết là không còn được sống nữa bởi cuộc sống này tui sống chưa đủ, còn quá nhiều việc mún phải làm, còn quá nhìu cô gái xinh đẹp đang chờ được tặng hoa vào 14/2 và......
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ui giời,chán các bác bỏ xừ!Các bác đang sống sờ sờ ra đây,hàng ngày vẫn ăn,vẫn ngủ,vẫn lướt net điên cuồng...thế mà các bác cứ bàn đễn chuyện các bác chết!
    Chuyện sống như thế nào quan trọng như thế thì các bác 0 bàn!Sao các bác 0 nghĩ rằng,đến khi mình chết muốn được toại nguyện thì bây giờ các bác fải sống như thế nào...Nhưng mà nói chung là "nhân tính 0 = trời tính"!!

    Khanh Linh
  7. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ba hôm liền ở dưới âm phủ sướng ghê!tôi vừa chết đi sống lại xong!ở đó hay lắm!còn có cả quyền sống lại cơ!tất nhiên là nếu mình muốn,hầu hết đều ở lại!tôi cũng muốn ở lại nhưng muốn chuyền kinh nghiệm cho mấy vị nên ko đành!lão diêm vương cứ giữ tôi lại nhưng tôi từ chôi!các bác chết thử đi!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.

Chia sẻ trang này